Hà Nội tập trung hỗ trợ người dân bị lũ cô lập

Hôm nay (1-8), nhiều cơ quan, đơn vị của thành phố Hà Nội đến thăm hỏi, tặng quà động viên người dân Chương Mỹ đang bị nước lũ cô lập. Địa phương chủ động, linh hoạt các giải pháp hỗ trợ người dân ổn định đời sống.

Xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ) huy động lực lượng, phương tiện vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu và quà cứu trợ đến người dân vùng bị nước lũ cô lập. Ảnh: Bảo Châu

Xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ) huy động lực lượng, phương tiện vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu và quà cứu trợ đến người dân vùng bị nước lũ cô lập. Ảnh: Bảo Châu

Sẻ chia khó khăn

Chiều 1-8, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương làm Trưởng đoàn đã đến thăm và trao quà hỗ trợ hội viên, phụ nữ và người dân tại các xã: Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ (huyện Chương Mỹ).

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương trao tặng nhu yếu phẩm cho các xã của huyện Chương Mỹ. Ảnh: Hồng Thuận

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương trao tặng nhu yếu phẩm cho các xã của huyện Chương Mỹ. Ảnh: Hồng Thuận

Đồng hành cùng với đoàn công tác có sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, đơn vị, với tổng số nhu yếu phẩm trị giá hơn 200 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương trao tặng quà tới hội viên phụ nữ. Ảnh: Hồng Thuận

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương trao tặng quà tới hội viên phụ nữ. Ảnh: Hồng Thuận

Tại các xã, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương ân cần thăm hỏi, chia sẻ khó khăn, vất vả với hội viên, phụ nữ và người dân, mong bà con cố gắng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Các xã Tân Tiến, Tốt Động, Hoàng Văn Thụ, Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ) ngày 1-8 nhộn nhịp hơn nhiều so với những ngày chưa xảy ra lũ lụt. Nhiều đoàn khách đến thăm, tặng quà hỗ trợ người dân vùng bị nước lũ cô lập. Màu áo thanh niên tình nguyện, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai có mặt tại nhiều điểm hỗ trợ các đoàn khách chuyển quà đến người dân...

Tại xã Tân Tiến, Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân và quận Hà Đông, Công Ty TNHH Phương Nam, Công ty TNHH Xuân Cương... đã về thăm hỏi, tặng quà động viên người dân bị nước lũ cô lập ở các xã, thị trấn: Xuân Mai, Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Thủy Xuân Tiên, Tốt Động, Hoàng Văn Thụ...

Trò chuyện với phóng viên, bà Nguyễn Thị Phương ở thôn Phương Hạnh (xã Tân Tiến) cho biết, ngôi nhà của gia đình vẫn bị ngập sâu, ba mẹ con sơ tán lên ở nhờ bà ngoại. Cuộc sống gia đình vốn khó khăn vì chồng mất sớm, một mình nuôi 3 con nhỏ đang tuổi ăn học lại càng khó khăn hơn khi bị nước lũ cuốn trôi lợn, gà, lúa...

“Từ ngày lũ lụt tới nay, gia đình tôi được xã 2 lần mời lên nhận quà từ các tổ chức, nhà hảo tâm. Thế là tôi được hỗ trợ 1 triệu đồng và 2 thùng mì tôm rồi. Nhờ đó, ba mẹ con tôi ấm lòng, vững tâm hơn trong những ngày tới. Tôi rất trân trọng sự động viên, sẻ chia này...”, bà Nguyễn Thị Phương xúc động giãi bày.

Tương tự, nhiều hộ dân vùng úng ngập của huyện Chương Mỹ bày tỏ xúc động, cảm ơn sự quan tâm, động viên, chia sẻ của lãnh đạo các cấp, các ngành thành phố Hà Nội, huyện Chương Mỹ, các tổ chức, nhà hảo tâm... trong những ngày vừa qua.

