Hà Nội: Ba nữ sinh lớp 8 nhặt được 50 triệu đồng trên đường rồi nộp vào đồn công an

Phát hiện cọc tiền 50 triệu đồng trên đường đi học về, ba nữ sinh lớp 8 của trường THCS Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội) đã cùng nhau giao nộp vào đồn công an để trả lại người đánh rơi.

Lãnh đạo trường THCS Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội) vừa xác nhận, có ba nữ sinh của trường là các em Hà Linh, Ngọc Ánh và Bảo Ngọc đều học lớp 8A1 vừa có hành động nhặt được cọc tiền 50 triệu đồng bị rơi và giao nộp tại Công an phường Bồ Đề để tìm cách trả lại người mất.

Ba nữ sinh lớp 8 của trường THCS Bồ Đề vừa có hành động nhặt được 50 triệu đồng rồi tìm cách trả lại người đánh mất.

Ba nữ sinh lớp 8 của trường THCS Bồ Đề vừa có hành động nhặt được 50 triệu đồng rồi tìm cách trả lại người đánh mất.

Theo lời kể của các nữ sinh, hôm qua (13-10), nhóm học sinh gồm các em Tăng Vũ Hà Linh, Nguyễn Bảo Ngọc và Hà Ngọc Ánh đến trường để tập văn nghệ chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tới khoảng 15g30 cùng ngày, sau khi tập văn nghệ, các em đi trên hai xe chở nhau về nhà. Khi đi đến đầu ngõ 78 phố Bồ Đề thì phát hiện phía trước có một cọc tiền lớn rơi ở ven đường.

Em Bảo Ngọc cho hay, khi đó có khá nhiều người qua lại trên đường nhưng đã không ai nhìn thấy số tiền này vì bị rơi ở vị trí khá khuất, lại nằm ở một hõm đất trống. Sau một lát lúng túng chưa biết cách xử trí ra sao, các em đã mạnh dạn cầm lên. Linh ngồi sau xe Ngọc đã dùng áo che cọc tiền cẩn thận. Cả nhóm cùng đi về phía Công an phường Bồ Đề để giao nộp cho các chú công an tìm trả lại người đánh rơi.

Sau khi làm thủ tục tiếp nhận sự việc và qua xác minh, cơ quan công an đã xác định chủ nhân của số tiền trên là anh Vương Quốc Tùng (34 tuổi, trú ở phố Bồ Đề, quận Long Biên) và tiến hành trao trả. Anh Tùng cho biết, ngay khi phát hiện bị mất tiền, anh đã quay lại khu vực khả nghi để tìm kiếm và được một số người bán hàng cho biết, có ba em học sinh đã nhặt được và đã đem đến cơ quan công an.

Được biết cả ba em Hà Linh, Ngọc Ánh và Bảo Ngọc là những học sinh chăm ngoan, học giỏi. Việc làm của các em càng đáng quý khi cả ba đều có hoàn cảnh khó khăn. Khi nhặt được số tiền lớn, các em đã trung thực đem trình báo cơ quan công an với mong muốn trả lại cho người đánh mất.

Đình Tuệ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-ba-nu-sinh-lop-8-nhat-duoc-50-trieu-dong-tren-duong-roi-nop-vao-don-cong-an-166034.html