Hà Nội: Phát hiện người phụ nữ bị ngất giữa đường, CSGT lập tức dùng xe đặc chủng đưa đi cấp cứu
Trong quá trình làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã kịp thời hỗ trợ đưa một bệnh nhân đến bệnh viện an toàn.

CSGT thăm hỏi tình hình sức khỏe của chị T
Sáng 24/2, Đại úy Trần Tiến Đạt và Đại úy Đỗ Văn Phương - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường Nguyễn Chí Thanh thì phát hiện xe mô tô do anh L.V.H (sinh năm 1985) chở vợ là chị T.T.T (sinh năm 1994), chị T có biểu hiện bị ngất.
Tổ công tác đã hỗ trợ anh chị dừng xe vào vỉa hè để chị T. uống nước cho tỉnh táo. Qua tìm hiểu được biết anh H. chở vợ đi bệnh viện Bạch Mai điều trị. Chị bị mắc chứng động kinh, lúc ngất lúc tỉnh, do chị bị say xe nên không thể di chuyển bằng ô tô.

CSGT dùng xe đặc chủng, hỗ trợ gia đình anh H và chị T đến bệnh viện kịp thời
Nhận định đây là tình huống bệnh lý có thể diễn biến nguy hiểm, Đại úy Trần Tiến Đạt và Đại úy Đỗ Văn Phương đã nhanh chóng trao đổi với chỉ huy đơn vị, sử dụng xe đặc chủng chở hai vợ chồng anh H. đến bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận kịp thời. Gia đình bệnh nhân bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ Cảnh sát giao thông đã tận tình hỗ trợ trong thời điểm nguy cấp.
Hành động khẩn trương, trách nhiệm của cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô tận tụy, vì nhân dân phục vụ; góp phần thiết thực thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất” do Phòng Cảnh sát giao thông phát động.
CSGT dùng xe đặc chủng đưa người bệnh đến bệnh viện Bạch Mai












