Hà Nội: Dòng người không ngớt tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ sáng sớm

Từ sáng sớm 26-7, tại hai điểm tổ chức Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng) và Nhà văn hóa thôn Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh), từng dòng người đã đổ về chờ vào viếng.

Hơn tất thảy, các tầng lớp nhân dân muốn bày tỏ lòng thành kính trước sự ra đi của vị lãnh đạo xuất sắc, suốt cuộc đời tận hiến vì nước, vì dân. Lễ viếng sẽ diễn ra đến 13h hôm nay.

Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã tới xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ quốc gia. Ảnh: Viết Thành

Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã tới xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ quốc gia. Ảnh: Viết Thành

Lực lượng công an hướng dẫn người dân làm thủ tục vào viếng. Ảnh: Viết Thành

Lực lượng công an hướng dẫn người dân làm thủ tục vào viếng. Ảnh: Viết Thành

Lực lượng công an hướng dẫn người dân quét mã QR. Ảnh: Viết Thành

Lực lượng công an hướng dẫn người dân quét mã QR. Ảnh: Viết Thành

Đông đảo các tầng lớp nhân dân tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Viết Thành

Đông đảo các tầng lớp nhân dân tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Viết Thành

7h sáng, người dân xếp hàng dài đợi vào viếng Tổng Bí thư tại Nhà tang lễ Quốc gia. Ảnh: Viết Thành

7h sáng, người dân xếp hàng dài đợi vào viếng Tổng Bí thư tại Nhà tang lễ Quốc gia. Ảnh: Viết Thành

Lực lượng thanh niên tình nguyện có mặt từ sớm để hỗ trợ người dân. Ảnh: Viết Thành

Lực lượng thanh niên tình nguyện có mặt từ sớm để hỗ trợ người dân. Ảnh: Viết Thành

Dòng người vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Viết Thành

Dòng người vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Viết Thành

Người dân trật tự xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư. Ảnh: Viết Thành

Người dân trật tự xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư. Ảnh: Viết Thành

Các chiến sĩ hướng dẫn người dân vào viếng. Ảnh: Viết Thành

Các chiến sĩ hướng dẫn người dân vào viếng. Ảnh: Viết Thành

Nhiều người không kìm được nước mắt. Ảnh: Viết Thành

Nhiều người không kìm được nước mắt. Ảnh: Viết Thành

Người dân tới viếng rất đông. Ảnh: Viết Thành

Người dân tới viếng rất đông. Ảnh: Viết Thành

Quang cảnh bên trong Nhà tang lễ Quốc gia lúc 7h15 ngày 26-7. Ảnh: Viết Thành

Quang cảnh bên trong Nhà tang lễ Quốc gia lúc 7h15 ngày 26-7. Ảnh: Viết Thành

Tại quê nhà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội), dòng người đến viếng không ngớt. Ảnh: Quang Thái

Tại quê nhà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội), dòng người đến viếng không ngớt. Ảnh: Quang Thái

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân quét mã QR, làm thủ tục vào viếng. Ảnh: Quang Thái

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân quét mã QR, làm thủ tục vào viếng. Ảnh: Quang Thái

Từ sáng sớm, dòng người đổ về thôn Lại Đà ngày một đông. Ảnh: Quang Thái

Từ sáng sớm, dòng người đổ về thôn Lại Đà ngày một đông. Ảnh: Quang Thái

Nhiều người dân đã có mặt từ 5h sáng tại thôn Lại Đà đợi đến giờ vào viếng. Ảnh: Quang Thái

Nhiều người dân đã có mặt từ 5h sáng tại thôn Lại Đà đợi đến giờ vào viếng. Ảnh: Quang Thái

Theo thống kê của Ban Tổ chức lễ tang, tính đến tối muộn 25-7, tại quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đón tiếp 1.078 đoàn với gần 41.000 người tới viếng. Ảnh: Quang Thái

Theo thống kê của Ban Tổ chức lễ tang, tính đến tối muộn 25-7, tại quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đón tiếp 1.078 đoàn với gần 41.000 người tới viếng. Ảnh: Quang Thái

Nhiều người xúc động mang theo di ảnh đồng chí Tổng Bí thư để bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn. Ảnh: Quang Thái

Nhiều người xúc động mang theo di ảnh đồng chí Tổng Bí thư để bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn. Ảnh: Quang Thái

Viết Thành - Quang Thái

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-dong-nguoi-khong-ngot-tien-biet-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tu-sang-som-673075.html