Hà Nội trong tôi: Tháng 9 của những điều để nhớ!

Hà Nội vào Thu luôn đặc biệt nhưng năm nay còn đặc biệt hơn, khi tôi và nhiều người đã được sống và trải nghiệm những ngày không thể nào quên của mùa Thu hòa bình rực rỡ…

Cựu chiến binh tham gia dự lễ kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 trên phố Liễu Giai - Văn Cao. Ảnh Hải Linh

Cựu chiến binh tham gia dự lễ kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 trên phố Liễu Giai - Văn Cao. Ảnh Hải Linh

Ngày kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra hơn một tuần nhưng dư âm để lại còn quá lớn không chỉ với người Hà Nội mà với rất nhiều bà con từ khắp mọi miền Tổ quốc trở về Thủ đô trong những ngày vừa qua để tham gia buổi lễ kỷ niệm.

Nên dù đã trở lại cuộc sống thường nhật nhưng nhiều người cho biết, vẫn cảm như đang được sống trong không khí của những ngày đại lễ với sắc cờ đỏ sao vàng ngập tràn trên phố. Và cũng trong dịp này chúng ta đã được chứng kiến rất nhiều hình ảnh đẹp của Nhân dân và chính quyền Hà Nội khi tổ chức và đón tiếp bà con về dự đại lễ. Cả thành phố căng mình chuẩn bị cho sự kiện được diễn ra trọn vẹn; người dân tặng nhau từng xuất ăn, từng chai nước, từng chỗ ở; chắt chiu từng chỗ ngồi, chia sẻ cho nhau từng chiếc áo mưa trong ngày mưa bão…

Và trong suốt hành trình diễn ra sự kiện nếu như ở buổi sơ duyệt còn đó những đáng tiếc về sự nhếch nhác và thiếu ý thức của một bộ phận người tham gia thì khi kết thúc buổi lễ đường phố đã sạch hơn khi mỗi người dân có ý thức thu gom rác. Tình trạng rác thải ngập đường dần được cải thiện khi dịp lễ trọng đại cũng là lúc người dân hiểu ra việc cần chung tay dọn dẹp và bỏ rác gọn gàng cho mỗi góc phố mình đến sạch đẹp hơn... Mỗi hành động nhỏ đã góp phần cho sự thành công lớn khiến buổi lễ diễn ra trọn vẹn, trọng thể và thành công!

Tôi đã rất xúc động khi mới đây nhận được tin nhắn của người cựu chiến binh vượt cả 1.000km từ Quảng Ngãi đến với Thủ đô tham dự đại lễ đã trở về gia đình an toàn và lời hẹn gặp lại ông trên quê hương mình. Tôi rất nhớ những lời ông nói về lí do vượt quãng đường xa đến với Thủ đô vì với ông đây có lẽ sẽ dịp cuối cùng được hòa mình cùng Nhân dân để ngắm nhìn niềm vui, niềm hạnh phúc, thành quả của hòa bình mà thế hệ ông đã phải đánh đổi bằng máu xương và mạng sống mới có được.

Và còn niềm vui nữa khi tôi được chứng kiến lòng yêu nước của thế hệ trẻ, bởi trước đó có những khoảng thời gian người trẻ đam mê thần tượng một cách mù quáng thì nay với sự phát triển và lan tỏa của mạng xã hội, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng lại phủ kín trang cá nhân như sự khẳng định và thể hiện lòng yêu nước, tự tôn, tự hào dân tộc trên các nền tảng số. Thay vì thần tượng người nổi tiếng thái quá, thì nay người trẻ quay sang thần tượng chính những người lính - người chiến sĩ đang làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự thần tượng ấy cũng khiến các bạn quan tâm nhiều hơn đến văn hóa lịch sử, đến các cựu chiến binh, những người đã hi sinh cho đất nước.

Có nhiều câu hỏi được đặt ra là tại sao trong những ngày bất kể nắng hay mưa, mọi người vẫn cùng xuống đường đợi chờ ngắm nhìn đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, đã nhận được câu trả lời: chúng tôi đi vì muốn được chứng kiến không khí những bước chân mạnh mẽ của người chiến sĩ hôm này cùng các nhân chứng sống là những cựu chiến binh đã tham gia vào 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ để dành được độc lập - tự do - hạnh phúc cho Nhân dân. Khi thấy được hòa bình đẹp đến thế nào chúng tôi thêm thấu hiểu sự hi sinh lớn lao sinh của ông cha để trân trọng giá trị của hòa bình. Đó là hành trình của cảm xúc khi tất cả các thế hệ cùng xuống đường hòa vào đoàn diễu binh, diễu hành. Những tình cảm, những khoảnh khắc, những tiếng reo hò… tất cả đã tạo nên và để lại nhiều kỷ niệm đẹp.

Mùa Thu Hà Nội năm nào cũng đẹp nhưng mùa Thu năm nay chắc chắn sẽ là ký ức không thể nào quên của những cô bé cậu bé lớn lên trong hòa bình, của những cựu chiến binh đã chứng kiến một Thủ đô phồn hoa và phát triển sau 80 năm đất nước dành được độc lập, để các ông, các bác thấy những hi sinh của mình đổi lại hòa bình ngày hôm nay, để mỗi người trẻ thêm quý trọng mỗi phút giây được sống trong hòa bình.

Cảm ơn A80 một sự kiện trọng đại của đất nước cũng là dịp giúp người dân gần nhau hơn. Có nhiều người trẻ đã thốt lên: năm nay có quá nhiều kỷ niệm đẹp khó quên, chúng ta đang sống những ngày tháng tươi đẹp nhất; sẽ mãi mãi nhớ về Thủ đô yêu thương, nơi có người dân Hà Nội đầy tình thương mến bao la; cảm ơn Hà Nội đã ghi lại thật nhiều những khoảnh khắc đẹp xúc động và thiêng liêng trong mùa Thu lịch sử, không biết đến khi nào mới có sự kiện thay thế A80...

A80 đã đi qua, Hà Nội đã và đang trở lại nhịp sống thường nhật, có nhiều lúc đi qua góc phố cũ, có những người đang sống ở Hà Nội chợt bâng khuâng và nhớ cảm giác nhộn nhịp của những ngày đại lễ. Chắc hẳn ở phương xa kia cũng có không ít người khi trở về với cuộc sống thường ngày cũng có những khoảnh khắc chợt nhớ Hà Nội da diết bởi đã từng được hòa vào không khí đặt biệt của Tết Độc lập. Hà Nội mùa Thu có thật nhiều điều để nhớ - để thương, người ở thì vẫn nhớ người xa chắc vẫn thương…

Thùy Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ha-noi-trong-toi-thang-9-cua-nhung-dieu-de-nho-430445.html&dm=027b572e9e1c071dcb7910c5daa29efe&utime=mjaynta5mtiymju2mzc=&secureurl=55