Hà Nội: 1 chọi 20 học sinh thi vào trường chuyên cấp 2

Với chỉ tiêu 270 suất đầu vào, nhưng có đến 5.555 hồ sơ dự thi vào Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội). Như vậy 1 em phải chọi với hơn 20 em để giành suất vào học lớp 6 tại trường.

Trường chuyên THCS và THPT Nguyễn Tất Thành luôn đón nhận sự quan tâm của đông đảo các bậc phụ huynh khi lựa chọn cho con em thi vào. Năm nay, sức cạnh tranh của các em để vào trường càng “nóng” hơn có lẽ bởi Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam không tuyển sinh vào lớp 6.

Từ cổng trường đến đường đi bộ sang đường ở đường Xuân Thủy, đông nghịt các bậc phụ huynh chờ con vào thi.

Từ cổng trường đến đường đi bộ sang đường ở đường Xuân Thủy, đông nghịt các bậc phụ huynh chờ con vào thi.

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Sỹ Cường, Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành cho biết, năm nay, số lượng đầu vào là rất lớn, lên đến 5.555 hồ sơ dự thi mà nhà trường chỉ có 270 suất đầu vào.

“Là mục tiêu được các phụ huynh hướng tới, điều này khiến chúng tôi rất mừng. Tuy nhiên, đó cũng là áp lực để chúng tôi xác định cần phải tổ chức một kỳ thi minh bạch, khoa học, tuyển được những học sinh xứng đáng nhất”, ông Cường cho biết.

Từ 7h30 các thí sinh bước vào ca thi đầu tiên với môn tiếng Việt. Sáng nay (2/6), các sĩ tử sẽ phải trải qua 3 ca thi lần lượt gồm các bài kiểm tra đánh giá năng lực các môn tiếng Việt (45 phút), tiếng Anh (30 phút) và Toán (45 phút).

Nội dung kiểm tra chủ yếu nằm trong chương trình lớp 5 thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Hình thức kiểm tra là trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận. Nhà trường dự kiến công bố kết quả và điểm chuẩn vào ngày 12/6.

Với số lượng 5.555 hồ sơ đầu vào dự thi trường chuyên Nguyễn Tất Thành đẩy tỉ lệ lên 1 chọi 20 vào lớp 6.

Với số lượng 5.555 hồ sơ đầu vào dự thi trường chuyên Nguyễn Tất Thành đẩy tỉ lệ lên 1 chọi 20 vào lớp 6.

Đối tượng tuyển sinh của nhà trường là các em học sinh trên cả nước, điều kiện là học sinh được đánh giá về năng lực, phẩm chất loại Tốt ở cả 5 năm và tốt nghiệp cấp tiểu học năm 2024.

Về chương trình học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngoài ra, học sinh được học tăng cường môn tiếng Anh, Toán, Ngữ văn và học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài (học sinh học bán trú 2 buổi/ngày).

Học sinh tự chọn học chương trình giáo dục Nghệ thuật, Thể thao theo hình thức Câu lạc bộ (Thanh nhạc, Organ, Guitar, Hội họa, Sáo và Nhạc cụ dân tộc; Bóng rổ, Bóng đá, Võ thuật, Bóng bàn, Cầu lông, Khiêu vũ thể thao).

Các học sinh cũng được lựa chọn học lớp tiếng Anh học thuật có 4 tiết với giáo viên nước ngoài và được trải nghiệm việc sử dụng tiếng Anh trong nhiều hoạt động giáo dục.

Chở con đến điểm thi từ 6h, chị Phùng Thị Thoan (Long Biên, Hà Nội) không giấu được sự lo lắng: “Khi động viên con đăng kí thi, vợ chồng tôi khá thoải mái và mục đích cho con cọ sát là chính. Tuy nhiên khi biết số lượng các con thi đầu vào quá đông, quả thật tôi cũng có một chút lo lắng, tuy nhiên hoàn toàn không áp lực, mà luôn động viên con cố gắng và thoải mái”.

Cùng chung tâm trạng với chị Thoan, anh Đặng Quốc Hùng, đi từ Nam Định lên để động viên con trai thi vào trường chuyên Nguyễn Tất Thành có mặt từ sớm. Anh cho biết: “Anh chị của cháu đang học ĐH Quốc Gia Hà Nội nên muốn em trai năm nay thi được vào Trường THCS Nguyễn Tất Thành để ở gần anh chị luôn.

Lên đây thấy đông các bố mẹ đưa con đi thi nên tôi cũng có phần lo lắng. Với các trường chuyên mặc dù là cấp 2 thôi nhưng mà nhiều khi bố mẹ căng thẳng như con đi thi đại học là có thật”.

Các bậc phụ huynh không áp lực lên các con nhưng kỳ vọng con sẽ vào được trường chuyên.

Các bậc phụ huynh không áp lực lên các con nhưng kỳ vọng con sẽ vào được trường chuyên.

Không đặt kỳ vọng vào một lựa chọn, chị Phạm Thị Bích Quyên, có con học Trường Tiểu học Cầu Diễn năm nay cũng thi vào trường THCS Nguyễn Tất Thành cho biết có đăng ký thêm Trường THCS Ngoại Ngữ (thuộc Trường THPT chuyên Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội) và Trường THCS Chu Văn An, tuy nhiên chị vẫn rất mong muốn con đỗ vào chuyên Nguyễn Tất Thành.

“Bản thân tôi cũng theo dõi các thông tin và xem chất lượng đào tạo của nhà trường thì khá yên tâm. Thêm một điểm cộng nữa là gần nhà tôi nên tôi cũng động viên cháu từ 2,3 năm trước cố gắng học tốt để thi được vào trường. Quả thật là không dám áp lực lên con, nhưng mong mỏi của gia đình là con”, chị Quyên chia sẻ.

Hưng Anh

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/ha-noi-1-choi-20-hoc-sinh-thi-vao-truong-chuyen-cap-2-d216646.html