Hà Nội: Người dân, đồng đội cũ xúc động dâng hương, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ nhân ngày 27/7
Dưới cái nắng oi ả của những ngày cuối tháng Bảy, từng dòng người lặng lẽ trở về các nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Nội. Mỗi nén hương được thắp lên, mỗi bó hoa được đặt xuống đều chứa đựng lòng thành kính, sự tri ân và biết ơn sâu sắc đối với những Anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi xuân và máu xương cho hòa bình, độc lập của dân tộc.

Trong không khí trang nghiêm nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đông đảo người dân, thân nhân và các cựu chiến binh đã đến Nghĩa trang Mai Dịch, Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hà Nội để dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, những ngày này tại Nghĩa trang Mai Dịch dòng người dân đến thắp hương, viếng mộ các Anh hùng liệt sĩ. Trong không gian tĩnh lặng, trang nghiêm, dòng người lặng lẽ mang theo hương, hoa và lễ vật, thành kính dâng lên những người đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.



Những bó hoa tươi, mâm lễ được chuẩn bị chu đáo, đặt ngay ngắn trước các phần mộ. Từng nén hương được thắp lên không chỉ là sự tưởng nhớ mà còn gửi gắm lòng tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với những người con ưu tú đã cống hiến trọn tuổi xuân cho đất nước.



Không chỉ có thân nhân các liệt sĩ, nhiều người dân cũng dành thời gian đến nghĩa trang để thắp hương tưởng niệm. Với họ, đây là dịp để bày tỏ lòng biết ơn và nhắc nhở con cháu về truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Có mặt từ sáng sớm tại Nghĩa trang Mai Dịch, ông Hoàng Xuân Vinh (phường Từ Liêm, Hà Nội) cùng gia đình dọn dẹp và dâng hương phần mộ người bác ruột đã hy sinh trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Xúc động chia sẻ, ông Vinh cho biết, Ngày Thương binh - Liệt sĩ có ý nghĩa đặc biệt đối với mỗi người dân Việt Nam. Đây là dịp để thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

"Gia đình tôi không chỉ đến thắp hương cho bác mà còn dành những nén hương tri ân tới tất cả các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây. Sự hy sinh của các thế hệ đi trước sẽ luôn được chúng tôi và con cháu khắc ghi, gìn giữ", ông Vinh nói.



Tại các khu mộ liệt sĩ, người dân thành kính dâng hương. Không ít người lặng lẽ đứng trước từng bia mộ, cúi đầu mặc niệm trong niềm xúc động.

Hình ảnh những cựu chiến binh lặng lẽ đứng trước phần mộ đồng đội cũ, thắp từng nén hương trong niềm xúc động khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hà Nội, dòng người đến dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Đáng chú ý, nhiều gia đình đã đưa con em đến nghĩa trang để cùng thắp nén hương tri ân, đồng thời kể cho các em nghe về sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.



Trên mỗi phần mộ, cờ Tổ quốc, hoa tươi và những ngọn nến được đặt ngay ngắn, thể hiện sự tri ân và lòng thành kính của các thế hệ hôm nay.



Những nén hương thơm, những bó hoa tươi cùng phút mặc niệm thành kính không chỉ là lời tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ mà còn là sự nhắc nhớ về giá trị của hòa bình hôm nay, được đánh đổi bằng máu xương và sự hy sinh của biết bao thế hệ đi trước. Đây cũng là dịp để mỗi người dân tiếp tục vun đắp truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.












