Hà Nội: Bệnh nhân viện K khổ sở lội nước, đội mưa đi xạ trị

Ngày 11.9, mưa lớn kéo nhiều ngày khiến các tuyến đường ở Hà Nội ngập lụt nghiêm trọng. Trong đó, trục đường chính Phùng Hưng, Cầu Bươu (quận Hà Đông), ngay lối vào Bệnh viện K Tân Triều bị ngập sâu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bệnh nhân.

Ghi nhận của phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân ngày 11.9, đoạn đường Phùng Hưng trước cổng chính của Bệnh viện K Tân Triều nước dâng cao, có chỗ gần đầu gối.

Trong khuôn viên Bệnh viện K không có tình trạng ngập lụt, tuy nhiên hầu hết tuyến đường chính dẫn đến cơ sở y tế này đều bị nhấn chìm, gây trở ngại lớn cho việc di chuyển. Nhiều bệnh nhân có phương tiện di chuyển nhưng buộc phải lội nước vào viện hoặc ngồi xe kéo vì lo ngại nước ngập sâu sẽ gây chết máy.

Anh D.C ( Bắc Giang), người nhà bệnh nhân cho biết: "Có vợ mắc bệnh u mạc treo ruột nguy hiểm nên 2 vợ chồng di chuyển từ Bắc Giang về Hà Nội, rồi thuê trọ vài ngày gần bệnh viện để chờ điều trị. Hôm qua, mưa lớn dâng cao hơn 1m khi di chuyển khiến nhà trọ của anh chị ngập ở tầng một. Rất may mắn, phòng của hai vợ chồng ở tầng 4 nên không bị ảnh hưởng nhiều. Dù vậy, tình trạng mưa lớn kéo dài kèm theo ngập lụt khiến việc đi lại khám bệnh khó khăn”.

Người bệnh N.T.L (Hải Phòng) đang điều trị ung thư gan chia sẻ: "Sáng ngày 11.9, nước rút tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh hoạt. Nhưng đến 1h chiều, khi mở cửa phòng tôi bất ngờ vì đã thấy nước tràn vào tận cửa, sau đó lượng nước càng lúc dâng cao khiến việc sinh hoạt đảo lộn. Dù được các bệnh nhân khác cảnh báo ngập lụt, nhưng bắt buộc tôi phải “che ô, sắn quần” lội trên tuyến đường dẫn tới bệnh viện để xạ trị ".

Theo khảo sát của phóng viên, trung bình nhà trọ quanh Bệnh viện K có diện có diện tích từ 8m2 -10m2/ phòng, mỗi một phòng có đến 2 - 3 người ở, với mức giá thuê từ 120.000 – 150.000/ ngày. Bên cạnh đó, ngập lụt tại nhiều tuyến đường vào Bệnh viện K đã khiến nhiều bệnh nhân gần như kiệt sức.

Mặc dù quãng đường tới bệnh viện chỉ vẻn vẹn hơn chục mét, nhưng người bệnh di chuyển hết sức vất vả, chật vật. Những con ngõ nhỏ gần Bệnh viện K bị nước nhấn chìm sâu, cuộc chiến với bệnh hiểm nghèo càng thêm gian nan.

Một bệnh nhân ung thư yếu ớt thở dài: "Mưa lớn nhiều ngày, chúng tôi vốn đã yếu, giờ lại phải dầm mưa lội nước, rất dễ đổ bệnh thêm. Không những thế, mực nước ngày càng cao khiến việc đi lại vô cùng vất vả ".

Vỉa hè ngập nước, cầu vượt cho người đi bộ trước cổng bệnh viện trở thành nơi trú chân của nhiều bệnh nhân chờ xe đến đón sau khi khám chữa bệnh.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Quốc gia đêm ngày 11.9 – 12.9, tại Hà Nội trời nhiều mây, mưa to đến rất to và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Quốc Việt - Xuân Quý

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ha-noi-benh-nhan-vien-k-kho-so-loi-nuoc-doi-mua-di-xa-tri-post389976.html