Hà Nội chìm trong rét buốt, người bệnh và người nhà cùng ... mệt

Miền Bắc và Hà Nội đang trong những ngày rét đậm, rét hại kèm theo mưa phùn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân. Đến các cơ sở y tế những ngày này, mới thấy khó khăn, vất vả của người bệnh và thân nhân.

Người dân miền Bắc đang trải qua những ngày giá lạnh nhất kể từ đầu Đông tới nay khi về đêm nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 7 - 9 độ C, buổi sáng cao nhất ở mức 12-14 độ C.

Ở Hà Nội, người dân hạn chế ra đường, đặc biệt vào buổi tối. Còn trong bệnh viện,cực chẳng đã, nhiều người bệnh, người nhà người bệnh vẫn lỉnh kỉnh đồ đạc chống rét tại các bệnh viện.

Dù trời không mưa nhưng nền nhiệt thấp, gió thổi mạnh khiến nhiều người "khổ sở" trong cái rét cắt da, cắt thịt.

Nhiều bệnh viện đã áp dụng nhiều biện pháp chống rét cho người dân đến khám bệnh như dựng các bạt che gió cho người bệnh đến khám.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo SK & ĐS ghi nhận mới đây tại các Bệnh viện Đa Khoa Đức Giang, Xanh Pôn.

Để phòng chống rét cho người bệnh và người nhà người bệnh, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã chỉ đạo các khoa phòng tại nơi chờ khám, buồng khám, buồng điều trị phải kín gió, có đủ chăn đệm và phương tiện phòng chống rét, giữ ấm cho người bệnh. Ảnh chụp tại sảnh tiếp đón, chờ khám tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Để phòng chống rét cho người bệnh và người nhà người bệnh, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã chỉ đạo các khoa phòng tại nơi chờ khám, buồng khám, buồng điều trị phải kín gió, có đủ chăn đệm và phương tiện phòng chống rét, giữ ấm cho người bệnh. Ảnh chụp tại sảnh tiếp đón, chờ khám tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Hình ảnh người dân mặc áo ấm, cùng đồ đạc lỉnh kỉnh đưa trẻ nhỏ đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Hình ảnh người dân mặc áo ấm, cùng đồ đạc lỉnh kỉnh đưa trẻ nhỏ đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Một người nhà bệnh nhân đội mũ chùm kín đầu tránh rét tại khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Một người nhà bệnh nhân đội mũ chùm kín đầu tránh rét tại khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Bệnh viện có hệ thống đóng cửa tự động để ngăn gió lạnh vào khu chờ khám. Một người cao tuổi quàng khăn ấm ngồi chờ khám tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Bệnh viện có hệ thống đóng cửa tự động để ngăn gió lạnh vào khu chờ khám. Một người cao tuổi quàng khăn ấm ngồi chờ khám tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Tại Bệnh viện Xanh Pôn, nhiều người chùm áo mưa, đeo kính bảo vệ mặt để tránh rét, phòng dịch tại khu vực chờ khám các bệnh mạn tính có mái che, bạt chắn gió...

Tại Bệnh viện Xanh Pôn, nhiều người chùm áo mưa, đeo kính bảo vệ mặt để tránh rét, phòng dịch tại khu vực chờ khám các bệnh mạn tính có mái che, bạt chắn gió...

Hình ảnh người bệnh ngồi trên xe lăn mang theo cả chăn ấm, ngồi chờ kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Hình ảnh người bệnh ngồi trên xe lăn mang theo cả chăn ấm, ngồi chờ kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Hình ảnh hai mẹ con đang bồng nhau ngồi trên ghế đá tại một sảnh trong Bệnh viện Xanh Pôn.

Hình ảnh hai mẹ con đang bồng nhau ngồi trên ghế đá tại một sảnh trong Bệnh viện Xanh Pôn.

Một cụ ông chống gậy lững thững từng bước trong giá rét tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Một cụ ông chống gậy lững thững từng bước trong giá rét tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Hình ảnh người nhà đang đẩy một bệnh nhân trên xe lăn trong giá rét tại khuôn viên Bệnh viện Xanh Pôn.

Hình ảnh người nhà đang đẩy một bệnh nhân trên xe lăn trong giá rét tại khuôn viên Bệnh viện Xanh Pôn.

Một người khoanh tay giữ ấm đứng nép mình vào một góc tường tránh rét tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Một người khoanh tay giữ ấm đứng nép mình vào một góc tường tránh rét tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Video có thể bạn quan tâm:

Phú Linh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//ha-noi-chim-trong-ret-buot-nguoi-benh-va-nguoi-nha-cung-met-169220222073523953.htm