Hà Nội lạnh sâu, người lao động nhóm lửa ngoài vỉa hè để chống rét

Hà Nội và toàn miền Bắc đang trải qua những ngày rét đỉnh điểm, nhiều quán vỉa hè quây bạt chắn gió, trong khi người lao động phải trùm kín áo, nhóm lửa trên vỉa hè, mặc áo mưa ra đường chống chọi với gió lạnh để mưu sinh.

Theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 5/1 bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, miền Bắc đón thêm không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh hơn gây ra thời tiết rét đậm, rét hại trên diện rộng. Sáng nay (6/1) nhiệt độ tại nhiều khu vực thủ đô chỉ còn 14 - 15 độ C.

Theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 5/1 bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, miền Bắc đón thêm không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh hơn gây ra thời tiết rét đậm, rét hại trên diện rộng. Sáng nay (6/1) nhiệt độ tại nhiều khu vực thủ đô chỉ còn 14 - 15 độ C.

Trời lạnh kèm theo gió khiến mọi hoạt động sinh hoạt, lao động ngoài trời của người dân gặp nhiều khó khăn hơn. Cảm giác rét buốt vì thế cũng gia tăng rõ rệt, đặc biệt mỗi khi từng đợt gió lạnh tràn qua.

Trời lạnh kèm theo gió khiến mọi hoạt động sinh hoạt, lao động ngoài trời của người dân gặp nhiều khó khăn hơn. Cảm giác rét buốt vì thế cũng gia tăng rõ rệt, đặc biệt mỗi khi từng đợt gió lạnh tràn qua.

Tại khu vực đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, đặc biệt gần khu vực bến xe hay dưới chân các tòa nhà cao tầng, gầm cầu, không khó để bắt gặp hình ảnh những đống lửa nhỏ trên vỉa hè. Người lao động tự do, shipper hay các tài xế xe công nghệ dừng chân chốc lát, “nhóm tạm” vài mảnh củi, bìa carton để sưởi ấm, xua đi cái lạnh cắt da thịt của mùa đông. Giữa dòng người xe hối hả, những đốm lửa trở thành chỗ trú ấm ngắn ngủi cho những người mưu sinh phải liên tục hoạt động ngoài trời.

Tại khu vực đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, đặc biệt gần khu vực bến xe hay dưới chân các tòa nhà cao tầng, gầm cầu, không khó để bắt gặp hình ảnh những đống lửa nhỏ trên vỉa hè. Người lao động tự do, shipper hay các tài xế xe công nghệ dừng chân chốc lát, “nhóm tạm” vài mảnh củi, bìa carton để sưởi ấm, xua đi cái lạnh cắt da thịt của mùa đông. Giữa dòng người xe hối hả, những đốm lửa trở thành chỗ trú ấm ngắn ngủi cho những người mưu sinh phải liên tục hoạt động ngoài trời.

Trên nhiều tuyến phố, người dân khi ra ngoài đều phải mặc nhiều lớp quần áo dày, quàng khăn kín cổ, đội mũ che kín tai để giữ ấm cơ thể. Không ít người cho biết, chỉ vừa bước chân ra khỏi cửa đã phải vội vàng kéo kín áo khoác, thắt chặt khăn choàng bởi những cơn gió lạnh liên tục tạt thẳng vào người, khiến cảm giác rét buốt lan nhanh.

Trên nhiều tuyến phố, người dân khi ra ngoài đều phải mặc nhiều lớp quần áo dày, quàng khăn kín cổ, đội mũ che kín tai để giữ ấm cơ thể. Không ít người cho biết, chỉ vừa bước chân ra khỏi cửa đã phải vội vàng kéo kín áo khoác, thắt chặt khăn choàng bởi những cơn gió lạnh liên tục tạt thẳng vào người, khiến cảm giác rét buốt lan nhanh.

Đều là những lái xe chở hàng lâu năm hoạt động quanh khu vực bến xe Mỹ Đình, các tài xế tranh thủ lúc vắng khách ngồi tạm bên vỉa hè, nhóm lên những đống lửa nhỏ để sưởi ấm cơ thể. Anh Nguyễn Quang Tùng (ngồi thứ hai từ trái vào, lái xe chở hàng tại khu vực bến xe Mỹ Đình) cho biết, những ngày trời lạnh như hiện nay, lượng đơn hàng cũng thưa thớt hơn. “Bình thường từ khoảng 12 giờ trưa đến 13 giờ chiều là chúng tôi hầu như không có thời gian nghỉ, nhưng trời rét nên người dân ít gửi hàng, đi lại cũng giảm. Đặc biệt sau Tết Dương lịch, mọi người đã mang đồ từ quê xuống gần hết nên khách càng ít”, anh Tùng chia sẻ.

