Hà Nội êm đềm trong sớm ngày Quốc khánh 2-9

Không còn cảnh ồn ào, náo nhiệt, thay vào đó là một Hà Nội êm đềm, bình yên, nhịp sống của mọi người cũng chậm lại trong sớm ngày Quốc khánh 2-9. Khoảng 5h50, đông đảo người dân đã có mặt tại khu vực Quảng trường Ba Đình (quận Ba Đình) để theo dõi lễ chào cờ trong sớm 2-9.

Khoảng 5h50, đông đảo người dân đã có mặt tại khu vực Quảng trường Ba Đình (quận Ba Đình) để theo dõi lễ chào cờ trong sớm 2-9.

Anh Nguyễn Văn Thành (tỉnh Cao Bằng) chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi lần đầu theo dõi lễ chào cờ ở Quảng trường Ba Đình lịch sử trong ngày Tết Độc lập. Đứng ở nơi đây, tôi càng hiểu rõ hơn trách nhiệm của bản thân đối với đất nước”.

“Thế hệ trẻ chúng tôi sẽ cố gắng học tập, phấn đấu để không phụ lòng thế hệ cha anh đi trước, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp”, anh Thành chia sẻ thêm.

Khu vực hồ Hoàn Kiếm trong sớm 2-9 thật bình yên.

Một ngõ nhỏ ở trung tâm thành phố Hà Nội rợp sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc.

Anh Hoàng Đức Anh (quận Ba Đình) cho hay: “Sáng nay tôi thấy rất lâng lâng tự hào khi đi dạo, ngắm phố, phường trong ngày Quốc khánh 2-9. Thời điểm này là lúc để tôi và người thân ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc”.

Không khí ngày Quốc khánh 2-9 luôn mang đến cho mỗi người dân Thủ đô những cảm xúc khó diễn tả thành lời. Nhiều người dân đi tập thể dục sáng nay cũng chọn cho mình màu áo đỏ, như lời chào mừng ngày lễ lớn của đất nước.

Những người cao tuổi rảo bước trên phố để cảm nhận không khí ngày Tết Độc lập.

Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng) rực rỡ cờ, hoa, băng rôn… mừng Quốc khánh 2-9.

Phố Tây Sơn (quận Đống Đa) hằng ngày vốn đông đúc, sáng nay cũng chậm lại với nhịp bình yên.

Người dân đạp xe thong dong trên phố Điện Biên Phủ (quận Ba Đình), tận hưởng sáng thu mát lành...

Quang Thái

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/977466/ha-noi-em-dem-trong-som-ngay-quoc-khanh-2-9