Hà Lan đè bẹp Thụy Điển, vươn lên dẫn đầu bảng F
Đội tuyển Hà Lan thể hiện sức mạnh ấn tượng khi đánh bại Thụy Điển với tỷ số 5-1 ở lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2026. Chiến thắng đậm giúp 'Cơn lốc màu da cam' vươn lên chiếm ngôi đầu bảng, đồng thời tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng 32 đội.

“Cơn lốc màu da cam” liên tục gây sức ép tới khung thành của Thụy Điển. (Ảnh: FIFA)
Bàn thắng
Hà Lan: Brobbey (5', 17'), Gakpo (47', 54'), Summerville (89')
Thụy Điển: Elanga (59)
Đội hình ra sân
Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Brobbey, Gakpo, Malen.
Thụy Điển: Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Bernhardsson, Nygren, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Gyokres, Isak.
Sáng 21/6 (giờ Việt Nam), ngay sau tiếng còi khai cuộc trên sân Houston, Hà Lan đã sớm áp đặt thế trận và có bàn mở tỷ số ở phút thứ 5. Từ đường căng ngang thuận lợi của Cody Gakpo bên cánh trái, Brian Brobbey băng vào dứt điểm cận thành, đánh bại thủ môn Kristoffer Nordfeldt.
Chỉ 12 phút sau, tiền đạo đang khoác áo Ajax tiếp tục lên tiếng. Phút 17, Denzel Dumfries thực hiện đường chuyền sệt khó chịu từ cánh phải để Brobbey băng cắt chính xác, nhân đôi cách biệt cho đội bóng của huấn luyện viên Ronald Koeman.
Bị dẫn trước hai bàn, Thụy Điển nỗ lực vùng lên và tạo ra sức ép đáng kể về phía khung thành Hà Lan. Đại diện Bắc Âu từng đưa được bóng vào lưới đối phương nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị sau pha đánh đầu của Gustaf Lagerbielke.
Bước ngoặt của trận đấu đến ngay đầu hiệp 2. Phút 47, Gakpo tận dụng cơ hội trong vòng cấm để nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ 7 phút sau, tiền đạo thuộc biên chế Liverpool tiếp tục ghi dấu ấn với pha đi bóng từ cánh trái vào trung lộ trước khi tung cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm vào lưới Thụy Điển, nâng tỷ số lên 4-0.
Dù bị dẫn sâu, Thụy Điển vẫn không buông xuôi. Phút 59, cầu thủ vào sân thay người Anthony Elanga thực hiện pha phản công tốc độ trước khi dứt điểm chính xác, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4.
Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội bóng của huấn luyện viên Graham Potter làm được. Phút 89, Crysencio Summerville khép lại ngày thi đấu thăng hoa của Hà Lan bằng cú sút chân phải quyết đoán, ấn định chiến thắng 5-1.
Với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo, Cody Gakpo được FIFA trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Tiền đạo 27 tuổi hiện đã có 5 bàn thắng sau 7 lần ra sân tại các kỳ World Cup, chỉ còn kém kỷ lục ghi bàn của Hà Lan ở sân chơi này do Johnny Rep nắm giữ 2 pha lập công.
Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Graham Potter thừa nhận đội nhà đã phải trả giá trước một đối thủ chất lượng: “Đôi khi bạn cần trải qua những trận đấu như thế này để học hỏi. Hà Lan là một đội bóng mạnh và họ khai thác rất tốt các khoảng trống ở hai biên. Chúng tôi đã xử lý chưa tốt trong tình huống dẫn tới bàn thua đầu tiên”.
Trong khi đó, Brian Brobbey cho biết: “Thật tuyệt vời khi có thể tạo ra tác động trực tiếp lên trận đấu. Toàn đội đã chơi rất tốt và luôn chiến đấu vì nhau. Đó là điều quan trọng nhất”.
Đội trưởng Victor Lindelof cũng nhìn nhận Thụy Điển cần rút ra nhiều bài học sau thất bại: “Chúng tôi vẫn có những điểm tích cực, nhưng những bàn thua đến quá dễ dàng. Chỉ cần mất nửa mét hay một mét vị trí trước các cầu thủ đẳng cấp như Hà Lan, bạn sẽ phải trả giá”.
Sau hai lượt trận, Hà Lan vươn lên dẫn đầu bảng F với 4 điểm, ghi 7 bàn và hiệu số +4. Thụy Điển đứng thứ hai với 3 điểm. Nhật Bản (1 điểm) và Tunisia (0 điểm) vẫn còn một trận chưa đấu ở lượt thứ hai. Cục diện bảng F vì thế vẫn rất đáng chú ý trước khi bước vào lượt trận cuối cùng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ha-lan-de-bep-thuy-dien-vuon-len-dan-dau-bang-f-post970468.html














