Hà Nội: Bến xe hiu hắt, người dân mỏi mòn chờ chuyến xe về quê

Sáng 23/4, sau khi Hà Nội nới lỏng cách ly xã hội; xe buýt, xe khách liên tỉnh được phép hoạt động trở lại trên địa bàn. Nhiều hành khách đã tới Bến xe Mỹ Đình nhưng không thể bắt được một chuyến xe về quê.

Người dân mỏi mòn chờ đợi một chuyến xe về quê tại Bến xe khách Mỹ Đình

Người dân mỏi mòn chờ một chuyến xe về quê...

Sau 22 ngày dừng hoạt động thực hiện cách ly xã hội phòng chống dịch Covid-19; từ ngày 23 - 30/4, xe buýt và các đơn vị vận tải hành khách liên tỉnh tuyến cố định được hoạt động lại trên địa bàn Hà Nội với công suất từ 20-30%.

Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19) vào chiều 22/4, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, sau thời gian này Thành phố sẽ tính toán và tiếp tục điều chỉnh.

Thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả lái xe, nhà xe phải bố trí đo thân nhiệt, hành khách phải đeo khẩu trang, nước rửa khử khuẩn trước khi lên xuống ô tô. Khuyến khích không ngồi hết số ghế, giữ khoảng cách an toàn,...

Hà Nội hiện đang vào nhóm nguy cơ với dịch Covid-19. Tuy nhiên, hai địa phương của Hà Nội là thôn Hạ Lôi (huyện Mê Linh) và thôn Đông Cứu (huyện Thường Tín) vẫn ở nhóm nguy cơ cao do có các ca nhiễm và chưa hết thời hạn cách ly.

Hai địa phương này vẫn phải tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các địa bàn khác sẽ thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội từ 0h ngày 23/4.

Sau khi nhận được thông tin trên, nhiều người lao động từ các tỉnh đã tới Bến xe khách Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) để bắt một chuyến xe về quê sau nhiều ngày ở trên Hà Nội thực hiện cách ly xã hội.

Nhiều người lao động cho biết, do đã có lịch nghỉ 30/4-1/5 nên họ tranh thủ về quê thăm gia đình ngay sau khi Hà Nội được nới lỏng cách ly xã hội. Nhưng nhiều người đã vô cùng thất vọng vì không thể bắt được một chuyến xe khách nào.

Một số hình ảnh PV Báo Nhà báo & Công luận ghi nhận trong sáng 23/4:

Quang cảnh Bến xe Mỹ Đình sáng ngày 23/4

Khu vực trả khách của xe liên tỉnh vắng lặng

Dãy hành lang đi ra cổng Bến xe Mỹ Đình không một bóng người

Khu vực đón khách của xe liên tỉnh rộng thênh thang

Hàng quán trong bến xe vẫn chưa mở cửa, hoạt động trở lại

Nhiều người dân chờ đợi bắt một chuyến xe khách về quê

Anh Giang, một lao động tự do tại Hà Nội buồn bã :“Gần 1 tháng trời ở trên Thủ đô không có việc làm cũng như rất lo lắng cho gia đình; ngay khi nhận được thông tin nới lỏng cách ly xã hội, xe khách được chạy tôi đã ra ngay bến xe Mỹ Đình đến bắt xe về Sơn La. Nhưng thật không ngờ chờ hơn 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa bắt được chuyến xe nào...”

Nhiều người đội mưa, buồn bã trở về khi không thể bắt được xe về quê nghỉ lễ 30/4-1/5

Khu vực sảnh chính bến xe Mỹ Đình vắng lặng không một bóng người

Theo tìm hiểu, hiện các nhà xe, đơn vị vận tải vẫn đang phải hạn chế số lượng hoạt động cũng như đăng ký danh sách xe được chạy lên vẫn chưa thể có những chuyến xe về quê cho người lao động trong sáng 23/4

Khu vực nhà chờ dành cho xe buýt đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại

Tài xế xe buýt lau chùi, vệ sinh xe trước khi xuất bến

Hành khách đã bắt đầu sử dụng lại phương tiện xe buýt

Thế Anh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ha-noi-ben-xe-hiu-hat-nguoi-dan-moi-mon-cho-chuyen-xe-ve-que-post77469.html