Hạ Lôi những ngày chống dịch

Ngày đầu tháng 5, chúng tôi đến thôn Hạ Lôi (huyện Mê Linh) nơi từng được coi là 'tâm dịch' Covid-19. Sắp đến thời điểm Hạ Lôi được dỡ bỏ cách ly nhưng cán bộ, nhân dân nơi đây không chủ quan, vẫn thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Trong mỗi người là tâm trạng phấn chấn: Hạ Lôi sắp dẹp tan 'giặc' - dịch Covid-19.

Các tuyến đường ở Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh) hầu như không có người đi lại trong những ngày cách ly.

Những công việc thầm lặng

Trong hành trình cùng Hạ Lôi đuổi dịch, ngày nào chúng tôi cũng có mặt tại địa phương này để phản ánh tình hình. Điều chúng tôi ấn tượng nhất là, những con người nơi "tâm dịch" đã và đang nỗ lực vượt khó và cả nỗi lo sợ dịch bệnh để cùng nhau đoàn kết phòng chống dịch Covid-19. Họ hiểu rằng, chỉ cần lơi lỏng bất kỳ khâu nào thì mọi công sức của tất cả sẽ tan biến.

Tính đến nay đã hơn 20 ngày Hạ Lôi là "vùng chiến đấu" nơi tâm dịch. Ai cũng vui mừng nghĩ đến ngày 5-5 tới, người dân Hạ Lôi không còn phải cách ly xã hội. Song, lúc này cũng là thời điểm không được phép lơ là với công tác phòng, chống dịch. Mấy chục ngày qua đã thực hiện rất nghiêm thì chỉ còn 1-2 ngày nữa càng không thể chủ quan…

Thành viên tổ giám sát cộng đồng ở xóm Bàng, thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh) chia túi đựng rác thành từng phần, đưa tới từng nhà để người dân chứa rác.

Được lãnh đạo xã đưa qua 3 lượt chốt kiểm soát để tới xóm Bàng - nơi tâm dịch của thôn Hạ Lôi, ngay tại đầu thôn, chúng tôi gặp tổ giám sát cộng đồng của xóm Bàng, khoảng 20 người đang tập trung triển khai công việc vẫn thực hiện thường xuyên từ ngày 7-4 đến nay, như đo thân nhiệt từng người trong xóm, chuyển nhu yếu phẩm đến từng hộ gia đình...

Họ là những đảng viên, hội viên Hội Cựu chiến binh, nông dân, phụ nữ, thanh niên đã tình nguyện làm việc vì cộng đồng, bất chấp hiểm nguy bởi vi rút có thể xâm nhiễm họ bất cứ lúc nào nếu lơ là…

Hôm nay, bà Nguyễn Thị Tâm ở xóm Bàng, thành viên tổ giám sát cộng đồng lại tiếp tục cần mẫn chia những túi ni lon cho các nhóm tỏa đi, mang đến tận nhà để các hộ dân chứa rác.

"Hơn 20 ngày qua, ngày nào tôi và các thành viên trong tổ giám sát cộng đồng cũng dậy từ 6h sáng. Lo xong mọi việc cho bản thân và gia đình, chúng tôi bắt đầu họp tổ lúc 7h sáng để triển khai công việc cụ thể ngày hôm đó. Chỉ còn vài ngày nữa là chúng tôi được dỡ bỏ cách ly xã hội, tôi cũng vui lắm vì đây là chiến thắng của sự chung sức, đồng lòng từ cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể địa phương đến tất cả người dân", bà Tâm vui mừng chia sẻ.

Những luống hoa đua sắc như cổ vũ tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho người dân Hạ Lôi quyết tâm thực hiện nghiêm cách ly y tế.

Tương tự, sau khi triển khai xong những việc cần làm trong ngày, ông Nguyễn Nhân Thành, Trưởng ban Công tác mặt trận xóm Bàng (thôn Hạ Lôi) chia sẻ: "Cả thôn Hạ Lôi có 67 tổ giám sát cộng đồng thì riêng xóm Bàng đã có 10 tổ với 20 thành viên. Khi có nhu yếu phẩm (mì tôm, trứng, rau, củ, quả, gạo…) của các tổ chức, đoàn thể, cá nhân ủng hộ địa phương, chúng tôi chia thành từng suất, sau đó đưa đến từng hộ gia đình…".

Theo chân các thành viên tổ giám sát cộng đồng, chúng tôi tới mọi tuyến đường, ngõ ngách đều thấy ở Hạ Lôi không có bóng người đi lại, nhà nhà đều đóng cửa, chỉ có lực lượng chức năng cần mẫn với công việc "gõ cửa từng nhà, kiểm tra thân nhiệt từng người"; những nhân viên y tế bảo hộ kín mít miệt mài phun thuốc diệt khuẩn môi trường xung quanh…

Đi tới trước cửa một gia đình ở xóm Chợ, thành viên tổ giám sát cộng đồng cất tiếng gọi mới thấy bà Trần Thị Hòa mở cửa để được kiểm tra thân nhiệt.

