Hà Nội: Sẵn sàng nơi tạm cư hỗ trợ các nạn nhân sau vụ cháy

Nhiều nhà hảo tâm đã chuẩn bị nơi tạm cư cho các nạn nhân trong 'thảm họa cháy' chung cư mini Khương Hạ vừa qua với mong muốn phần nào giúp đỡ những người gặp nạn sớm ổn định lại cuộc sống.

Mặt sàn số nhà 27 ngõ 250 Nguyễn Xiển của anh Duy (Thanh Xuân, Hà Nội) đang được chuẩn bị cơ sở vật chất để phục vụ tạm cư cho các nạn nhân. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Mặt sàn số nhà 27 ngõ 250 Nguyễn Xiển của anh Duy (Thanh Xuân, Hà Nội) đang được chuẩn bị cơ sở vật chất để phục vụ tạm cư cho các nạn nhân. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Trong số các nạn nhân trong vụ cháy thương tâm vào đêm 12 rạng sáng ngày 13/9 ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội), hiện một số người đã ở nhờ nhà người thân, tuy nhiên một số người vẫn còn phải ‘chiến đấu’ trong bệnh viện. Để khắc phục hậu quả vụ cháy, giúp các nạn nhân ổn định cuộc sống... nhiều mạnh thường quân đã đóng góp sức người, sức của, đồng lòng chuẩn bị sẵn sàng nơi tạm cư hỗ trợ người bị nạn.

Lá lành đùm lá rách

Như Báo Điện tử VietnamPlus trước đó đã thông tin, tại Tổ dân phố 18 (phường Khương Đình), 3 gia đình ở số nhà 5A, 5B, 8B đã cho các gia đình nạn nhân vụ cháy tạm cư đồng thời vận động các hộ khác ủng hộ lương thực, đồ dùng thiết yếu để các gia đình sinh hoạt tạm thời.

Với tinh thần lá lành đúm lá rách, tại con ngõ 250 Nguyễn Xiển, nhiều gia đình đang cùng nhau chuẩn bị chỗ tạm cư dành cho những nạn nhân tạm thời chưa có nơi ăn chốn ở.

Chị Nguyễn Thị Hằng, sống tại số 19 ngõ 250 Nguyễn Xiển đảm nhiệm công việc sắp xếp chỗ ở tạm thời cho các nạn nhân. Chị cho biết cũng như nhiều bà con nơi đây, chị cảm thấy rất đồng cảm với các nạn nhân trong vụ cháy. Vì thế, tất cả hàng xóm láng giềng trong Tổ dân phố ngõ 250 Nguyễn Xiển nơi chị ở đã cùng nhau người góp nhà, góp công, góp của để hỗ trợ cho các nạn nhân nơi ăn chốn ở tạm thời nhằm san sẻ vơi bớt phần nào những khó khăn mà họ phải đối mặt.

Ngoài những đồ dùng cũ đã quyên góp được, người dân quanh xóm cũng đóng góp để sắm chăn ga, gối đệm mới. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Ngoài những đồ dùng cũ đã quyên góp được, người dân quanh xóm cũng đóng góp để sắm chăn ga, gối đệm mới. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Theo chị Hằng chia sẻ, trong ngõ có anh Duy (số nhà 27) vẫn còn 2 tầng trống chưa cho thuê nên anh đã hỗ trợ không gian tầng 1 và tầng 2, mỗi tầng khoảng 100m2 để làm chỗ tạm cư cho những người gặp nạn trong vụ cháy. Những người dân trong xóm cũng đã quyên góp chăn ga, gối đệm cũ, góp tiền để mua thêm nhiều tấm đệm và chăn mới mang tới căn nhà số 27.

Hiện tại, chị Hằng chịu trách nhiệm chính trong việc sắp xếp chỗ ở sao cho mọi người cảm thấy thoải mái nhất. Chị cho biết 2 tầng có thể ở được khoảng 45-50 người. Nhưng để đảm bảo cho những người tới ở có cuộc sống sinh hoạt thuận tiện nên chị cùng mọi người chỉ sắp xếp chỗ được cho khoảng 30 người vừa có chỗ nghỉ và vừa có khu sinh hoạt hằng ngày.

Theo đó, tầng 2 sẽ được sắp xếp làm chỗ nghỉ ngơi còn diện tích tầng 1 để làm khu bếp và nhà ăn. Nếu trong thời gian đầu những người đến ở sức khỏe còn yếu thì bà con lối xóm sẽ thay phiên nhau hỗ trợ các bữa ăn.

Chị Nguyễn Thị Hằng sắp xếp, chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi sẵn sàng trước khi đón các nạn nhân về ở. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Chị Nguyễn Thị Hằng sắp xếp, chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi sẵn sàng trước khi đón các nạn nhân về ở. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Trong một vài ngày tới, UBND phường Khương Đình sẽ gửi danh sách và đưa các nạn nhân tới số nhà 27 ngõ 250 Nguyễn Xiển để tạm cư. Các gia đình trong xóm không kêu gọi quyên góp về tiền mặt, nếu ai có lòng hảo tâm muốn hỗ trợ thì trong vài ngày tới có thể đến để trao tận tay tới các nạn nhân.

Cảnh giác khi lòng tốt bị trục lợi

Liên quan đến việc sắp xếp chỗ tạm cư cho các nạn nhân, chị Hằng cũng bộc bạch thêm về việc trước đó đã có những kẻ xấu mượn sự việc đau lòng này để trục lợi cá nhân.

Ngay sau khi biết tin về những thiệt hại vô cùng lớn tại vụ cháy chung cư mini Khương Hạ, gia đình anh Duy cũng như gia đình cô Liên đã nhờ chị Hằng đăng tải thông tin lên mạng xã hội kèm theo số điện thoại với mong muốn mọi người lan tỏa thông tin rằng ngõ 250 Nguyễn Xiển sẵn sàng hỗ trợ những người gặp nạn.

Tuy nhiên, một số bài đăng khác lấy thông tin của chị Hằng và sửa tên anh Duy sang người tên Quân và kèm theo số tài khoản ngân hàng nhận hỗ trợ. Sau đó đã có rất nhiều nhà hảo tâm muốn đóng góp để hỗ trợ tới các nạn nhân gọi điện thoại tới anh Duy để xác nhận thông tin (không phải người tên Quân như trong bài đăng sai sự thật).

Gia đình anh Duy cũng như chị Hằng chia sẻ: ‘Chúng tôi không đăng tải bất kỳ số tài khoản nào cũng như không kêu gọi mọi người quyên góp tiền để gửi tới các nạn nhân.’ Chị Hằng cho biết thêm mọi người trong xóm chỉ sắp xếp chỗ ăn ở tạm thời cho các nạn nhân, cho đến hiện tại, tất cả cơ sở vật chất để chuẩn bị chỗ ở đều do người trong xóm đóng góp và không nhận bất kỳ hiện vật nào cũng như tiền mặt.

Những nhà hảo tâm muốn chia sẻ với các nạn nhân cần liên hệ qua Ủy ban mặt trận Tổ quốc phường Khương Đình để làm việc hoặc ủng hộ thông qua số tài khoản đã được chính quyền niêm yết công khai./.

Hoài Nam (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ha-noi-san-sang-noi-tam-cu-ho-tro-cac-nan-nhan-sau-tham-hoa-chay/894781.vnp