Đều là những lái xe chở hàng lâu năm hoạt động quanh khu vực bến xe Mỹ Đình, các tài xế tranh thủ lúc vắng khách ngồi tạm bên vỉa hè, nhóm lên những đống lửa nhỏ để sưởi ấm cơ thể. Anh Nguyễn Quang Tùng (ngồi thứ hai từ trái vào, lái xe chở hàng tại khu vực bến xe Mỹ Đình) cho biết, những ngày trời lạnh như hiện nay, lượng đơn hàng cũng thưa thớt hơn. “Bình thường từ khoảng 12 giờ trưa đến 13 giờ chiều là chúng tôi hầu như không có thời gian nghỉ, nhưng trời rét nên người dân ít gửi hàng, đi lại cũng giảm. Đặc biệt sau Tết Dương lịch, mọi người đã mang đồ từ quê xuống gần hết nên khách càng ít”, anh Tùng chia sẻ.

Theo anh Tùng, từ sáng đến trưa nay (6/1) anh mới chỉ chở được hai cuốc hàng, trong khi thời tiết hôm nay còn lạnh hơn so với vài ngày trước. “Dù rét nhưng vẫn phải ra đường kiếm việc. Anh em tranh thủ đốt tạm đống lửa để sưởi ấm, có khách gọi là lại lên xe đi ngay”, anh nói.

Theo anh Tùng, từ sáng đến trưa nay (6/1) anh mới chỉ chở được hai cuốc hàng, trong khi thời tiết hôm nay còn lạnh hơn so với vài ngày trước. “Dù rét nhưng vẫn phải ra đường kiếm việc. Anh em tranh thủ đốt tạm đống lửa để sưởi ấm, có khách gọi là lại lên xe đi ngay”, anh nói.

Giống như nhiều lao động ngoài trời khác trong những ngày miền Bắc trở lạnh, dọc đường Nguyễn Tuân, tiệm cắt tóc vỉa hè nhỏ của anh Tống Duy Minh (quê Nam Định cũ) cũng phải dựng ô, che chắn ngang theo chiều gió để cản gió lùa và tiếp tục mưu sinh. Anh Minh cho biết, mình gắn bó với nghề cắt tóc vỉa hè đã 12 năm, chủ yếu làm việc ngoài trời. Tuy nhiên, vào mùa đông, năm nào cũng vậy, từ khoảng tháng 11 đến tháng 1 năm sau là thời điểm vắng khách nhất. “Chỉ khi trời hửng nắng thì người ta mới ra cắt tóc nhiều hơn”, anh nói. Theo anh Minh, nếu thời tiết bình thường, mỗi ngày anh có thể cắt cho hơn 10 khách, thu nhập dao động từ 400.000 – 600.000 đồng.

Giống như nhiều lao động ngoài trời khác trong những ngày miền Bắc trở lạnh, dọc đường Nguyễn Tuân, tiệm cắt tóc vỉa hè nhỏ của anh Tống Duy Minh (quê Nam Định cũ) cũng phải dựng ô, che chắn ngang theo chiều gió để cản gió lùa và tiếp tục mưu sinh. Anh Minh cho biết, mình gắn bó với nghề cắt tóc vỉa hè đã 12 năm, chủ yếu làm việc ngoài trời. Tuy nhiên, vào mùa đông, năm nào cũng vậy, từ khoảng tháng 11 đến tháng 1 năm sau là thời điểm vắng khách nhất. “Chỉ khi trời hửng nắng thì người ta mới ra cắt tóc nhiều hơn”, anh nói. Theo anh Minh, nếu thời tiết bình thường, mỗi ngày anh có thể cắt cho hơn 10 khách, thu nhập dao động từ 400.000 – 600.000 đồng.

