Hà Lan: Cơn gió thoảng qua miền cát

Khởi đầu đầy hứa hẹn cho chiến dịch chinh phục ngôi vô địch châu Âu thứ nhì trong lịch sử với thành tích toàn thắng vòng bảng, thế nhưng người Hà Lan lại kết thúc sớm cuộc chơi bằng một trận cầu đáng thất vọng.

Liệu có mấy ai thấu hiểu nỗi đau âm ỉ trong lòng người hâm mộ xứ sở hoa Tulip khi đội bóng của họ chưa bao giờ vượt qua được một trận đấu vòng knock-out kể từ năm 2004 đến nay tại đấu trường châu Âu?

Vượt qua vòng bảng tương đối nhàn nhã đồng thời trình làng hàng công hiệu quả nhất với 8 pha lập công, Hà Lan còn rơi vào nhánh đấu hết sức thuận lợi. Ấy vậy mà mọi toan tính của thầy trò HLV Frank de Boer sụp đổ ngay khi phải chạm trán CH Czech tại vòng 1/8.

Nỗi niềm kẻ chiến bại Hà Lan Ảnh: REUTERS

Nỗi niềm kẻ chiến bại Hà Lan Ảnh: REUTERS

Nếu chịu khó học lịch sử, Hà Lan hẳn không quên họ chỉ đánh bại được CH Czech lần duy nhất từ kỳ Euro 2000. Lịch sử cho thấy mọi đội bóng khao khát giành được những danh hiệu lớn đều phải đối mặt với những nghịch cảnh nhưng Hà Lan lại không thể giải quyết câu chuyện của chính mình.

Rạng sáng 28-6, khi không còn được chơi tại thánh địa Johan Cruijff, Hà Lan gây sức ép bằng lối chơi tấn công cởi mở nhưng lại không có được bàn thắng sớm. Để rồi khi bi kịch ập đến với tấm thẻ đỏ dành cho Matthijs de Ligt, Hà Lan hoàn toàn sụp đổ khi mất người và phải đối đầu với lối chơi áp sát đáng sợ của CH Czech.

Thất bại là câu chuyện rất đáng buồn nhưng tương lai ra sao mới là chuyện đáng nói. Hà Lan đang sở hữu một thế hệ cầu thủ rất tốt. Tuyển U21 vừa vào bán kết châu Âu hồi đầu tháng còn chính tuyển Hà Lan đã có suất bán kết Nations League. Nếu LĐBĐ Hà Lan tiếp tục tín nhiệm Frank de Boer lần nữa, họ sẽ là tội nhân của nền bóng đá nước này.

Đào Tùng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/euro-2020/ha-lan-con-gio-thoang-qua-mien-cat-20210628221434332.htm