Hạ gục 'ngựa ô' Thụy Điển, Ukraine xuất sắc giành vé tứ kết cuối cùng

Nhờ bàn thắng của Dovbyk ở những phút thi đấu cuối cùng trong thời gian hiệp phụ, đội tuyển (ĐT) Ukraine đã bất ngờ giành chiến thắng 2-1 trước đội bóng được đánh giá mạnh hơn rất nhiều là Thụy Điển để ghi tên mình vào vòng tứ kết của Vòng chung kết (VCK) Euro 2020.

Trận đấu cuối cùng của vòng 1/8 trên sân Hampden Park của Scotland được bắt đầu với một thế trận cân bằng cho hai đội. Tâm lý thoải mái cùng quyết tâm chiến thắng của ĐT Thụy Điển được thể hiện qua một loạt tình huống dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của đối thủ Ukraine nhưng họ chưa thể có bàn thắng sớm. Trong khi đó, đội bóng Đông Âu cũng chơi phòng ngự phản công khá chắc chắn.

Tình huống thủ thành Olsen cản phá cú dứt điểm của Yaremchuk ở phút 11. Ảnh: UEFA.

Tình huống thủ thành Olsen cản phá cú dứt điểm của Yaremchuk ở phút 11. Ảnh: UEFA.

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về đoàn quân của HLV Andriy Shevchenko. Phút 11, xuất phát từ pha phối hợp bên cánh trái, Yarmolenko chuyền ngược bóng về vừa tầm để Yaremchuk dứt điểm ở cự ly gần nhưng thủ môn Olsen đã đổ người cản phá, cứu thua cho ĐT Thụy Điển.

Về phần mình, đại diện Bắc Âu vẫn kiên trì lối chơi tấn công chủ động vốn có. Sự phối hợp giữa bộ 3 Kulusevski, Isak và Forsberg đã nhiều lần đặt khung thành của ĐT Ukraine vào tình trạng báo động. Đáng tiếc là các cầu thủ Thụy Điển lại thể hiện sự nóng vội trong các pha dứt điểm nên không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Zinchenko ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu cho ĐT Ukraine. Ảnh: UEFA.

Zinchenko ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu cho ĐT Ukraine. Ảnh: UEFA.

Phút 27, thế trận cân bằng của trận đấu bị phá vỡ. Sau khi Yarmolenko thực hiện đường chuyền xa kỹ thuật bằng má ngoài chân trái cho Zinchenko, ngay lập tức, cầu thủ đang khoác áo Man City đã vung chân trái sút chéo góc vô cùng uy lực, hạ gục thủ môn Olsen. ĐT Ukraine bất ngờ vươn lên dẫn trước.

Như bị dội “gáo nước lạnh”, các cầu thủ Thụy Điển dồn lên tấn công mạnh mẽ. Tuy nhiên, họ lại vấp phải sự kháng cự quyết liệt và hàng thủ được tổ chức tốt của ĐT Ukraine. ĐT Thụy Điển cũng khiến cổ động viên Ukraine nhiều phen thót tim. Có thể kể đến tình huống sút phạt căng như kẻ chỉ từ khoảng cách xa của Sebastian Larsson đã khiến thủ thành Buschan của ĐT Ukraine phải vất vả cản phá ở phút 30.

Forsberg gỡ hòa 1-1 cho ĐT Thụy Điển. Ảnh: UEFA.

Forsberg gỡ hòa 1-1 cho ĐT Thụy Điển. Ảnh: UEFA.

Rốt cục, những nỗ lực tấn công của thầy trò HLV Janne Andersson đã được cụ thể hóa bằng bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 ở phút 43. Và người khiến cổ động viên THụy Điển vỡ òa không ai khác lại là Forsberg. Bàn thắng được Forsberg thực hiện từ cú sút sấm sét ở cự ly khoảng 25m, bóng sượt qua chân trung vệ Zabarnyi rồi đi vào lưới ĐT Ukraine trong sự bất lực của thủ thành Buschan.

Sang hiệp 2, hai đội tiếp tục duy trì lối chơi đôi công hấp dẫn tương tự 45 phút thi đấu đầu tiên. Rất nhiều tình huống sóng gió trước khung thành của cả ĐT Thụy Điển và ĐT Ukraine.

