Hà Nội: Xôn xao đôi dép và thư tuyệt mệnh bỏ lại hồ Tân Xã

Người dân phát hiện dép và thư bỏ lại hồ Tân Xã (Hà Nội) - đường lên Đại học FPT nên báo chính quyền địa phương. Công an đã có mặt xác minh vụ việc.

Sáng 5/7, thông tin với Báo Công Thương, lãnh đạo Công an xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, Hà Nội xác nhận cơ quan Công an huyện đã có mặt xác minh thông tin người dân phát hiện đôi dép và thư tuyệt mệnh bỏ lại tại hồ Tân Xã, đường lên Đại học FPT.

Sự việc phát hiện đôi dép và thư tuyệt mệnh bên hồ Tân Xã khiến người dân địa phương xôn xao.

Sự việc phát hiện đôi dép và thư tuyệt mệnh bên hồ Tân Xã khiến người dân địa phương xôn xao.

Thông tin ban đầu cho biết, sáng nay, người dân đi qua hồ Tân Xã phát hiện đôi dép đen và bức thư để lại bên thành hồ. Nghi vấn có chuyện chẳng lành, người dân báo chính quyền địa phương. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, sự việc phát hiện đôi dép và bức thư tuyệt mệnh bỏ lại ven hồ Tân Xã đã gây xôn xao người dân địa phương.

Đôi dép và bức thư tuyệt mệnh để thành hồ Tân Xã buộc Công an phải vào cuộc xác minh tính thực hư.

Đôi dép và bức thư tuyệt mệnh để thành hồ Tân Xã buộc Công an phải vào cuộc xác minh tính thực hư.

Anh Nam, người dân sinh sống tại đây cho hay, thời điểm anh ra hồ là lúc 8h, Công an đã có mặt tìm kiếm người được cho là nhảy hồ Tân Xã mất tích,bỏ lại thư và dép.

Theo anh Nam, hồ Tân Xã vào mùa mưa nước đầy có nơi sâu tới 4m. Vị trí phát hiện đôi dép và thư ngay cầu E - đường lên Đại học FPT.

Tại hiện trường, đôi dép màu đen kèm bức thư màu trắng với nội dung gửi lại cho một cô gái thể hiện sự than phiền, buồn bã.

Trong thư, nam thanh niên nói rằng rất muốn bên cạnh cô gái mãi mãi, nhưng để giải thoát cho cô gái, anh này chọn cách "ra đi" để cô gái được thoải mái và hạnh phúc hơn.

Hiện Công an huyện Thạch Thất vẫn đang xác minh, tìm kiếm người liên quan đến đôi dép và bức thư để lại bên hồ Tân Xã.

Bảo An

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ha-noi-xon-xao-doi-dep-va-thu-tuyet-menh-bo-lai-ho-tan-xa-330190.html