Hà Nội: Ngắm dải hoa cẩm tú cầu rực rỡ như Đà Lạt trên phố Nguyễn Chí Thanh
Hàng trăm khóm hoa cẩm tú cầu vốn là đặc trưng của xứ lạnh Đà Lạt đang đua nhau khoe sắc trên dải phân cách các tuyến đường trung tâm Hà Nội để chào đón Tết 2026.
Người dân Hà Nội đang được tận hưởng không khí Đà Lạt ngay tại các trục đường Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng khi những thảm hoa cẩm tú cầu rực rỡ bắt đầu bung nở. Đây là một phần trong kế hoạch trang trí đô thị quy mô lớn nhằm chuẩn bị cho dịp Tết 2026.

Sắc màu Đà Lạt giữa lòng Thủ đô
Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng từ lâu đã được biết đến là một trong những trục giao thông đẹp nhất Việt Nam nhờ hệ thống cây xanh đa tầng. Tuy nhiên, diện mạo của khu vực này vừa được nâng tầm khi xuất hiện những luống hoa cẩm tú cầu tươi mới, tạo nên một dải lụa màu sắc kéo dài giữa dải phân cách.
Ghi nhận thực tế cho thấy hàng trăm khóm cẩm tú cầu đang ở độ nở đẹp nhất. Những bông hoa kết thành hình cầu lớn, chuyển màu linh hoạt từ hồng phấn, xanh ngọc bích sang tím biếc. Sự xuất hiện của loài hoa xứ lạnh này trên nền lá xanh mướt đã tạo nên khung cảnh lãng mạn, tương phản với sự ồn ào và bụi bặm thường thấy của phố thị.

Nỗ lực đa dạng hóa thảm thực vật đô thị
Việc đưa cẩm tú cầu - loài hoa vốn ưa chuộng khí hậu ôn đới như Đà Lạt - vào trồng tại Hà Nội là một phần trong nỗ lực chỉnh trang đô thị. Đây không chỉ là hoạt động trang hoàng đón Tết 2026 mà còn nhằm đa dạng hóa thảm thực vật, tạo ra những nét chấm phá độc đáo cho không gian công cộng của Thủ đô.
Bên cạnh cẩm tú cầu, dọc tuyến đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng còn được tô điểm bởi nhiều loại hoa khác như hoa cúc, hoa trạng nguyên và dạ thảo yến. Trước đó, Hà Nội cũng từng triển khai thành công các dải hoa dâm bụt Thái, hoa tường vi và hoa giấy trên nhiều tuyến đường cửa ngõ, nhận được sự phản hồi tích cực từ phía người dân.

Trải nghiệm thư thái cho người đi đường
Sự xuất hiện của dải hoa này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người tham gia giao thông. Vào những giờ thấp điểm, nhiều người dân đã tranh thủ đi chậm lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hiếm có này ngay giữa lòng phố phường nhộn nhịp.
Chia sẻ về cảm xúc của mình, chị Huyền Trinh, một nhân viên văn phòng trên phố Trần Duy Hưng, cho biết: "Mọi ngày đi làm qua đây tôi chỉ thấy cây xanh đơn thuần, nhưng những ngày qua, những chùm hoa lớn nở rộ khiến tôi rất bất ngờ. Cứ ngỡ phải lên Đà Lạt mới được ngắm nhìn, không ngờ loài hoa này lại hiện diện ngay tại Hà Nội. Cảm giác đi làm qua đoạn đường này trở nên thư thái và bớt căng thẳng hơn hẳn."

Giữa những khối bê tông khô khốc và tiếng còi xe hối hả, dải hoa cẩm tú cầu như một nét chấm phá dịu dàng. Đây không chỉ là giải pháp làm đẹp cảnh quan mà còn mang lại cảm giác bình yên, tươi mới cho người dân Thủ đô trong những ngày đầu năm mới.














