Hà Nội: Hơn 80.000 con gà của người dân bị nhấn chìm trong nước lũ
Nước lũ dâng cao trong đêm đã nhấn chìm toàn bộ trang trại gà hơn 80.000 con của hộ dân ở Đông Anh, Hà Nội.
Vừa qua, do mưa lũ nước sông Hồng dâng quá nhanh khiến toàn bộ số gà nuôi khoảng hơn 80.000 con của gia đình ông Hoàng Ngọc Đoàn ở khu Bãi Già, xã Tàm Xá, huyện Đông Anh, Hà Nội bị ngập nước không thể cứu gây thiệt hại kinh tế nặng nề. Cảnh tượng gà chết la liệt trong chuồng khiến nhiều người thương xót.
Thông tin từ ông Hoàng Ngọc Đoàn cho biết, trang trại của gia đình ông có tổng cộng khoảng 80.000 con gà. Do nhà ông nuôi gà ở khu vực bãi cạnh sông Hồng nên khi nước lên, khu chăn nuôi nhà ông bị ngập hết.
Sáng sớm ngày 10/9, sau khi kiểm tra thấy nước sông Hồng tràn vào trong nền đất gia đình ông Đoàn đã huy động nhân lực, vật lực, gọi 7-8 xe ô tô đến để cứu hộ, nhưng khi toàn bộ đoàn xe đến nước lên quá nhanh không vào khu trang trại được đành phải quay đầu gia đình đã phải chuyển sang phương án bắt gà thủ công từ tầng thấp lên tầng cao với hi vọng nước không dâng lên cao. Tuy nhiên, đợt lũ này dâng lên tận nóc chuồng khiến tình hình không thể cứu vãn.
“Mưa lũ lớn, nước sông Hồng dâng quá nhanh khiến gia đình tôi trở tay không kịp, toàn bộ trang trại đã bị ngập sâu từ hôm 10/9. Chỉ sau một trận lũ, toàn bộ số gà đang trong độ đẻ trứng và xuất chuồng phần lớn chết sạch, kéo theo là bao tâm huyết, tiền bạc của gia đình đổ sông đổ bể”, ông Đoàn chia sẻ.
Được biết, trong hai ngày 11 và 12/9, nhờ sự kêu gọi và ủng hộ của người dân địa phương, rất đông người đã đến “giải cứu” gà bị ngâm nước còn sống với giá 50.000 đồng/con. Nhiều người còn đợi cả tiếng đồng hồ để mua gà hỗ trợ gia đình ông.
Tuy nhiên, do nước lên cao trang trại bị ngập sâu, đường lớn lại cách trang trại 2km khiến việc đưa thuyền vào trại chở gà ra ngoài gặp rất nhiều khó khăn, mỗi lần đưa ngoài chỉ được ít nên số gà gia đình ông chỉ bán được vớt vát được khoảng 2000 con, số còn lại thì không thể “giải cứu”, khiến gia đình ông gần như “mất trắng”.