Phút 55, từ đường nhả bóng của Yarmolenko, Sydorchuk tung ra cú dứt điểm cực mạnh đi trúng cột dọc khung thành của ĐT Thụy Điển. Chỉ chưa đầy 2 phút sau, trong đợt phản công nhanh, tới lượt Forsberg bên phía Thụy Điển “đáp lễ” với cú cứa lòng đi trúng cột dọc của ĐT Ukraine.

Forsberg bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt ngay đầu hiệp 2. Ảnh: UEFA.

Forsberg bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt ngay đầu hiệp 2. Ảnh: UEFA.

Càng về sau, hai bên càng tích cực triển khai tấn công. Phút 66, trong tình huống phạt góc do Forsberg thực hiện, Kulusevski ngoặt bóng vào trong khu vực 16m50 rồi cứa lòng hiểm hóc song thủ môn Buschan đã tung người cứu thua ngoạn mục cho ĐT Ukraine. Ngay sau pha dứt điểm của Kulusevski, ĐT Ukraine phản công và Yarmolenko có cơ hội nhưng lại dứt điểm quá hiền. Đến phút 69, Forsberg đã đi bóng cực hay trong khu cấm địa của phía Ukraine trước khi tung ra cú dứt điểm rất căng nhưng đáng tiếc là bóng lại đi trúng xà ngang.

Hai đội thi đấu rất giằng co trong hiệp thi đấu chính thức thứ hai. Ảnh: UEFA.

Hai đội thi đấu rất giằng co trong hiệp thi đấu chính thức thứ hai. Ảnh: UEFA.

Những phút cuối của 90' thi đấu chính thức, hai đội thi đấu chùng xuống. Lý do phần lớn là vì thể lực của các cầu thủ của cả 2 đội đã bị suy giảm nhiều. Với việc không bên nào ghi thêm bàn thắng, ĐT Thụy Điển và ĐT Ukraine bước vào 30 phút hiệp phụ.

Danielson nhận thẻ đỏ trực tiếp vì vào bóng ác ý với Biesiedin. Ảnh: UEFA.

Danielson nhận thẻ đỏ trực tiếp vì vào bóng ác ý với Biesiedin. Ảnh: UEFA.

Khi mà hai đội vừa mới bước vào hiệp phụ thứ nhất chưa lâu và chưa có nhiều cơ hội nguy hiểm thì trung vệ Marcus Danielson bên phía Thụy Điển đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng ác ý với cầu thủ mới vào thay người Artem Biesiedin của ĐT Ukraine ở phút 99. Ở tình huống này, trọng tài chính Daniele Orsato đã tham khảo VAR trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Thực tế, hiệp phụ đầu tiên của trận đấu chỉ “nổi bật” bởi các pha tranh chấp quyết liệt trên mức cần thiết và nhiều lần cầu thủ hai bên phải “nằm sân”.

Dovbyk ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho ĐT Ukraine. Ảnh: UEFA.

Dovbyk ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho ĐT Ukraine. Ảnh: UEFA.

Trong hiệp phụ thứ hai, ĐT Thụy Điển chủ động lùi sâu đội hình, còn phía Ukraine đã tận dụng lợi thế hơn người để tổ chức ép sân. Và trong một tình huống tấn công như vậy, vào phút 120+1, Dovbyk thoát xuống đánh đầu cận thành sau đường chuyền dọn cỗ của Zinchenko để ấn định chiến thắng 2-1 cho ĐT Ukraine, qua đó giành tấm vé cuối cùng vào vòng tứ kết cho ĐT Ukcraine.

Đây được xem là một thành quả xứng đáng giành cho ĐT Ukraine. Tại vòng tứ kết, ĐT Ukraine sẽ chạm trán với đối thủ Anh.

Đội hình xuất phát:

ĐT Thụy Điển: Olsen, Lustig, Lindelof, Danielsson, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg, Isak, Kulusevski.

ĐT Ukraine: Buschan, Karavaev, Zabarnyi, Krivtsov, Matviyenko, Stepanenko, Zinchenko, Sydorchuk, Yarmolenko, Shaparenko, Yaremchuk.

NGÂN ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/euro-2020/tin-cap-nhat/ha-guc-ngua-o-thuy-dien-ukraine-xuat-sac-gianh-ve-tu-ket-cuoi-cung-663960