Hà Nội FC vẫn còn hy vọng, Sài Gòn FC hết cơ hội

Tiếp đội Sài Gòn FC trên sân Hàng Đẫy tối 4-11 trong khuôn khổ vòng sáu giai đoạn hai của V.League 1- 2020, đội Hà Nội FC trong tình thế buộc phải thắng, nếu muốn tiếp tục cuộc đua ngôi vô địch. Ở lượt đấu trước đó, Viettel đã thắng Than Quảng Ninh 1-0 và đang hơn Hà Nội FC năm điểm, bởi vậy nếu hòa trận này, đội bóng đương kim vô địch sẽ trở thành cựu vương. Sài Gòn FC đang xếp thứ hai cũng cần ba điểm, vì nếu thua, họ sẽ hết hy vọng giành ngôi đầu.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ đội Hà Nội FC (áo tím) và cầu thủ đội Sài Gòn FC. Ảnh: ĐỨC ANH

Pha tranh bóng giữa cầu thủ đội Hà Nội FC (áo tím) và cầu thủ đội Sài Gòn FC. Ảnh: ĐỨC ANH

Tiếp đội Sài Gòn FC trên sân Hàng Đẫy tối 4-11 trong khuôn khổ vòng sáu giai đoạn hai của V.League 1- 2020, đội Hà Nội FC trong tình thế buộc phải thắng, nếu muốn tiếp tục cuộc đua ngôi vô địch. Ở lượt đấu trước đó, Viettel đã thắng Than Quảng Ninh 1-0 và đang hơn Hà Nội FC năm điểm, bởi vậy nếu hòa trận này, đội bóng đương kim vô địch sẽ trở thành cựu vương. Sài Gòn FC đang xếp thứ hai cũng cần ba điểm, vì nếu thua, họ sẽ hết hy vọng giành ngôi đầu.

Tốc độ trận đấu được đẩy cao khi cả hai đội đều chủ động nhập cuộc ngay từ đầu. Sài Gòn FC tạo được tình huống nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành đối phương ngay sau khi bóng lăn ba phút bằng một pha đá phạt, song Tấn Tài lại để lỡ trớn khi băng vào dứt điểm. Chưa đầy sáu phút sau, chân sút ngoại binh Ri-ma-ri-ô đã lên tiếng bằng cú đánh đầu mở tỷ số cho đội chủ nhà sau đường chuyền như đặt của Hùng Dũng bên cánh trái. Có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Hà Nội FC vẫn tràn lên tiến công và liên tục có thêm nhiều cơ hội dứt điểm song không thành, trong khi hàng công Sài Gòn FC nỗ lực tìm cách tiếp cận khung thành của thủ môn Tấn Trường. Đến phút 40, Ghê-ô-van tỏa sáng bằng pha đột phá đi qua các cầu thủ đội chủ nhà và tung cú sút căng từ gần 30 m, cân bằng tỷ số 1-1 cho đội khách.

Ngay ở đầu hiệp hai, trong áp lực tâm lý gia tăng sau bàn gỡ hòa của Sài Gòn FC, tiền vệ Quang Hải đã có màn biểu diễn đẳng cấp giúp đội bóng của Thủ đô vượt lên 2-1 ở phút 48. Tận dụng cơ hội sau pha phá bóng của hậu vệ đối phương, Quang Hải đã xoay người bắt vô-lê đưa bóng vào lưới Sài Gòn FC từ ngoài vạch 16,5 m trước sự bất lực của thủ môn Văn Phong. Chưa dừng ở đó, đến phút 52, lão tướng Thành Lương đi bóng qua hậu vệ Sài Gòn FC, sút tung nóc lưới, nâng tỷ số lên 3-1. Trận đấu trở nên sôi nổi và kịch tính khi các cầu thủ đội khách chẳng còn gì để mất tràn lên tiến công và lại sơ hở để Văn Tới ghi bàn thắng thứ tư cho Hà Nội FC ở phút 66. Ba phút sau, đội khách vẫn nuôi hy vọng sau bàn đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 2-4 của Pê-đrô Pau-lô. Tuy nhiên, Sài Gòn FC không thể làm được gì thêm cho dù họ đã rất nỗ lực ở hơn 20 phút còn lại.

Với chiến thắng tối qua, Hà Nội FC có 36 điểm, chỉ kém Viettel hai điểm và vẫn có hy vọng bảo vệ được ngôi vương, nếu họ thắng Than Quảng Ninh ở vòng đấu cuối cùng diễn ra chiều 8-11 và Viettel bại trận trước Sài Gòn FC ở trận đấu cùng giờ.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/bong-da-viet-nam/ha-noi-fc-van-con-hy-vong-sai-gon-fc-het-co-hoi-623231/