Vụ cô gái Hải Như mất tích từ 2 năm trước: Chị gái nạn nhân nói gì?

Vụ việc cô gái Lương Hải Như (23 tuổi, ngụ huyện Chương Mỹ, Hà Nội) mất tích bí ẩn kể từ 2 năm về trước, cụ thể là vào ngày 14/7/2022 đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Hơn ai hết, gia đình luôn mong ngóng nhận các tin tức về con gái, thế nhưng, ngày qua ngày vẫn 'bặt vô âm tín'.

Mới đây, tối 5/7, một bộ hài cốt được tìm thấy tại một ống cống thi công công trình trên quốc lộ 6, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ khiến nhiều người đồn đoán, đây có thể là thi thể của cô gái Lương Hải Như. Một lần nữa, gia đình lại không ngừng hy vọng, mong ngóng đợi chờ tin tức chính thức từ cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, đến tối ngày 6/7, cơ quan Công an đã có thông tin đang tìm kiếm người liên quan là nam giới và đang tiến hành các thủ tục giám định ADN để cho kết quả chính xác cuối cùng. Thông tin đồn thổi hài cốt trên là của Hải Như là chưa có căn cứ.

Hiện trường phát hiện bộ hài cốt

Hiện trường phát hiện bộ hài cốt

Trao đổi với Báo Công Thương, chị Lương Quỳnh Như – chị gái của cô gái Lương Hải Như cho biết, từ tối hôm có thông tin phát hiện bộ hài cốt tại ven quốc lộ 6, cả gia đình dường như không ngủ, mọi người đều trông ngóng cơ quan chức năng công bố thông tin với hy vọng đó chính là cô em gái của chị mất tích cách đây 2 năm.

Sau khi cơ quan chức năng có thông tin chính thức bộ hài cốt dù không phải của em gái cô thì gia đình vẫn luôn hy vọng sớm tìm được Hải Như.

“Hôm qua, khi nghe tin cơ quan chức năng đang tìm kiếm người đàn ông liên quan đến sự việc nói trên, gia đình tôi và tôi đều rất buồn. Tuy nhiên, gia đình vẫn chưa hết hy vọng tìm được Hải Như dù rất mong manh bởi chỉ đến khi có kết quả giám định AND thì mới là chính xác nhất”, Quỳnh Như nói.

Hải Như và chị gái của mình

Hải Như và chị gái của mình

Chị gái Hải Như cũng chia sẻ trên Dân Trí, theo đó, Quỳnh Như cho biết, trong thời gian em gái mình mất tích, nhiều đối tượng đã lợi dụng để trục lợi, đặc biệt có nhiều người xuyên tạc, công kích khiến gia đình rơi vào khủng hoảng, bản thân chị N. đang bị trầm cảm.

Thông tin thêm, chị N. cho biết suốt 2 năm qua, gia đình vẫn không bỏ cuộc trong hành trình tìm kiếm cô gái 23 tuổi.

Theo Quỳnh Như, từ ngày Hải Như mất tích, bố của cô liên tục tìm kiếm thông tin, hy vọng có tin tức gì đó về con gái

Theo Quỳnh Như, từ ngày Hải Như mất tích, bố của cô liên tục tìm kiếm thông tin, hy vọng có tin tức gì đó về con gái

Như tin đã đưa, tối 14/7/2022, Hải Như rời khỏi nhà trọ ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội. Đến 21h cùng ngày, gia đình cô gái 23 tuổi mất liên lạc với Như. Qua thiết bị điện thoại có định vị, người nhà Hải Như phát hiện cô di chuyển từ xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, sang cầu Cù Sơn, huyện Hoài Đức.

Ngày 27/7, Công an TP Hà Nội ra quyết định truy tìm người mất tích có dấu hiệu liên quan tội phạm.

Thời gian sau đó, nhiều cuộc tìm kiếm, trục vớt thi thể được triển khai từ phía gia đình, cơ quan chức năng và các đơn vị thứ 3. Tuy nhiên, kết quả không khả quan.

Liên quan đến Hải Như, người nhà cho biết, trước khi Như mất tích, cô gái 23 tuổi từng có quan hệ tình cảm với Tống Nguyên Tiến (25 tuổi). Hai người sau đó có mâu thuẫn về tình cảm và tiền bạc nên dừng việc yêu đương.

Trong quãng thời gian sau khi chia tay, Tiến từng hành hung, chặn đường Hải Như, đã bị cơ quan chức năng can thiệp.

Ngay sau khi Hải Như mất tích, Tiến cũng được phát hiện tự tử tại một nhà trọ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/vu-co-gai-hai-nhu-mat-tich-tu-2-nam-truoc-chi-gai-nan-nhan-noi-gi-202407080833591411.html