Hà Nội không ngủ dõi theo đêm hội bóng đá lớn nhất hành tinh
Hà Nội rạng sáng ngày 20/7, khi nhịp phố thị tạm lắng xuống, nhiều ngả đường của Thủ đô lại bừng sáng bởi ánh đèn từ các quán cà phê, nhà hàng. Hàng nghìn người dân và du khách cùng nhau thức xuyên đêm để chứng kiến trận cầu giữa hai đội tuyển Tây Ban Nha và Argentina trong trận chung kết World Cup 2026.

Hàng nghìn người đã có mặt tại một quán cà phê ngoài trời nằm trên đường sen Hồ Tây từ trước khi trận đấu bắt đầu.
2 giờ sáng, khi phần lớn thành phố đã chìm vào giấc ngủ, bầu không khí tại các khu vực trung tâm Hà Nội lại mang diện mạo khác lạ. Ánh điện hắt ra từ những màn hình lớn chiếm lĩnh không gian, phản chiếu lên sự hồi hộp trên gương mặt của hàng nghìn cổ động viên. Tiếng bàn luận về đội hình xuất phát và dự đoán tỉ số vang lên rôm rả.
Tại nhiều địa điểm như quán cà phê, phố ẩm thực Tạ Hiện hay các không gian công cộng đặt màn hình lớn để mọi người cùng nhau cổ vũ đội bóng mình yêu thích trong trận chung kết. Từng nhóm cổ động viên mặc áo đấu đội tuyển yêu thích, chăm chú theo dõi diễn biến sân cỏ, tạo nên khung cảnh sôi động. Nhiều gia đình cũng cùng nhau thức đón xem trận đấu được mong chờ nhất mùa giải.

Nhóm cổ động viên mặc áo đấu đội tuyển Argentina, liên tục cổ vũ cho cầu thủ mang áo số 10 Lionel Messi.
Trong một quán cà phê ngoài trời nằm trên đường sen Hồ Tây, không gian chật kín người ngay từ trước giờ bóng lăn. Em Dương Thùy Linh, cư trú tại phường Tây Hồ, đã có mặt tại đây cùng nhóm bạn từ rất sớm để chọn cho mình vị trí xem thuận lợi nhất. Em Thùy Linh chia sẻ, bản thân không phải là người am hiểu sâu sắc về môn thể thao vua, nhưng vẫn quyết định ra đường để tận hưởng không khí đặc biệt của giải bóng đá bốn năm mới có một lần.
Dù đêm đã về khuya, nhưng sự tỉnh táo và tinh thần háo hức vẫn hiện rõ trên gương mặt của mỗi cổ động viên. Tất cả đều đang nín thở chờ đợi những khoảnh khắc bứt phá của các cầu thủ trên sân cỏ để được cùng nhau vỡ òa trong niềm hạnh phúc chung của ngày hội bóng đá.

Trận cầu là dịp để những người có chung sở thích với trái bóng tròn cùng giao lưu và kết bạn.
Hướng về khu vực trung tâm, phố Tạ Hiện dường như náo nhiệt hơn hẳn thường ngày với sự góp mặt của đông đảo du khách nước ngoài cùng hướng về màn hình. Dù mỗi người mang trong mình một kỳ vọng riêng cho đội tuyển yêu thích, nhưng sự thân thiện và vui vẻ luôn hiện hữu trong suốt thời gian diễn ra trận đấu, không hề xảy ra tình trạng chen lấn hay gây mất trật tự dù lượng người tập trung rất đông. Nhiều khách du lịch quốc tế thậm chí đã chủ động điều chỉnh, lùi lịch trình tham quan vào sáng hôm sau để có thể tập trung theo dõi diễn biến trận cầu một cách trọn vẹn nhất.
Anh Lucas Bernard, một công dân Pháp hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội cũng có mặt tại phố Tạ Hiện để theo dõi trận đấu. Dù đội tuyển quê hương của anh Lucas đã không may mắn trong trận tranh hạng Ba trước đó, nhưng anh vẫn ra đường xem bóng đá cùng mọi người với tâm thế thoải mái. Cổ động viên người Pháp chia sẻ, việc theo dõi kết quả trận đấu chỉ là một phần lý do, điều anh thực sự yêu thích là cảm giác được kết nối với cộng đồng, niềm vui khi thấy những người xa lạ có thể ôm nhau ăn mừng như những người bạn thân thiết khi có bàn thắng được ghi.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên xác nhận chiến thắng 1-0 cho đội tuyển Tây Ban Nha, toàn bộ không gian các quán cà phê dường như vỡ òa trong cảm xúc. Những tiếng hô vang mừng tân vương, tiếng vỗ tay rộn rã cùng những cái ôm chúc mừng nối tiếp nhau không dứt, xóa tan mọi rào cản quốc tịch, ngôn ngữ.

Nhiều màn hình lớn được trang bị, phục vụ nhu cầu xem đá bóng của thực khách.

Dù đã là hơn 3 giờ sáng, các hàng quán liên tục chật kín người.

Nhóm bạn trẻ hào hứng cổ vũ cho đội tuyển Argentina.

Một góc phố Tạ Hiện nhộn nhịp người dân và du khách cùng thức xuyên đêm xem bóng đá.

Nữ du khách chăm chú theo dõi diễn biến kịch tính trên sân cỏ.

Không khí tại các tuyến phố "không ngủ" của Thủ đô sôi động.

Khán giả nín thở dõi theo từng pha bóng trong hiệp phụ căng thẳng.

Nhóm nữ cổ động viên rạng rỡ ăn mừng chiến thắng trong trang phục của đội tuyển Tây Ban Nha.

Nam du khách nước ngoài chúc mừng người hâm mộ Tây Ban Nha dù đội tuyển Argentina yêu thích không giành chức vô địch.

Niềm vui chung xóa nhòa khoảng cách quốc tịch của những người hâm mộ trái bóng tròn.