Nhiều cơ quan, đơn vị của thành phố Hà Nội tiếp tục đến thăm hỏi, tặng quà động viên người dân xã Hoàng Văn Thụ (huyện Chương Mỹ). Ảnh: Bảo Châu

Nhiều cơ quan, đơn vị của thành phố Hà Nội tiếp tục đến thăm hỏi, tặng quà động viên người dân xã Hoàng Văn Thụ (huyện Chương Mỹ). Ảnh: Bảo Châu

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đỗ Hoàng Anh Châu, từ ngày xảy ra úng ngập đến nay, huyện Chương Mỹ đã đón nhận rất nhiều sự quan tâm, động viên, sẻ chia từ lãnh đạo Chính phủ, thành phố Hà Nội đến các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm...

Tính đến 16h hôm nay, huyện Chương Mỹ đã tiếp nhận quà ủng hộ, cấp phát cho người dân bị úng ngập 4.721 thùng mì tôm, 3.220 bình nước (loại 20 lít/bình), 509 thùng nước, 250 gói lương khô, 820 chai nước mắm, 602 suất quà là tiền mặt với tổng số tiền 173,6 triệu đồng...

Chủ động, linh hoạt vượt khó khăn

Dù mực nước sông Bùi đã rút thêm khoảng 20cm nhưng hôm nay, đường vào 4 thôn: Nam Hài, Nhân Lý, Hạnh Côn, Hạnh Bồ của xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ) vẫn quá đầu gối, có đoạn tới ngực.

Phương tiện hoán cải giúp nhiều đoàn khách đến thăm hỏi, tặng quà động viên người dân bị nước lũ cô lập ở xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ). Ảnh: Bảo Châu

Phương tiện hoán cải giúp nhiều đoàn khách đến thăm hỏi, tặng quà động viên người dân bị nước lũ cô lập ở xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ). Ảnh: Bảo Châu

Chủ tịch UBND xã Nam Phương Tiến Nguyễn Chiến Thắng cho biết, Ban Chỉ huy quân sự huyện Chương Mỹ đã bố trí 3-5 xuồng, ca nô tại xã nhưng không thể sử dụng vì đường vào các thôn có chỗ sâu, chỗ nông. Hơn nữa, nếu sử dụng ca nô sẽ tạo sóng đánh hỏng tường rào, cổng nhà của người dân. Do vậy, nhiều thời điểm xã phải sử dụng phương tiện hoán cải để đưa các đoàn vào thăm hỏi, tặng quà động viên người dân bị lũ cô lập.

Trò chuyện với phóng viên, Trưởng thôn Nam Hài Bùi Ngọc Bình cho biết, từ hôm 24-7 đến nay, mỗi ngày chiếc xe lội nước (được kết hợp từ đầu máy kéo với thân ca nô) đưa đón hàng trăm lượt người và hàng tấn hàng cứu trợ người dân bị nước lũ cô lập...

Hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nam Phương Tiến "đi chợ hộ" những gia đình bị nước lũ cô lập. Ảnh Bảo Châu

Hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nam Phương Tiến "đi chợ hộ" những gia đình bị nước lũ cô lập. Ảnh Bảo Châu

Sáng nay, ông Bùi Ngọc Bình tự lái phương tiện lội nước này đưa hội viên phụ nữ xã Nam Phương Tiến “đi chợ hộ” những gia đình bị nước lũ cô lập. Nói về việc “đi chợ hộ”, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nam Phương Tiến Cao Thị Luyến cho biết, người dân trong vùng nước lũ cô lập có nhu cầu mua bán thực phẩm, thuốc chữa bệnh sẽ được Hội Liên hiệp phụ nữ xã đi mua giúp và vận chuyển đến tận nhà bằng thuyền thúng.

Nhận gói thuốc, mớ rau do hội viên phụ nữ xã mua giúp, bà Nguyễn Thị Hải (người dân thôn Nam Hài) cho biết, nếu không được hội phụ nữ giúp đỡ sẽ rất khó khăn để có đủ thuốc uống và thực phẩm hằng ngày...

Với sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự chủ động, linh hoạt của địa phương, người dân vùng lũ Chương Mỹ sẽ không bị cô lập trong cuộc chiến với mưa lũ, thiên tai.

Kim Nhuệ - Nguyệt Ánh

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-tap-trung-ho-tro-nguoi-dan-bi-lu-co-lap-673662.html