Thế nhưng những ngày rét đậm, thu nhập giảm rõ rệt. “Như hôm nay, từ sáng đến giờ anh chưa cắt được tóc cho ai”, anh chia sẻ. Lý giải nguyên nhân, anh Minh cho rằng trời lạnh khiến nhiều người ngại ngồi cắt tóc ngoài vỉa hè, chưa kể sau khi cắt xong phải tắm gội ngay, tóc vụn bám vào người gây ngứa ngáy nên ai cũng dè chừng, khu vực này nằm gần các tòa nhà cao tầng nên gió hút rất mạnh. Dù trời lạnh anh vẫn phải đi làm để khách biết tiệm không đóng cửa. “Anh phải dựng ô ngang như thế này để chắn gió, nếu không che chắn thì chắc anh em mình không thể đứng ở đây quá 5 phút”, anh Minh nói với phóng viên.

Thế nhưng những ngày rét đậm, thu nhập giảm rõ rệt. “Như hôm nay, từ sáng đến giờ anh chưa cắt được tóc cho ai”, anh chia sẻ. Lý giải nguyên nhân, anh Minh cho rằng trời lạnh khiến nhiều người ngại ngồi cắt tóc ngoài vỉa hè, chưa kể sau khi cắt xong phải tắm gội ngay, tóc vụn bám vào người gây ngứa ngáy nên ai cũng dè chừng, khu vực này nằm gần các tòa nhà cao tầng nên gió hút rất mạnh. Dù trời lạnh anh vẫn phải đi làm để khách biết tiệm không đóng cửa. “Anh phải dựng ô ngang như thế này để chắn gió, nếu không che chắn thì chắc anh em mình không thể đứng ở đây quá 5 phút”, anh Minh nói với phóng viên.

Nằm kế bên tiệm cắt tóc của anh Minh, dù đã vào giờ nghỉ trưa nhưng hàng trà đá cũng vắng bóng khách hàng. Chủ tiệm nước cũng phải dựng ngang ô dù, che chắn để cản gió lạnh lùa vào, cố gắng duy trì việc buôn bán.

Nằm kế bên tiệm cắt tóc của anh Minh, dù đã vào giờ nghỉ trưa nhưng hàng trà đá cũng vắng bóng khách hàng. Chủ tiệm nước cũng phải dựng ngang ô dù, che chắn để cản gió lạnh lùa vào, cố gắng duy trì việc buôn bán.

Phần lớn người lao động làm việc ngoài trời đều lựa chọn mặc nhiều lớp áo ấm, quàng kín cổ, đeo khẩu trang và đội mũ để hạn chế tác động của cái lạnh trong những ngày thời tiết giá rét.

Phần lớn người lao động làm việc ngoài trời đều lựa chọn mặc nhiều lớp áo ấm, quàng kín cổ, đeo khẩu trang và đội mũ để hạn chế tác động của cái lạnh trong những ngày thời tiết giá rét.

Ngay cả khi đi tập thể dục trong công viên, nhiều người cao tuổi cũng chủ động giữ ấm, che chắn kín đáo để bảo vệ sức khỏe.

Ngay cả khi đi tập thể dục trong công viên, nhiều người cao tuổi cũng chủ động giữ ấm, che chắn kín đáo để bảo vệ sức khỏe.

Một số người mặc thêm áo mưa để chắn gió khi tham gia giao thông.

Một số người mặc thêm áo mưa để chắn gió khi tham gia giao thông.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, ngày mai 7/1, khu vực Hoàn Kiếm (Hà Nội) không mưa, nhiệt độ thấp nhất ngày ít biến động, phổ biến mức 12°C nhưng nhiệt độ cao nhất ban ngày xu hướng tăng lên mức 19°C.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, ngày mai 7/1, khu vực Hoàn Kiếm (Hà Nội) không mưa, nhiệt độ thấp nhất ngày ít biến động, phổ biến mức 12°C nhưng nhiệt độ cao nhất ban ngày xu hướng tăng lên mức 19°C.

Theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay và ngày mai là hai ngày rét đỉnh điểm ở Bắc Bộ. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi, trung du Bắc Bộ giảm sâu xuống mức 6-9°C, vùng núi cao có nơi dưới 3°C; đồng bằng Bắc Bộ 9-12°C, có nơi dưới 8°C; Bắc Trung Bộ 11-14°C.

Theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay và ngày mai là hai ngày rét đỉnh điểm ở Bắc Bộ. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi, trung du Bắc Bộ giảm sâu xuống mức 6-9°C, vùng núi cao có nơi dưới 3°C; đồng bằng Bắc Bộ 9-12°C, có nơi dưới 8°C; Bắc Trung Bộ 11-14°C.

Linh Thương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ha-noi-lanh-sau-nguoi-lao-dong-nhom-lua-ngoai-via-he-de-chong-ret-post1259260.vov