Hà Tĩnh hoàn thành xóa nhà tạm, lan tỏa hiệu quả chính sách an sinh
Không chỉ hoàn thành vượt tiến độ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động, Hà Tĩnh còn để lại dấu ấn bằng những câu chuyện nhân văn, nơi người nghèo được an cư.
Triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Hà Tĩnh đã đạt kết quả nổi bật khi hỗ trợ xây dựng, sửa chữa hơn 2.280 căn nhà, với tổng kinh phí huy động hơn 246 tỷ đồng từ ngân sách và các nguồn lực xã hội hóa.

Hà Tĩnh là địa phương về đích sớm chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Đáng chú ý, địa phương đã về đích sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch Ban Chỉ đạo Trung ương giao. Song song đó, tỉnh còn hỗ trợ thêm 683 căn nhà ở cho các hộ khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững.
Ghi nhận thực tế tại cơ sở cho thấy, những con số biết nói ấy được làm nên từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ tỉnh đến cơ sở, cùng tinh thần sẻ chia của cộng đồng.
Tại phường Trần Phú, một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vừa được hỗ trợ là gia đình chị Hoàng Thị Toàn (tổ dân phố Minh Yên). Chồng mất vì tai nạn, một mình chị gồng gánh nuôi 5 con trong điều kiện kinh tế kiệt quệ. Nỗi bất hạnh càng chồng chất khi chị Toàn mắc bệnh tâm thần, cuộc sống rơi vào cảnh éo le, thiếu thốn đủ bề.
Trước hoàn cảnh đó, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường Trần Phú kịp thời vào cuộc. Thông qua vận động xã hội hóa, địa phương hỗ trợ gia đình chị Toàn hơn 50 triệu đồng.
"Có nhà và sự quan tâm thường xuyên của chính quyền và các tổ chức, mẹ con tôi đỡ lo hơn rất nhiều. Trước đây chỉ mong có chỗ che mưa nắng, giờ có thể yên tâm hơn để nuôi các cháu", người thân trong gia đình chị Toàn chia sẻ.

Đoàn thanh niên hỗ trợ người dân vùng biên giới xã Hương Xuân xây dựng nhà mới cho người dân.
Theo ông Trương Bá Khanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Trần Phú, ngay từ khi phường được thành lập và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác an sinh xã hội luôn được đặt lên hàng đầu.
"Chúng tôi xác định, xóa nhà tạm không chỉ là xây nhà, mà là giúp người nghèo có nền tảng để vươn lên, ổn định cuộc sống lâu dài", ông Khanh nhấn mạnh.
Đến nay, phường Trần Phú huy động nguồn lực và trích kinh phí xây dựng 6 căn nhà ở nhân ái, với mức hỗ trợ trên 100 triệu đồng mỗi căn. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể và bà con lối xóm còn đóng góp hàng trăm ngày công, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia ngay từ cơ sở.
Không chỉ ở phường Trần Phú, gia đình bà Phạm Thị Tỷ (70 tuổi, phường Thành Sen) luôn sống trong nỗi lo thường trực khi phải trú ngụ trong căn nhà tạm bợ, xuống cấp nghiêm trọng.

Bà Phạm Thị Tỷ phấn khởi vì đã được vào ở trong ngôi nhà mới và đã có nơi thờ tự những người đã khuất tinh tươm.
Tuổi cao, sức yếu, chồng đã mất, con trai mắc bệnh, kinh tế gia đình gần như không có điểm tựa khiến bà Tỷ không dám nghĩ tới việc sửa chữa hay xây mới nhà ở. Mỗi mùa mưa bão, căn nhà cũ kỹ chỉ đủ che nắng, che mưa tạm thời lại trở thành mối nguy hiểm rình rập đối với người phụ nữ neo đơn.
Niềm vui bất ngờ đến khi bà Tỷ được các cấp, các ngành và lực lượng bộ đội hỗ trợ xây dựng nhà mới từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Căn nhà kiên cố có diện tích 80m², tổng trị giá hơn 200 triệu đồng, trong đó Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh hỗ trợ 70 triệu đồng, vừa hoàn thành trong niềm xúc động của gia đình và bà con lối xóm.
Chia sẻ trong ngày dọn về nhà mới, bà Phạm Thị Tỷ không giấu được niềm phấn khởi: "Tôi rất vui vì từ nay đã có nhà ở khang trang, không còn lo mưa bão. Đặc biệt, chồng tôi và anh trai chồng đều là liệt sĩ đã có nơi phụng thờ chu đáo.












