Hà Nội: Biển người ngồi kín chùa Phúc Khánh dự lễ Vu lan

Tối 29/8 (tức 14/7 âm lịch), hàng nghìn người đổ về chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội) để làm lễ Vu lan, thành kính hướng về cha mẹ, ông bà, tổ tiên.

Tối 29/8, sát ngày Rằm tháng Bảy, nhiều người đổ về Tổ đình Phúc Khánh ở quận Đống Đa (Hà Nội) để tham dự lễ Vu lan báo hiếu.

Tối 29/8, sát ngày Rằm tháng Bảy, nhiều người đổ về Tổ đình Phúc Khánh ở quận Đống Đa (Hà Nội) để tham dự lễ Vu lan báo hiếu.

Ghi nhận của PV VTC News, mặc dù 19h buổi lễ mới diễn ra nhưng nhiều người đã có mặt từ rất sớm.

Ghi nhận của PV VTC News, mặc dù 19h buổi lễ mới diễn ra nhưng nhiều người đã có mặt từ rất sớm.

Lượng người đông khiến các bãi đỗ xe tự phát trước cổng chùa luôn trong tình trạng chật cứng.

Lượng người đông khiến các bãi đỗ xe tự phát trước cổng chùa luôn trong tình trạng chật cứng.

Bên trong khuôn viên chùa, người dân và phật tử rất đông, được hướng dẫn ngồi theo hàng để đảm bảo trật tự tại khu vực làm lễ.

Bên trong khuôn viên chùa, người dân và phật tử rất đông, được hướng dẫn ngồi theo hàng để đảm bảo trật tự tại khu vực làm lễ.

Từ người trẻ tới người già đều kính cẩn chắp tay hành lễ theo tiếng tụng kinh gõ mõ của sư thầy.

Từ người trẻ tới người già đều kính cẩn chắp tay hành lễ theo tiếng tụng kinh gõ mõ của sư thầy.

Ai cũng thành kính hướng về cội nguồn.

Ai cũng thành kính hướng về cội nguồn.

Chị Khánh Linh (28 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, chị đến chùa từ 17h để ngồi đợi đến giờ lễ. “Hàng năm, tôi luôn giữ thói quen đến chùa Phúc Khánh để dự lễ Vu lan, thành kính hướng về cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Làm lễ xong, tôi thấy trong lòng thanh tịnh, nhẹ nhàng hơn", chị chia sẻ.

Chị Khánh Linh (28 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, chị đến chùa từ 17h để ngồi đợi đến giờ lễ. “Hàng năm, tôi luôn giữ thói quen đến chùa Phúc Khánh để dự lễ Vu lan, thành kính hướng về cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Làm lễ xong, tôi thấy trong lòng thanh tịnh, nhẹ nhàng hơn", chị chia sẻ.

Người đứng, người ngồi khắp điện thờ, sân chùa, bậc cầu thang…khiến trong chùa không còn một chỗ trống.

Càng đến tối, dòng người đổ về chùa càng đông.

Càng đến tối, dòng người đổ về chùa càng đông.

Nhiều người không tìm được chỗ đứng đành phải vái vọng, hành lễ từ xa.

Nhiều người không tìm được chỗ đứng đành phải vái vọng, hành lễ từ xa.

Viên Minh - Đức Nguyễn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ha-noi-bien-nguoi-ngoi-kin-chua-phuc-khanh-du-le-vu-lan-ar816322.html