Hà Nội mùa Thu, Hà Nội nhớ...

Những ngày đầu thu, Thủ đô Hà Nội dường như được dát lên mình một tấm hoàng bào, với những con đường phủ lá vàng rơi như Phan Đình Phùng, Trần Phú, Hoàng Hoa Thám, Hoàng Diệu… khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ, lãng đãng.

“Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội/ Mùa hoa sữa về, thơm từng ngọn gió/ Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ/ Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua”... Những câu hát lắng đọng trong ca khúc “Nhớ mùa Thu Hà Nội” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dường như đã lột tả được hồn thu Hà Nội. Những ngày đầu thu, Thủ đô dường như được dát lên mình một tấm hoàng bào, với những con đường phủ lá vàng rơi như Phan Đình Phùng, Trần Phú, Hoàng Hoa Thám, Hoàng Diệu… khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ, lãng đãng. Chả thế mà dù đang trải qua đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, nhưng vẻ đẹp của Thu Hà Nội vẫn làm nao lòng mỗi bước chân qua. NB&CL xin được giới thiệu chùm ảnh Hà Nội vào Thu trong những ngày giãn cách tháng 8/2021.

Hồ Gươm là trái tim của Hà Nội – một thắng cảnh đẹp giữa lòng Thủ đô, ít nơi nào có được. Nằm ở trung tâm hồ là Tháp Rùa rêu phong cổ kính nghiêng bóng soi xuống mặt hồ mờ ảo ẩn hiện thấp thoáng sau hàng liễu rủ thướt tha trong gió.

Các con phố cổ với những cụ già đi chợ sớm trong những ngày giãn cách dưới ánh nắng dịu nhẹ, phảng phất chiếu vào các dãy phố, khiến nơi đây thêm phần bình lặng.

Ðường Phan Ðình Phùng với hai bên là những hàng sấu cổ, mùa hè rợp bóng xanh mát, mùa thu lại là những con đường ngập lá vàng bay vô cùng lãng mạn.

Chùa Trấn Quốc trầm mặc trong những ngày Hà Nội giãn cách, quyết tâm cùng TP.HCM và các tỉnh, thành khác vượt qua đại dịch Covid-19.

Cột cờ Hà Nội vẫn uy nghiêm vươn mình trên nền trời xanh.

Quang Hùng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ha-noi-mua-thu-ha-noi-nho-post152424.html