Hà Nội: Người dân nô nức du xuân mới tại 'thủ phủ' các loài hoa
Trong tiết trời nắng ấm, trong trẻo của ngày mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội khoác lên mình vẻ tươi mới, thanh bình. Sau khoảnh khắc sum vầy đầu năm, người dân Thủ đô thong thả đi du xuân, lễ chùa, các khu vui chơi để tận hưởng những ngày đầu năm trong không khí vui tươi, ấm áp và tràn đầy sắc Xuân.

Vườn hoa bãi đá sông Hồng thu hút đông đảo du khách bởi nơi đây có đủ loại hoa rực rỡ sắc màu nở rộ quanh năm

Đặc biệt vào dịp Tết Bính Ngọ, tại đây có rất nhiều loài hoa rực rỡ sắc màu đang nở rộ tuyệt đẹp "níu chân" du khách

Ghi nhận của phóng viên, vào chiều ngày mùng 4 Tết, thời tiết nắng ấm, người dân nhộn nhịp tới đây vui chơi, chụp ảnh cùng các loài hoa

Chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Nhung, sống tại phường Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đi du Xuân ngày đầu năm cũng là đón “năng lượng” tốt để mong một năm nhiều may mắn, bình an cho gia đình

Không chỉ là không gian hoa, vườn hoa bãi đá sông Hồng còn thu hút du khách bởi các hoạt động trải nghiệm đa dạng

Tại khu vực trang trại nuôi thỏ, cừu, dê... luôn đông đúc các em nhỏ được phụ huynh đưa tới trải nghiệm

Một số bạn trẻ trải nghiệm cưỡi ngựa tại Vườn hoa bãi đá sông Hồng

Nhiều du khách thong thả lên du thuyền, thưởng thức cà phê, ngắm cảnh trên sông Hồng dịp đầu Xuân


Với vị trí thuận lợi, chi phí hợp lý và không gian xanh yên bình, Vườn hoa bãi đá sông Hồng đang nhộn nhịp đón du khách thập phương tới tham quan, trải nghiệm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026


Năm cũ qua đi, một năm mới đến mở ra khát vọng cho sự phát triển phồn thịnh và mạnh mẽ. Một tâm thế tốt, một niềm tin ngời sáng, sẽ mang lại những thành công trong năm tới













