Hà Nội: Phật giáo Thủ đô phát huy tinh thần 'Hộ quốc an dân' trong ngày hội lớn
Trong không khí phấn khởi hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Phật giáo Thủ đô đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, khẳng định tinh thần đồng hành cùng dân tộc, đóng góp vào thành công của ngày hội lớn.
Phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với Thượng tọa Thích Đạo Phong, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội về sự kiện chính trị trọng đại này.

Thượng tọa Thích Đạo Phong, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Ảnh: PV
Khẳng định trách nhiệm công dân của mỗi tăng ni, phật tử
- Thưa Thượng tọa, để chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới, cộng đồng Phật tử Hà Nội đã có các hoạt động như thế nào?
Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử, ngày hội lớn của toàn dân vào ngày 15-3 tới đây, ngay từ ngày 26-2, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo về Ban đại diện của các khu vực; tăng cường công tác tuyên truyền cho tăng ni, phật tử thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của một người công dân trong công tác bầu cử.
Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để mỗi phật tử nhận thức rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Giáo hội cũng đã quán triệt tới từng cơ sở tự viện về việc phát huy vai trò gương mẫu của tăng ni trong việc hăng hái, tích cực tham gia bầu cử và tuyệt đối không nhờ người khác đi bầu cử hộ mình.
Trong tinh thần đồng hành cùng ngày hội lớn, đối với các cơ sở tự viện mà Ban bầu cử hoặc Tổ bầu cử có nhu cầu sử dụng làm nơi đặt hòm phiếu, tăng ni trụ trì tại đó sẽ phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chính quyền các cấp. Việc tạo điều kiện tốt nhất về địa điểm cũng như các yếu tố cần thiết không chỉ nhằm mục đích cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, mà còn thể hiện trách nhiệm cao cả của tăng ni, phật tử đối với dân tộc.
- Trong kỳ bầu cử này, các cấp chính quyền và Mặt trận Tổ quốc đã tổ chức nhiều buổi tập huấn, tuyên truyền về tiểu sử, trình độ của các ứng cử viên. Thượng tọa đánh giá thế nào về những điểm mới trong cách thức tổ chức?
Tôi thấy cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm đổi mới hơn so với những lần trước. Trước hết, đó là lần đầu tiên đất nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp nên các xã, phường chủ động trong việc bầu cử. Việc tuyên truyền, tập huấn giúp tăng ni, phật tử hiểu rõ hơn trước khi bỏ phiếu về tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội cũng như đại biểu HĐND các cấp.
Giáo hội cũng đã phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội tổ chức các hội nghị tuyên truyền cho tăng ni, phật tử về các quy định của pháp luật đối với người ứng cử đại biểu cũng như quyền lợi, nghĩa vụ của người cử tri để làm sao thực hiện cho đầy đủ và đúng pháp luật.
Một điểm mới rất hiệu quả là công tác thông tin về tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được thực hiện rất tích cực qua nhiều kênh tuyên truyền khác nhau. Cách làm này giúp tăng ni, phật tử hiểu sâu sắc hơn về từng ứng cử viên trước khi đặt bút lựa chọn.
Phát huy tinh thần "Hộ quốc an dân"
- Qua nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tín đồ Phật giáo, Thượng tọa có thể chia sẻ về sự tin tưởng cũng như kỳ vọng của các cử tri vào nhiệm kỳ mới?
Từ xưa đến nay, Phật giáo Việt Nam luôn giữ vững truyền thống đồng hành cùng dân tộc. Tinh thần cốt lõi của đạo Phật là đem lại sự an lạc cho nhân loại. Trên cơ sở đó, tăng, ni và phật tử chúng tôi gửi gắm niềm tin và kỳ vọng rất lớn vào các đại biểu sau khi trúng cử.
Chúng tôi mong muốn các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sẽ đem hết tâm tư, nguyện vọng của nhân dân nói chung và của tăng ni, phật tử nói riêng đến với các nghị trường.
Mục tiêu chung là cùng nhau xây dựng đời sống xã hội tốt đẹp hơn. Một xã hội phát triển toàn diện phải bảo đảm được yếu tố cân bằng giữa vật chất và tinh thần. Trong khi các cơ quan nhà nước chăm lo đời sống vật chất cho nhân dân, thì chúng tôi, những người tu hành chăm lo đời sống tinh thần. Sự phối hợp nhịp nhàng này chính là chìa khóa để cuộc sống của nhân dân được hạnh phúc, đúng với ý nguyện của Đức Phật khi ra đời.
- Gần đây, tinh thần "5 đồng" (đồng bào, đồng thuận, đồng tâm, đồng hành, đồng đạt) trong cộng đồng tôn giáo được nhắc đến nhiều. Theo Thượng tọa, tinh thần này có ý nghĩa như thế nào đối với sự gắn kết giữa tôn giáo và xã hội?
Như tôi đã nói, Đạo sinh ra là vì cuộc đời, phục vụ nhân sinh. Vì vậy, mục đích của bất cứ một tôn giáo nào cũng đều phục vụ người dân, lấy người dân làm nòng cốt để phục vụ.
Đối với Phật giáo Việt Nam, hơn 2.000 năm nay luôn đồng hành cùng dân tộc với tinh thần "Hộ quốc an dân". Phật giáo trong những thời kỳ chiến tranh cũng như hòa bình, trong bất cứ lĩnh vực nào cũng đều tham gia một cách tích cực, thể hiện tinh thần đồng hành ấy.
Trong xã hội ngày nay, cộng đồng Phật giáo đóng góp rất nhiều vào công cuộc xây dựng xã hội, đặc biệt là trong các lĩnh vực từ thiện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường tự nhiên và gìn giữ môi trường đạo đức xã hội.
Riêng về tinh thần "5 đồng", mặc dù trước nay chúng tôi thường nhắc đến từ "đồng hành" là chính, nhưng cốt lõi vẫn là sự đoàn kết. Mỗi người có thể có quan niệm và tư tưởng chuyên biệt, nhưng chúng tôi luôn mang hết tinh thần trách nhiệm để đoàn kết với lãnh đạo chính quyền, Mặt trận các cấp và nhân dân. Dù con đường đi có thể khác nhau nhưng mục đích là duy nhất: Cùng đem lại sự an lạc cho nhân dân. Phật giáo sẽ luôn giữ mối quan hệ mật thiết với chính quyền và Mặt trận Tổ quốc để thực hiện sự đồng hành một cách trọn vẹn nhất, góp phần vào thành công của ngày bầu cử.
- Trân trọng cảm ơn Thượng tọa!














