Hà Nội I ghi 8 bàn trong một trận đấu ở giải U15 Quốc gia

Đội U15 Hà Nội I thắng đậm Becamex TP.HCM ở ngày ra quân vòng chung kết giải vô địch U15 quốc gia – Cúp Modern 2026.

Hà Nội I thể hiện sự vượt trội rõ rệt trước Becamex TP.HCM ở ngày ra quân. Ngay phút thứ 10, Minh Huy mở tỷ số cho đội bóng Thủ đô sau một pha phối hợp hiệu quả. Đến phút 27, Phi Hùng nhân đôi cách biệt trước khi Bảo Quân ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 42, khép lại hiệp một với lợi thế lớn cho Hà Nội I.

Bước sang hiệp hai, Becamex TP.HCM có những điều chỉnh nhân sự nhằm cải thiện thế trận, nhưng khi chưa tìm được bàn rút ngắn thì họ tiếp tục nhận thêm bàn thua. Phút 49, Đức Đạt ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0. Chỉ ít phút sau, Hà Nội I liên tiếp gia tăng sức ép và Huy Huỳnh lập cú đúp, giúp đội bóng Thủ đô vươn lên dẫn 6-0.

U15 Hà Nội thắng dễ Becamex TP.HCM.

U15 Hà Nội thắng dễ Becamex TP.HCM.

Trong những phút cuối trận, Đức Đạt tiếp tục tỏa sáng khi ghi thêm hai bàn ở phút 73 và 80 để hoàn tất cú hat-trick, nâng tỷ số lên 8-0. Becamex TP.HCM chỉ kịp có bàn danh dự ở phút 87 do công của Thiên Bảo, khép lại trận đấu với tỷ số 8-1. Với chiến thắng đậm này, Hà Nội I tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng C sau lượt trận đầu tiên.

Ở trận đấu đáng chú ý khác của ngày thi đấu, U15 PVF và U15 Thể Công Viettel I đã cống hiến màn rượt đuổi hấp dẫn và kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Thể Công I mở tỷ số ngay phút thứ 5 nhờ bàn thắng của Tiến Huy.

Sang hiệp hai, PVF vùng lên mạnh mẽ và ghi liền hai bàn để dẫn ngược 2-1, trong đó có bàn gỡ hòa do công của Mạnh Duy. Tuy nhiên, PVF gặp bất lợi khi đội trưởng Trung Hiếu phải rời sân ở phút 56 vì nhận thẻ vàng thứ hai. Tận dụng lợi thế hơn người, Thể Công Viettel I có bàn gỡ hòa ở phút 81 do công của Hoàng Minh, ấn định kết quả 2-2.

Ở bảng B, Quảng Nam giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Cần Thơ. Trong khi đó, tại bảng C, SHB Đà Nẵng vượt qua Đắk Lắk với tỷ số 4-1 để tạm xếp nhì bảng, đứng sau Hà Nội I do kém hiệu số bàn thắng bại.

Mai Phương

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/ha-noi-i-ghi-8-ban-trong-mot-tran-dau-o-giai-u15-quoc-gia-ar1010767.html