Hà Nội: Người dân 'đội mưa' đưa con, em mình lên đường nhập ngũ

Vào sáng nay (16/2), 30 quận huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022. Nhiều người dân đã 'đội mưa' đứng dõi theo con, em mình lên đường nhập ngũ.

Năm 2022, Hà Nội được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi nhập ngũ 3.500 công dân. Đến thời điểm hiện tại, có 3.662 thanh niên được nhận lệnh gọi lên đường nhập ngũ, đạt 104,6% so với chỉ tiêu trên giao; trong đó 760 thanh niên có trình độ từ trung cấp trở lên, chiếm 20,7%; 1.635 thanh niên là đối tượng Đảng.

Đặc biệt, mùa tuyển quân năm nay, số lượng thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ chiếm 25,6%.

Tính đến thời điểm này, 100% công dân trong danh sách chốt quân số nhập ngũ, cả số chính thức và dự phòng đều tiêm ít nhất 2 mũi vaccine phòng COVID-19 theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Ghi nhận của PV tai Sân vận động huyện Quốc Oai (Hà Nội) sáng nay rộn ràng không khí giao nhận quân đầu năm.

Được biết, năm nay có 189 công dân thuộc huyện Quốc Oai lên đường đi nhập ngũ, trong đó có 44 công dân là chiến sĩ vào Công an nhân dân.

Các công dân lên đường đi nhập ngũ được test COVID-19 .

Tân binh Bạch Công Điệp (20 tuổi, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai) cho biết: "Tôi rất hồi hộp, phấn khởi và vui mừng khi được có tên trong danh sách tuyển quân năm nay. Trong 2 năm tới, tôi sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành tốt nghĩa vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Sáng nay, việc giao nhận quân đã diễn ra nhanh chóng tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Được biết, tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội năm nay có 60 công dân lên đường nhập ngũ và 16 công dân ứng tuyển vào Công an Nhân dân.

Thông tin từ Chỉ huy quân sự quận Bắc Từ Liêm cho biết: “Năm nay chúng tôi đã bồi dưỡng, giáo dục kỹ năng sống cho các công dân trước khi lên đường đi nhập ngũ. Toàn bộ công dân đã được xét nghiệm và có kết quả 100% âm tính, tất cả đều đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19.”

Nhiều người dân đã đến để tiễn con, em mình lên đường đi nhập ngũ.

Thời tiết Hà Nội mưa và lạnh nhưng rất nhiều người dân vẫn "đội mưa" dõi theo công dân lên đường nhập ngũ.

Những đứa trẻ được choàng áo mưa khi đi đưa tiễn anh mình nhập ngũ.

Nguyễn Văn Huy – anh rể của công dân nguyễn Hữu Hoàng (phường Đức Thắng, Hà Nội) cùng gia đình mang hoa ra tặng em mình đi nhập ngũ đầu năm.

Lễ giao nhận quân năm nay diễn ra trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các địa phương ở Hà Nội đều chuẩn bị các phương án cụ thể.

Trường hợp cấp huyện không có dịch hoặc dịch cấp độ 1, cấp độ 2, tổ chức Lễ giao nhận quân theo đúng quyết định số 2185/QĐ-BTTM ngày 21/11/2012 của Tổng Tham mưu trưởng về Quy định tổ chức nghi lễ trong quân đội, rút gọn nội dung, thời gian tổ chức Lễ giao nhận quân không quá 25 phút theo đúng quy định của Bộ Tổng tham mưu.

Các công dân lên đường đi nhập ngũ bước qua bục vinh quang để ra xe.

Những cái ôm từ biệt từ người thân.

Bức ảnh mẹ chụp cùng con nhân ngày tiễn con mình đi nhập ngũ.

Hay những giọt nước mắt xúc động khi con, cháu mình được đóng góp một phần nhỏ vào việc bảo vệ Tổ quốc thân yêu, xứng đáng với truyền thống hào hùng của ông cha đi trước.

Trước đó, để cổ vũ, động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, trước lễ giao nhận quân, Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình “Gặp mặt thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ tiêu biểu năm 2022” tại tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” quận Hoàn Kiếm.

Chương trình đã mang đến những câu chuyện, những kỷ niệm về thời gian ở trong quân ngũ với nhiều cảm xúc, qua đó gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa đến các tân binh chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Quang Hùng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ha-noi-nguoi-dan-doi-mua-dua-con-em-minh-len-duong-nhap-ngu-post181583.html