"Mặc dù được cấp phiếu cho mỗi nhà một người, cứ hai ngày được một lần ra ngoài mua thực phẩm, nhưng gia đình tôi và nhiều hộ khác mỗi tuần chỉ một lần ra ngoài mua thêm đồ thiết yếu... Chúng tôi vô cùng biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, thành phố và địa phương đã kịp thời chăm lo, bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân", bà Hòa bày tỏ.

Ý thức được sự quan trọng của thực hiện cách ly xã hội nên các hộ dân thôn Hạ Lôi đều "nhà nào ở nhà nấy". Bí thư Đảng ủy xã Mê Linh Quách Sỹ Dũng cho hay, vài ngày đầu, có một số hộ dân lo lắng, tiếc nuối những luống hoa, ruộng rau đến kỳ thu hoạch, trị giá cũng tới hàng chục, hàng trăm triệu đồng...

Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền, khuyến cáo, động viên; đặc biệt khi xuất hiện một số trường hợp lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng và hậu quả khó lường nếu nhiễm bệnh, thì tất cả người dân thôn Hạ Lôi đã tuân thủ nghiêm cách ly xã hội.

Sinh viên tình nguyện trực tại bàn khám phân loại ở Trạm Y tế xã Mê Linh (huyện Mê Linh).

Tất cả cùng vào cuộc

Trong gian nan càng hiểu thêm tình nghĩa đồng bào. Đơn cử, những ngày cuối tháng 4-2020, có ruộng rau cải đến kỳ thu hoạch, gia đình ông Nguyễn Duy Công (ở xóm Đường, thôn Hạ Lôi) quyết định ủng hộ địa phương. Trân trọng sự đóng góp đó, Đoàn Thanh niên xã Mê Linh huy động lực lượng thu hoạch được khoảng 2 tấn rau, chia thành từng bó và chuyển tới từng gia đình ở thôn Hạ Lôi, góp phần cung cấp thực phẩm xanh cho người dân yên tâm cách ly…

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Mê Linh Nguyễn Ngọc Dũng cho biết, ở Hạ Lôi còn có đội công nhân xây dựng, người ở nơi khác đến thi công công trình thoát nước của thôn... cũng nghiêm túc thực hiện cách ly y tế cùng người dân trong thôn. Đoàn xã đã trao tặng đội xây dựng rau xanh, nước uống đóng chai, mì tôm... giúp họ vượt qua khó khăn.

Chia sẻ về hoạt động tình nguyện, sinh viên Trường Cao đẳng Y Hà Nội Trương Thu Hà cho biết: "Đoàn sinh viên tình nguyện chúng em có 50 người, tham gia chống dịch Covid-19 ở thôn Hạ Lôi từ những ngày đầu. Chúng em thấy tự hào vì mình đã làm được việc ý nghĩa, góp phần bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng…".

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt người dân Hạ Lôi.

Dù đã hơn 20 ngày chưa được về thăm gia đình, nhưng ông Quách Sỹ Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Mê Linh và các cán bộ xã không để tình cảm riêng ảnh hưởng công việc chung. Bởi, theo ông, cán bộ và nhân dân xã Mê Linh nói chung, thôn Hạ Lôi nói riêng đều đang chung ý chí quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19, trả lại cuộc sống bình an cho mọi người.

Tuy nhiên, điều mà ông Dũng và người dân nơi đây đau đáu là sau khi hết thời gian cách ly xã hội, nông dân sẽ quay trở lại với công việc trồng, chăm sóc hoa, và đầu ra cho sản phẩm hoa đang khiến họ lo lắng. Vì vậy, người dân mong muốn các sở, ngành của thành phố quan tâm, giới thiệu đơn vị, cá nhân thu mua hoa; tổ chức những hoạt động xúc tiến thương mại... để bảo vệ giá trị thương hiệu hoa Mê Linh trên thị trường, góp phần giúp người dân có thu nhập ổn định, nâng cao đời sống sau cách ly…

Nhân viên y tế và tình nguyện viên Trường Cao đẳng Y Hà Nội phun thuốc khử khuẩn hằng ngày trên địa bàn thôn Hạ Lôi.

Rời thôn Hạ Lôi trong ánh nắng trưa đầu hè cùng không gian những vườn hoa hồng, cúc... nở rực đang chờ bàn tay con người chăm sóc, thu hái, chúng tôi tin tưởng, chỉ vài ngày nữa, Hạ Lôi hết cách ly, nhịp sống thường nhật trở lại, nhân dân nơi đây sẽ cùng nhau khôi phục sản xuất, vừa quyết tâm phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Dương Dung

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/966355/ha-loi-nhung-ngay-chong-dich