Hà Nội: Hàng quán mở sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần, giá tăng nhẹ

Nhiều hàng quán ở Hà Nội mở ngay ngày đầu năm mới dù giá cả chêch ít so với ngày thường nhưng vẫn lác đác khách.

Ngay trong những ngày đầu tiên trong năm Nhâm Dần, nhiều hàng quán tại Hà Nội đã mở cửa đón những vị khách đầu tiên.

Ngay trong những ngày đầu tiên trong năm Nhâm Dần, nhiều hàng quán tại Hà Nội đã mở cửa đón những vị khách đầu tiên.

Có mặt trên những con phố cổ Hà Nội, hàng quán mở nhiều với đa dạng các món ăn từ ăn no cho đến ăn chơi.

Có mặt trên những con phố cổ Hà Nội, hàng quán mở nhiều với đa dạng các món ăn từ ăn no cho đến ăn chơi.

Theo ghi nhận của PV, dù nhiều hàng quán mở ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần nhưng lượng khách không quá đông.

Theo ghi nhận của PV, dù nhiều hàng quán mở ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần nhưng lượng khách không quá đông.

Về giá cả so với mọi năm, những hàng quán bán mùng 1 Tết chỉ tăng nhẹ. Đơn cử như 1 bát bún riêu chỉ tăng nhẹ 10.000 đồng đến 20.000 đồng.

Về giá cả so với mọi năm, những hàng quán bán mùng 1 Tết chỉ tăng nhẹ. Đơn cử như 1 bát bún riêu chỉ tăng nhẹ 10.000 đồng đến 20.000 đồng.

Theo chị Lan bán bùn bò Nam bộ trên phố Hàng Điếu cho hay, năm nào nhà chị cũng bán sáng mùng 1 nhưng năm nay chỉ dám tăng nhẹ nhưng khách cũng chỉ lác đác.

Theo chị Lan bán bùn bò Nam bộ trên phố Hàng Điếu cho hay, năm nào nhà chị cũng bán sáng mùng 1 nhưng năm nay chỉ dám tăng nhẹ nhưng khách cũng chỉ lác đác.

Chị Lan cho biết: "Nhà mình chỉ dám tăng nhẹ vì biết rằng năm nay kinh tế khó khăn. Mình bán Tết mấy chục năm nay và hoàn toàn không chặt chém khách để mong họ quay lại vào những dịp sau".

Chị Lan cho biết: "Nhà mình chỉ dám tăng nhẹ vì biết rằng năm nay kinh tế khó khăn. Mình bán Tết mấy chục năm nay và hoàn toàn không chặt chém khách để mong họ quay lại vào những dịp sau".

Hàng bún miến lươn đầy úp hàng ở đầu phố Hàng Điếu.

Hàng bún miến lươn đầy úp hàng ở đầu phố Hàng Điếu.

Thay vì chọn ở nhà ăn uống bữa cơm đầu tiên, nhiều người vẫn giữ thói quen ra ngoài ăn sáng như bình thường,

Thay vì chọn ở nhà ăn uống bữa cơm đầu tiên, nhiều người vẫn giữ thói quen ra ngoài ăn sáng như bình thường,

Một hàng bún trên phố Đường Thành ngày thường khách đến phải xếp hàng nay khách ngồi lác đác.

Một hàng bún trên phố Đường Thành ngày thường khách đến phải xếp hàng nay khách ngồi lác đác.

Hàng cơm rang, phở ở phố Phủ Doãn - Hà Nội cũng rơi vào cảnh khách vắng.

Hàng cơm rang, phở ở phố Phủ Doãn - Hà Nội cũng rơi vào cảnh khách vắng.

Thiên Anh - Hoàng Nam

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/ha-noi-hang-quan-mo-sang-mung-1-tet-nham-dan-gia-tang-nhe-1658213.html