Hà Nội một thời để nhớ

Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp cùng hai nhiếp ảnh gia Andy Soloman và Lê Bích tổ chức Triển lãm ảnh 'Hà Nội một thời để nhớ' tại Trung tâm Giao lưu văn hóa Phố cũ - 46 Hàng Bài.

Có chung một tình yêu với Hà Nội, hai nhiếp ảnh gia nổi tiếng Andy Soloman và Lê Bích đã ghi chép sự thật bằng ảnh, không dàn dựng, không hư cấu, kể lại câu chuyện bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh với những góc nhìn độc đáo qua 86 bức ảnh đen trắng được chụp từ giai đoạn năm 1992 đến 2012.

Những bức ảnh đặc sắc ghi lại cuộc sống của người dân Hà Nội trong thời kỳ đổi mới, khi thành phố bắt đầu trải qua những thay đổi lớn về kinh tế.

Các bức ảnh mang lại cho người xem một cái nhìn đầy hoài niệm và cảm xúc về cuộc sống trong thành phố và những bước chuyển mình của Hà Nội qua các thời kỳ.

Nhiếp ảnh gia người Anh, Andy Soloman qua 32 năm gắn bó với Hà Nội, luôn cảm nhận được sự mến khách và nét đẹp riêng của người Hà Nội.

Còn Lê Bích là một nhiếp ảnh gia nhiều năm ghi nhận sự thay đổi của Hà Nội. Cô chia sẻ: “Hà Nội đã thay đổi rất nhiều, nhưng tôi không cho phép mình quên đi vẻ đẹp xưa cũ, tinh hoa của Hà Nội, để chúng ta thêm yêu và trân trọng những gì mà Hà Nội đã và đang có hôm nay".

Triển lãm ảnh “Hà Nội một thời để nhớ” kéo dài đến hết ngày 31/10/2024.

Thanh Hồng

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/ha-noi-mot-thoi-de-nho-271804.htm