'Hà Nội những mùa cổ điển' thể hiện lối viết phá cách của nhà văn Uông Triều

Trong tiểu thuyết mới ra mắt 'Hà Nội những mùa cổ điển', nhà văn Uông Triều đã đưa vào đó những thử nghiệm về kỹ thuật và nội dung cũng như những quan điểm mới về lịch sử, văn chương và đời sống tạo ra góc nhìn đa chiều, thu hút độc giả.

Nhà văn Uông Triều chia sẻ với VietNamNet: “Đây là cuốn thứ ba tôi viết có tên Hà Nội. Hai cuốn trước là tản văn, khảo cứu còn cuốn này là tiểu thuyết nên nó phức tạp, tham vọng và cũng nguy hiểm hơn. Trong Hà Nội những mùa cổ điển, tôi có những thử nghiệm về kỹ thuật và nội dung, lối viết phá cách cũng như một số quan điểm mới về lịch sử, văn chương và đời sống”.

Với Uông Triều, viết là để tiểu thuyết hòa hợp với chuyện đời và hòa hợp với chính mình. Trong Hà Nội những mùa cổ điển (NXB Hội Nhà văn), câu chuyện cá nhân và lịch sử được lồng ghép khéo léo, đem đến cho người đọc góc nhìn đa chiều về lịch sử và con người. Anh không ngại dấn thân trong sáng tạo, làm mới mình để mang đến những tác phẩm văn học Việt Nam đương đại có giá trị.

Trong "Hà Nội những mùa cổ điển", câu chuyện cá nhân và lịch sử được lồng ghép khéo léo, đem đến cho người đọc góc nhìn đa chiều thú vị. Ảnh: Linh Đan

Trong "Hà Nội những mùa cổ điển", câu chuyện cá nhân và lịch sử được lồng ghép khéo léo, đem đến cho người đọc góc nhìn đa chiều thú vị. Ảnh: Linh Đan

Thể hiện hướng nhìn cởi mở, không bám vào lối kể chuyện tuyến tính và thiên về định kiến, thời gian cùng không gian trần thuật trong Hà Nội những mùa cổ điển được tác giả bóp méo và hòa trộn với nhau. Đồng thời, vùng tưởng tượng mở ra giao thoa với vùng thực tế, thành phố thực tại hòa lẫn vào thế giới giả tưởng, cơm áo gạo tiền pha trộn với không khí mộng mơ, tạo nên sự cân bằng tinh tế của “tiểu thuyết trong tiểu thuyết”.

Người ta nghe thấy một tiếng kêu "Ối!" thất thanh và cô gái rơi xuống hố. Vì cái váy trắng bay bay, từ tầng hai tòa biệt thự cổ, một nhà văn trông thấy cảnh này. Anh há hốc mồm khi thấy cô gái bị cái hố nuốt chửng. Người đó là Uông, biên tập viên ở tòa nhà số 4, một cơ quan báo chí. Anh vừa nghe tiếng kêu của cô gái thì tấm váy trắng xòe như cánh bướm rồi mất hút.

Uông kịp nhận ra cô gái ấy là Quyên, bạn của bạn anh. Uông đã gặp Quyên vài lần, không thể lầm được. Quyên chính là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết 'Hà Nội những mùa cổ điển' anh đang viết”…

Câu chuyện bắt đầu trong bối cảnh Hà Nội những năm 2022 tại một ngôi biệt thự cổ kính và nhân vật chính là nhà văn Uông đang viết cuốn tiểu thuyết có những nhân vật lịch sử thời Tây Sơn. Từ đây, hàng ngàn câu chuyện thực thực hư hư, những màn xuyên không ngoạn mục, rất nhiều tình huống oái oăm, những số phận, nút thắt rối ren xảy ra… như dẫn dụ độc giả vào một mê hồn trận, không thể rời mắt khỏi những trang sách.

Lọt vào vùng đất giả tưởng và hư cấu này, mỗi người phải phát huy trí tưởng tượng, vận dụng những kỹ năng đọc - hiểu đa dạng của mình để nắm được thông điệp mà tác giả muốn truyền tải. Để rồi sau đó chính họ không khỏi bất ngờ vì đã khám phá được những điều thú vị ẩn sau con chữ.

Nhà văn Uông Triều. Ảnh: NVCC

Nhà văn Uông Triều. Ảnh: NVCC

Trong quá trình sáng tác tiểu thuyết, việc xác định quan điểm nào để kể lại câu chuyện là lựa chọn quan trọng nhất của nhà văn, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến cảm nhận của người đọc. Hà Nội những mùa cổ điển là cuốn tiểu thuyết bắt đầu từ một câu chuyện và dựa trên vài câu chuyện nhưng chính nó cũng góp phần chỉ trích câu chuyện. Đây có lẽ là điểm khác biệt làm người đọc sẽ gặp chút ít khó khăn và bối rối... Nhưng với Uông Triều, một cuốn tiểu thuyết phải là một cái gì đó hơn cả một câu chuyện.

Thật bất ngờ khi một tác phẩm viết về lịch sử lại tích hợp đan xen hơi thở thời đại nóng hổi, đào xới lên được cả những góc khuất ngổn ngang của nghề viết. Để khi khép lại những trang cuối cùng của cuốn sách, mỗi người chúng ta đều đã có được một câu chuyện của riêng mình, với vùng ký ức thăm thẳm ngập tràn xúc cảm.

Nhà văn Uông Triều

Nhà văn Uông Triều (tên thật là Nguyễn Xuân Ban) sinh năm 1977 tại Quảng Ninh. Anh vốn là một thầy giáo dạy ngoại ngữ, hiện công tác tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội.

Uông Triều từng đoạt giải cuộc thi truyện ngắn Văn nghệ Quân đội năm 2009 – 2010 với hai truyện: Đôi mắt Đông Hoàng, Nước mắt sông Cầm. Truyện ngắn Trong đám tang của mình nhận giải Khuyến khích của báo Văn nghệ trong cuộc thi năm 2011 - 2012

Năm 2019, 2020, hai cuốn tản văn Hà Nội quán xá phố phường Hà Nội dấu xưa phố cũ được đề cử Giải Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 12, 13.

Năm 2023, truyện dài Vua Ngan xóm Hồ đạt giải thưởng Khát vọng Dế mèn - Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 4.

Tiểu thuyết Hà Nội những mùa cổ điển viết về phố xá Hà Nội, lịch sử, đời sống văn chương, đời sống đương đại do NXB Hội Nhà văn liên kết với Tao Đàn xuất bản quý III/2024.

Linh Đan

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ha-noi-nhung-mua-co-dien-the-hien-loi-viet-pha-cach-cua-nha-van-uong-trieu-2320126.html