Hà Nội và mùa xuân

Mỗi độ xuân về, khi gió bấc lùi xa, mưa phùn chạm nhẹ lên mái ngói thâm nâu và hương trầm lan trong từng ngõ nhỏ, Hà Nội lại khoác lên mình một sắc thái riêng vừa cổ kính, vừa rạng rỡ, vừa trầm lắng, lại vừa náo nức. Mùa xuân ở Hà Nội không chỉ là thời khắc chuyển mùa của đất trời, mà còn là cuộc chuyển mình trong lòng người, là nhịp điệu của truyền thống hòa cùng hơi thở đổi mới.

Ảnh hoa trước Lăng Bác

Ảnh hoa trước Lăng Bác

Bên hồ xanh biếc của Hồ Gươm, lộc non hé nụ trên những cành lộc vừng. Tháp Rùa soi bóng, như một chứng nhân của bao mùa xuân đi qua lịch sử. Trên những con phố cổ quanh Phố cổ Hà Nội, sắc đào Nhật Tân, quất Tứ Liên chen nhau khoe dáng. Tiếng rao sớm, tiếng cười chợ hoa, tiếng chổi tre quét sân… tất cả tạo nên một bản hòa ca xuân đậm đà hồn Việt.

Tết ở Hà Nội, cũng như Tết của người Việt, bắt đầu từ những ngày chạp. Từ 23 tháng Chạp tiễn ông Công, ông Táo, bếp lửa gia đình đã rộn ràng hơn. Mâm cỗ cúng tất niên, nồi bánh chưng xanh, câu đối đỏ, nhành đào thắm đó không chỉ là nghi thức, mà là biểu tượng của sự sum vầy, của đạo hiếu, của niềm tin vào điều lành. Người Hà Nội xưa coi trọng nếp nhà. Mâm cỗ phải đủ đầy nhưng không phô trương; lời chúc đầu năm phải nhã nhặn mà chân thành. Con cháu chúc thọ ông bà, cha mẹ; bạn bè trao nhau lời tốt đẹp. Những phong bao lì xì đỏ thắm gửi gắm niềm hy vọng về một năm mới bình an, may mắn.

Trong ký ức của nhiều thế hệ, Tết còn là mùi khói bếp, là tiếng pháo đì đùng thuở trước, là bước chân trẻ nhỏ trong bộ áo mới. Tết là sự trở về trở về mái ấm, trở về cội nguồn văn hóa dân tộc. Dẫu cuộc sống hiện đại có bận rộn, người Hà Nội vẫn dành cho Tết một vị trí thiêng liêng trong tâm thức.

Mùa xuân năm nay mang theo một ý nghĩa đặc biệt. Sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, khí thế mới lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị, khu dân cư. Những quyết sách chiến lược về phát triển kinh tế xã hội, về chuyển đổi số, cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước… đã và đang tạo ra những chuyển biến rõ nét. Việc sắp xếp, sáp nhập một số đơn vị hành chính, triển khai mô hình chính quyền hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, gần dân, sát dân hơn không chỉ là thay đổi về tổ chức, mà là thay đổi trong tư duy phục vụ nhân dân. Người dân Thủ đô cảm nhận rõ hơn sự minh bạch, nhanh gọn trong giải quyết thủ tục hành chính; doanh nghiệp thêm niềm tin vào môi trường đầu tư thuận lợi; người lao động có thêm cơ hội việc làm trong bối cảnh kinh tế phục hồi và tăng trưởng.

Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, đang chuyển mình mạnh mẽ. Những tuyến đường vành đai mở rộng, những khu đô thị mới khang trang, những không gian sáng tạo, những trung tâm chuyển đổi số… tất cả đang vẽ nên diện mạo một Thủ đô văn hiến, văn minh và hiện đại.

Mùa xuân vì thế không chỉ hiện diện trong cánh đào hồng, mà còn trong những con số tăng trưởng tích cực, trong nụ cười của người công nhân có việc làm ổn định, trong ánh mắt của người nông dân khi nông sản được giá, trong niềm tự hào của trí thức trẻ khi đóng góp trí tuệ cho công cuộc phát triển đất nước.

Nếu Tết xưa gắn với chợ hoa truyền thống, thì Tết nay còn có những phiên chợ trực tuyến, những lời chúc qua nền tảng số, những cuộc gọi video xuyên biên giới. Nhưng dù hình thức có đổi thay, giá trị cốt lõi vẫn còn nguyên: đó là sự đoàn viên, là lòng biết ơn, là khát vọng hướng thiện.

