Hà Nội tưng bừng sắc đỏ, người dân mặc áo in cờ Tổ quốc mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Phố phường, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Hà Nội hôm nay rộn ràng cờ, pano, áp phích..., thậm chí người dân cũng mặc áo cờ đỏ sao vàng chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Phía trước Vườn hoa Lý Thái Tổ

Phía trước Vườn hoa Lý Thái Tổ

Nhân Ngày kỷ niệm Giải phóng Thủ đô, văn phòng các cơ quan, tổ chức đều đồng loạt treo cờ, banner chào mừng.

Khu vực Cột cờ Hà Nội hôm nay rực rỡ hơn.

Khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tưng bừng cờ đỏ.

Nhân dịp này, Hà Nội tổ chức rất nhiều hoạt động ý nghĩa.

Phía trước Tượng đài Cảm tử trên phố Đinh Tiên Hoàng.

Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong không khí Hà Nội se lạnh sáng nay.

Hình ảnh trước cổng HĐND - UBND TP Hà Nội.

Phía trước UBND TP Hà Nội (Đinh Tiên Hoàng - Hoàn Kiếm)

Người dân Hà Nội cũng mặc áo cờ đỏ sao vàng.

Bà Nguyễn Thị Tính - Ba Đình (ngoài cùng bên trái) tự hào chia sẻ: "Hôm nay là kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ Đô nên chúng tôi kêu gọi nhau mặc áo cờ đỏ sao vàng đi tập thể dục. Ngày nào cũng cùng nhau đi tập tại Hồ Gươm nhưng hôm nay cảm giác khác hơn hẳn. Tôi thấy rất vui trước sự phát triển của Hà Nội hôm nay và thầm biết ơn các thế hệ đi trước. Tôi luôn cảm thấy tự hào vì được là một người con của Thủ đô."

Nhiều người Hà Nội xúng xính diện lên mình chiếc áo dài truyền thống, cùng nhau đi chụp ảnh kỷ niệm nhân dịp 68 năm Ngày giải phóng Thủ đô. "Hôm nay cảm thấy lòng rất rộn ràng. Hi vọng Thủ đô Hà Nội sẽ ngày càng phát triển và giàu đẹp hơn nữa", bà Xuân Mai (quận Ba Đình) bày tỏ.

"Tôi cùng 2 em gái đi ô tô từ Sóc Trăng ra Hà Nội chơi, đi 4 ngày đến đêm qua chúng tôi đã ra tới Hà Nội. Hồ Gươm là địa điểm đầu tiên chúng tôi ghé thăm. Đây là lần đầu tiên chúng tôi ghé thăm Hà Nội, đúng Ngày Giải phóng Thủ đô, rất xúc động được thấy vẻ đẹp rất riêng của Hà Nội. Tôi cùng các chị em dự kiến sau khi tham quan Hồ Gươm sẽ tiếp tục di chuyển đến những địa điểm khác của Hà Nội", bà Đỗ Tuyết Mai - Sóc Trăng (ở giữa) cho biết.

Không khí tưng bừng ngập tràn khắp mọi nẻo đường, góc phố của Thủ đô.

Quang cảnh phố Ngô Quyền (quận Hai Bà Trưng)

Tại đường Thanh Niên (Ba Đình)

Trên phố Hàng Bông, rất nhiều cửa hàng bày bán cờ, áo mang biểu tượng của đất nước.

Trên đường Hoàng Diệu

Cờ Tổ quốc tung bay hầu khắp trước các cửa nhà mặt phố Hà Nội

Nhân Ngày kỷ niệm Giải phóng Thủ đô, văn phòng các cơ quan, tổ chức đều đồng loạt treo cờ, banner chào mừng.

Khu vực Cột cờ Hà Nội hôm nay rực rỡ hơn.

Khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tưng bừng cờ đỏ.

Nhân dịp này, Hà Nội tổ chức rất nhiều hoạt động ý nghĩa.

Phía trước Tượng đài Cảm tử trên phố Đinh Tiên Hoàng.

Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong không khí Hà Nội se lạnh sáng nay.

Hình ảnh trước cổng HĐND - UBND TP Hà Nội.

Phía trước UBND TP Hà Nội (Đinh Tiên Hoàng - Hoàn Kiếm)

Người dân Hà Nội cũng mặc áo cờ đỏ sao vàng.

Bà Nguyễn Thị Tính - Ba Đình (ngoài cùng bên trái) tự hào chia sẻ: "Hôm nay là kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ Đô nên chúng tôi kêu gọi nhau mặc áo cờ đỏ sao vàng đi tập thể dục. Ngày nào cũng cùng nhau đi tập tại Hồ Gươm nhưng hôm nay cảm giác khác hơn hẳn. Tôi thấy rất vui trước sự phát triển của Hà Nội hôm nay và thầm biết ơn các thế hệ đi trước. Tôi luôn cảm thấy tự hào vì được là một người con của Thủ đô."

Nhiều người Hà Nội xúng xính diện lên mình chiếc áo dài truyền thống, cùng nhau đi chụp ảnh kỷ niệm nhân dịp 68 năm Ngày giải phóng Thủ đô. "Hôm nay cảm thấy lòng rất rộn ràng. Hi vọng Thủ đô Hà Nội sẽ ngày càng phát triển và giàu đẹp hơn nữa", bà Xuân Mai (quận Ba Đình) bày tỏ.

"Tôi cùng 2 em gái đi ô tô từ Sóc Trăng ra Hà Nội chơi, đi 4 ngày đến đêm qua chúng tôi đã ra tới Hà Nội. Hồ Gươm là địa điểm đầu tiên chúng tôi ghé thăm. Đây là lần đầu tiên chúng tôi ghé thăm Hà Nội, đúng Ngày Giải phóng Thủ đô, rất xúc động được thấy vẻ đẹp rất riêng của Hà Nội. Tôi cùng các chị em dự kiến sau khi tham quan Hồ Gươm sẽ tiếp tục di chuyển đến những địa điểm khác của Hà Nội", bà Đỗ Tuyết Mai - Sóc Trăng (ở giữa) cho biết.

Không khí tưng bừng ngập tràn khắp mọi nẻo đường, góc phố của Thủ đô.

Quang cảnh phố Ngô Quyền (quận Hai Bà Trưng)

Tại đường Thanh Niên (Ba Đình)

Trên phố Hàng Bông, rất nhiều cửa hàng bày bán cờ, áo mang biểu tượng của đất nước.

Trên đường Hoàng Diệu

Cờ Tổ quốc tung bay hầu khắp trước các cửa nhà mặt phố Hà Nội

Minh Trang - Ngọc Nga

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/ha-noi-tung-bung-sac-do-nguoi-dan-mac-ao-in-co-to-quoc-mung-ngay-giai-phong-thu-do-post454556.html