Hà Nội rực rỡ cờ hoa, khí thế hướng về Đại hội XIV của Đảng
Những ngày này, Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước khoác lên mình diện mạo rực rỡ, trang nghiêm với sắc đỏ chủ đạo của cờ Tổ quốc, cờ Đảng, pa-nô, khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cờ, panô, áp phích được treo trang trọng trên các tuyến phố tạo tinh thần phấn khởi, tự hào
Từ các trục đường lớn đến từng khu dân cư, ngõ phố, không khí phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện niềm tin son sắt của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tương lai phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Ghi nhận tại nhiều tuyến phố trung tâm như Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng…, sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa hòa quyện cùng nhịp sống sôi động, hiện đại nhưng vẫn đậm chất văn hiến của Thủ đô ngàn năm tuổi.
Những băng rôn, khẩu hiệu với nội dung chào mừng Đại hội XIV được trang trí trang trọng, đồng bộ, tạo nên diện mạo tươi mới, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm công dân trong mỗi người dân.

Cờ hoa, panô, áp phích được treo trang trọng trên các tuyến phố tạo tinh thần phấn khởi, tự hào
Không chỉ là sự trang hoàng về cảnh quan đô thị, không khí hướng về Đại hội còn thể hiện chiều sâu nhận thức chính trị và sự đồng thuận xã hội cao.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được Nhân dân kỳ vọng sẽ là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới với những quyết sách chiến lược mang tầm nhìn dài hạn, đưa đất nước vươn mình mạnh mẽ, phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được Nhân dân kỳ vọng sẽ là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới
Tại phường Ba Đình, nơi gắn liền với nhiều dấu mốc lịch sử trọng đại của dân tộc, công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, treo cờ Tổ quốc được triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Mỗi tuyến phố, mỗi gia đình đều thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào hướng về Đại hội.

Cờ, hoa tại khu vực lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chia sẻ về không khí chuẩn bị chào mừng Đại hội XIV, chị Phạm Trà My (phường Ba Đình, TP. Hà Nội) cho biết: “Những ngày này, người dân trong khu phố ai cũng phấn khởi. Gia đình tôi cũng như nhiều hộ khác đều treo cờ Tổ quốc từ rất sớm. Không khí trang trọng nhưng rất gần gũi, khiến chúng tôi cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của Đại hội và thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”.
Theo chị My, việc trang hoàng đường phố, khu dân cư không chỉ mang ý nghĩa hình thức mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào, nhất là với thế hệ trẻ, để mỗi người ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội.

Ông Phan Hữu Tịnh (phường Ba Đình, TP Hà Nội)
Cùng chung niềm xúc động và kỳ vọng, ông Phan Hữu Tịnh (phường Ba Đình, TP. Hà Nội) bày tỏ: “Mỗi kỳ Đại hội của Đảng đều là sự kiện chính trị rất quan trọng, nhưng Đại hội XIV lần này càng có ý nghĩa đặc biệt khi đất nước đứng trước nhiều thời cơ và thách thức mới. Tôi tin tưởng Đại hội sẽ đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, sát thực tiễn, đáp ứng mong mỏi của Nhân dân, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa”.
Ông Tịnh cho rằng, niềm tin của Nhân dân chính là nền tảng vững chắc để Đảng tiếp tục lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.

Các con ngõ nhỏ tại Hà Nội cũng trang hoàng cờ Đảng, cờ Tổ quốc đỏ rực, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của nhân dân đối với Đại hội Đảng
Hà Nội, trung tâm chính trị, hành chính quốc gia luôn đi đầu trong việc lan tỏa tinh thần, khí thế của những sự kiện trọng đại.
Từ trái tim của cả nước, không khí chào mừng Đại hội XIV của Đảng đang lan tỏa mạnh mẽ tới các địa phương, trong đó có tỉnh Lâm Đồng, tiếp thêm niềm tin và động lực để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển.

Sắc hoa rực rỡ trên các tuyến phố, nút giao thông, được thay mới liên tục mang lại vẻ tươi mới, rực rỡ cho Thủ đô

Băng rôn, khẩu hiện được trang hoàng khắp các con phố