Đêm giao thừa, khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội, người dân nô nức đổ về các quảng trường, phố đi bộ. Tiếng đếm ngược hòa cùng tiếng chuông chùa ngân vang, đánh thức trong mỗi người niềm tin vào một khởi đầu tốt đẹp.

Tết của thời đại mới còn là Tết của trách nhiệm xã hội. Nhiều chương trình chăm lo Tết cho người nghèo, công nhân xa quê, gia đình chính sách được triển khai chu đáo. Không ai bị bỏ lại phía sau đó là tinh thần nhân văn xuyên suốt trong các chủ trương, chính sách. Xuân vì thế ấm hơn, nghĩa tình hơn.

Từ Thăng Long nghìn năm văn hiến đến Hà Nội hôm nay, mỗi mùa xuân là một dấu mốc của lịch sử. Đất trời thay áo mới, con người thay đổi tư duy, xã hội đổi mới phương thức quản trị, nhưng bản sắc văn hóa vẫn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt.

Hà Nội mùa xuân là sự giao thoa giữa cổ kính và hiện đại, giữa truyền thống và sáng tạo. Đó là hình ảnh cụ già thong thả xin chữ đầu năm bên Văn Miếu; là nhóm bạn trẻ khởi nghiệp trong không gian sáng tạo; là cán bộ, công chức tận tụy trong những ngày trực Tết; là chiến sĩ nơi tuyến đầu gìn giữ bình yên để nhân dân vui xuân, đón Tết.

Sau Đại hội, sau những bước đi quyết liệt trong cải cách tổ chức bộ máy, sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền hai cấp, niềm tin của nhân dân được củng cố. Người dân mong một nền hành chính phục vụ, một môi trường sống xanh - sạch - đẹp hơn, một nền kinh tế phát triển bền vững, một xã hội công bằng và nhân ái hơn.

Mùa xuân mở ra trước mắt không chỉ là 365 ngày mới, mà là hành trình mới của khát vọng phát triển. Hà Nội trái tim của cả nước đang đập những nhịp mạnh mẽ, tự tin bước vào kỷ nguyên hội nhập sâu rộng và chuyển đổi số toàn diện.

Có lẽ điều làm nên vẻ đẹp bền vững của mùa xuân Hà Nội không chỉ là cảnh sắc, mà là tâm thế của con người. Đó là tâm thế chủ động đổi mới, sáng tạo; là tinh thần đoàn kết; là niềm tin vào sự lãnh đạo đúng đắn; là khát vọng xây dựng cuộc sống ngày càng no đủ, hạnh phúc.

Trong từng gia đình, sau mâm cơm đầu năm, câu chuyện không chỉ dừng ở chúc tụng, mà còn là bàn bạc kế hoạch làm ăn, học tập, rèn luyện. Những ước mơ nhỏ bé của mỗi cá nhân học tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn, sống tử tế hơn khi cộng hưởng lại sẽ thành động lực lớn cho sự phát triển chung của xã hội.

Xuân Hà Nội vì thế không chỉ là mùa của hoa đào, mà là mùa của niềm tin. Niềm tin vào một chính quyền gần dân hơn, hiệu quả hơn; niềm tin vào những chính sách đúng đắn được triển khai đồng bộ; niềm tin vào sự chung sức, đồng lòng của toàn xã hội.

Khi những cành đào cuối mùa khẽ rụng cánh, khi nhịp sống thường nhật trở lại, dư âm của Tết vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người: một lời chúc, một nụ cười, một quyết tâm. Mùa xuân sẽ đi qua, nhưng tinh thần mùa xuân tinh thần khởi đầu, đổi mới và hy vọng sẽ còn ở lại.

Hà Nội bước vào năm mới với dáng vóc của một Thủ đô văn hiến và hiện đại, với nền tảng chính trị vững vàng, với bộ máy quản lý ngày càng tinh gọn, với khát vọng phát triển bền vững. Trên từng con phố, trong từng mái nhà, ánh mắt người dân ánh lên niềm vui và kỳ vọng.

Xuân đã về. Xuân của đất trời. Xuân của lòng người. Và hơn hết, là xuân của niềm tin vào một tương lai tươi sáng nơi mỗi người dân được sống trong ấm no, hạnh phúc; nơi Hà Nội tiếp tục tỏa sáng như trái tim của cả nước, nhịp nhàng cùng bước tiến của dân tộc trong thời đại mới.

Thượng tá, ThS Nguyễn Hữu Quý, Trung tá QNCN, Đặng Thị Thu Hường (Trường Sĩ quan Lục quân 1, Bộ Quốc phòng)

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/ha-noi-va-mua-xuan-a31931.html