Hà Nội: 'Cấp cứu' những tủ quần áo từ thiện

Những tưởng các tủ quần áo từ thiện là nghĩa cử cao đẹp khiến mọi người ủng hộ. Ấy vậy mà hiện tại những chiếc tủ ấy dường như bị lãng quên giữa lòng Thủ đô…

Một vài năm trước, những tủ quần áo từ thiện đi kèm với tấm biển kêu gọi "Ai thừa đến ủng hộ - Ai thiếu đến nhận" không còn xa lạ với người dân Thủ đô. Với ý nghĩa cao đẹp của nó, đây đã từng là niềm tự hào về tinh thần lá lành đùm lá rách của người Hà Nội.

Từ những chiếc tủ trống không…

Từ 1 chiếc tủ, dần dần trong thành phố đã xuất hiện rất nhiều tủ quần áo từ thiện trên đường Chùa Láng, Thái Hà, Tây Sơn, Bà Triệu… Không thể phủ nhận, những tủ quần áo này đã góp phần mang lại niềm vui cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Có thời gian, nhiều người dân ủng hộ, mang quần áo cũ đến khiến chiếc tủ “ngậm” đầy đồ. Thế nhưng, dạo gần đây, có những nơi không còn đặt tủ đồ từ thiện nữa, có những nơi chiếc tủ lại trống trơn hay lác đác vài chiếc áo nhàu nhĩ.

Tại ngõ 123 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, chiếc tủ quần áo từ thiện nằm ngay dưới chân tòa nhà chung cư nằm im. Bên trong chiếc tủ chỉ có vài chiếc quần, chiếc áo lộn xộn. Ngăn dưới cùng có tủ có một số đôi giày, dép rách.

 Trong tủ đồ có vài chiếc áo xếp chồng lên nhau cùng vài đôi dép cũ nhàu

Trong tủ đồ có vài chiếc áo xếp chồng lên nhau cùng vài đôi dép cũ nhàu

Ông Trần Quốc Hoàn (61 tuổi), người dân tại chung cư gần đó cho biết: “ Một vài năm trước, khi mới lắp tủ này mọi người hưởng ứng nhiệt tình lắm nhưng cũng giống như phong trào thôi. Có đợt quần áo nhiều đến mức không có chỗ để. Giờ có vẻ mọi người chán rồi. Thỉnh thoảng tôi cũng có thấy thêm đồ đấy nhưng nhìn trông cũng hơi nhàu rách nên chả ai lấy.”

Từ những chiếc tủ “mất tích”...

Còn nhớ khoảng 2 năm về trước, chiếc tủ tình nghĩa nằm trước cửa hàng tại 70 Thái Hà, Đống Đa luôn đông nghịt người. Họ đến để quyên góp thêm áo vào tủ, họ đến để tìm cho mình những chiếc áo phù hợp… Tuy nhiên, chiếc tủ đồ này đã không còn nằm ở trước cửa hàng nữa. Thay vào đó, chiếc tủ được một người phụ nữ trong ngõ đẩy ra, đẩy vào mỗi ngày.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đã hơn 10 giờ sáng nhưng chiếc tủ vẫn chưa được kéo ra. Một số túi quần áo được người dân quyên góp được đặt dưới gốc cây trước cửa hàng và do bảo vệ của cửa hàng trông giúp.

Cùng chung hoàn cảnh, chiếc tủ đồ từ thiện tại 420 Tây Sơn (ngay trước cửa Trạm y tế phường Ngã Tư Sở) cũng “mất tích” không lý do.

Chiếc tủ quần áo từ thiện trước trạm y tế phường Ngã Tư Sở đã “mất hút bóng”

Chiếc tủ quần áo từ thiện trước trạm y tế phường Ngã Tư Sở đã “mất hút bóng”

Bà Lan (56 tuổi), người dân sống gần đó cho biết: “Tôi cũng không nhớ cái tủ này không còn ở đây từ bao giờ, chắc phải lâu lắm rồi. Người ta khiêng đi đâu tôi cũng chả biết.”

Đến việc người dân mất lòng tin về việc quyên đồ từ thiện

Cùng chung hoàn cảnh, chiếc tủ đồ tình nghĩa ở đầu ngõ 1194 đường Láng cũng rơi vào tình trạng trống trơn. Bên trong tủ, các ngăn đều bám một lớp bụi dày và bẩn. “Lâu rồi cũng chả ai cho quần áo gì vào trong tủ đó nữa. Nhiều khi có người còn bỏ túi rác dưới chân tủ cơ.”, bà Lan bán nước ở đối diện tủ đồ chia sẻ.

 Trong tủ từ thiện có duy nhất một chiếc áo khoác đã nhiều ngày

Trong tủ từ thiện có duy nhất một chiếc áo khoác đã nhiều ngày

“Mấy lần dọn nhà, mình cũng mang đồ ra tủ xếp gọn nhưng sau một đêm ra đã không thấy gì nữa rồi. Mình nghĩ có thể người ta đến lấy về mặc nhưng cũng không loại trừ khả năng người ta lấy về dùng với mục đích khác nên mình quyết định mang đồ cũ đến làng trẻ em để từ thiện luôn”, chị Hoàng Lâm (34 tuổi, Cầu Giấy) tâm sự.

“Trước đây, khi tủ đồ mới mở, nhiều người dân đến lấy đồ rất thiếu ý thức. Có những người lấy nhiều đồ mà không biết có mặc hết không hay trục lợi. Có những người lại nhặt đồ đẹp và vất những đồ còn lại xuống đất. Mình không nỡ nhìn những chiếc quần áo bị dày xéo nên không mang đồ cũ ra đó nữa.”, chị Tuyết Mai (38 tuổi, Thanh Xuân) chia sẻ.

Không chỉ mất niềm tin, một số người dân xung quanh còn cảm thấy buồn và khá chạnh lòng khi tủ đồ không còn duy trì quần áo để những người có hoàn cảnh khó khăn có thể sử dụng lại.

“Hy vọng những chiếc tủ sẽ sớm được lấp đầy quần áo, nhất là khi mùa đông sắp về. Quanh đây nhiều người nghèo, người vô gia cư, người lao động, người nhà bệnh nhân,… tôi nghĩ là họ cũng rất cần những chiếc áo ấm nhưng chưa tìm được địa chỉ để nhận mà thôi.”, anh Nguyễn Đăng Khôi (43 tuổi, Đống Đa) chia sẻ.

Mô hình tủ quần áo từ thiện vô cùng nhân văn và ý nghĩa. Tuy nhiên, để mở rộng và duy trì mô hình như này cần ý thức của cả người cho và người nhận. Mong rằng, những chiếc tủ quần áo từ thiện mang tên "Quầy hàng miễn phí cho người cần" sẽ sớm được lấp đầy và tiếp thêm hơi ấm cho người nghèo khó trước cái rét đầu mùa.

Một vài địa chỉ đặt tủ quần áo từ thiện "thừa cho đi, thiếu nhận lại" tại Hà Nội:

- 226 Bà Triệu- Hà Nội

- 66 Chùa Láng- Hà Nội

- 70 Thái Hà - Hà Nội

- 30 Hàm Long- Hà Nội

- 420 Tây Sơn - Hà Nội

- Ngõ 25 Vũ Ngọc Phan - Hà Nội

Phương Cúc

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ha-noi-cap-cuu-nhung-tu-quan-ao-tu-thien-225028.html