Hạ Tottenham, Liverpool chiếm vị trí số 1 Premier League

Pha lập công của Roberto Firmino ở những phút cuối cùng trận đấu đã giúp Liverpool giành trọn 3 điểm trước Tottenham và chiếm luôn vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng Premier League sau 13 vòng đấu.

Cả Liverpool và Tottenham đều quyết tâm có điểm trong cuộc đối đầu tại vòng 13 Premier League. Ảnh: Getty Images

Cả Liverpool và Tottenham đều quyết tâm có điểm trong cuộc đối đầu tại vòng 13 Premier League. Ảnh: Getty Images

Cuộc đại chiến giữa Liverpool và Tottenham trên sân Anfield rạng sáng nay (17-12) là trận cầu tâm điểm của vòng 13 giải Ngoại hạng Anh. Với quyết tâm có điểm nên cả 2 đội đã sử dụng đội hình mạnh nhất có trong tay.

Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Liverpool chủ động đẩy cao đội hình tấn công trong khi Tottenham thi đấu với đội hình phòng ngự thấp. Lối chơi của đội khách khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn, nhưng họ vẫn tạo ra các pha dứt điểm khá nguy hiểm.

Những nỗ lực của Liverpool được đền đáp khi có bàn thắng mở tỉ số ở phút 26. Sau tình huống đột phá của Curtis Jones, bóng bật ra đúng vị trí Salah đang đợi sẵn. Tiền đạo người Ai Cập lập tức sút bóng, bóng đập chân Toby Alderweireld đổi hướng và bay thẳng vào lưới Tottenham trong sự bất lực của thủ môn Lloris.

Sau bàn thua, các cầu thủ khách vẫn trung thành với lối chơi của mình và có được bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 33 sau pha phản công nhanh. Người lập công cho “Gà trống” là Son Heung-min sau đường kiến tạo của Lo Celso.

Trong hiệp 2, Liverpool liên tiếp mắc sai lầm, theo đó, phút thứ 46, Williams phá hụt bóng giúp Bergwijn có cơ hội đối mặt với Alisson, nhưng cầu thủ người Hà Lan lại sút quá tệ. Phút 50, thủ môn Alisson mắc lỗi khi đường chuyền lên của anh bị Harry Kane chặn lại. Tuy vậy, Kane không thể dứt điểm chính xác.

Phút 63, Bergwijn lại có thêm cơ hội vàng để ghi bàn. Từ pha đánh đầu của Son Heung-min, Bergwijn thoát xuống đối mặt với Alisson, nhưng cú cứa lòng của anh lại đưa bóng đập trúng cột dọc khung thành Liverpool bật ra ngoài.

Sau những tình huống thót tim, Liverpool dần lấy lại thế trận. Tuy vậy, sức ép mà đội chủ nhà tạo ra không đủ lớn để khiến Tottenham mắc sai lầm. Các pha dứt điểm của Firmino và Mane đều không đủ khó để hạ Lloris.

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra đúng vào phút 90. Từ pha đá phạt góc của Robertson, Firmino băng vào đánh đầu dũng mãnh đưa bóng đi thẳng vào lưới Tottenham trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ đội khách.

Với chiến thắng này, Liverpool đã chính thức đòi lại ngôi đầu bảng xếp hạng sau 13 vòng đấu. Trong khi đó, Tottenham rơi xuống thứ 2 và chỉ còn hơn Southampton, Leicester City 1 điểm. Ở vòng đấu tiếp theo, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Mourinho sẽ trở về sân nhà tiếp đón Leicester City, trong khi Liverpool làm khách trên sân của Crystal Palace.

Phát biểu với báo giới sau trận đấu, HLV Mourinho cho rằng, kết quả này là không công bằng, bởi Tottenham mới là đội xứng đáng giành chiến thắng: “Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Tôi cảm thấy rất thất vọng. Tất nhiên, Liverpool là đội kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng khi cầm bóng, chúng tôi luôn biết cách làm tổn thương đối thủ. Trận đấu luôn nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi”.

Bên cạnh đó, ông cũng dành rất nhiều lời khen ngợi cho các học trò: “Có lẽ sẽ tốt hơn nếu đây là một trận hòa. Thất bại này với chúng tôi thực sự không công bằng, nhưng bóng đá luôn là như vậy. Số phận đã quyết định cho họ giành được 3 điểm. Mọi thứ thật kỳ lạ đối với chúng tôi”.

Với chiến thắng trên sân nhà, Liverpool tiếp tục vượt trội Tottenham trong những lần đối đầu. Ảnh: Getty Images

Với chiến thắng trên sân nhà, Liverpool tiếp tục vượt trội Tottenham trong những lần đối đầu. Ảnh: Getty Images

Không chỉ mất ngôi đầu, Tottenham còn gia tăng chuỗi trận đáng thất vọng trong những chuyến làm khách của Liverpool ở đấu trường Premier League. Cụ thể, tính cả trận thua rạng sáng nay, thầy trò HLV Mourinho chỉ thắng 1 ở 27 trận gần nhất làm khách tại Anfield thuộc giải đấu số 1 nước Anh (thua 18, hòa 8). Lần gần nhất, Spurs đánh bại Liverpool trên sân của đối thủ là vào tháng 5-2011 dưới triều đại của HLV Harry Redknapp.

Tính cả 2 bàn thua trong trận đấu rạng sáng nay, Tottenham đã bị Liverpool “xé lưới” tổng cộng 97 lần ở Premier League. Đội chủ sân Anfield là đội bóng phải để thủ môn của Spurs vào gôn nhặt bóng nhiều thứ 2 trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh sau Chelsea (102 bàn).

Về mặt cá nhân, trận Tottenham thua Liverpool gia tăng chuỗi trận rất đáng thất vọng của HLV Jose Mourinho trong các cuộc đụng độ với người đồng nghiệp Jurgen Klopp. Cụ thể, “Người đặc biệt” chưa bao giờ thắng nhà cầm quân người Đức ở 6 lần đối đầu trên sân khách ở mọi mặt trận (thua 4, hòa 2).

HLV Jurgen Klopp chính là nhà cầm quân khiến Jose Mourinho phải trải qua chuỗi trận không thắng sân khách dài nhất trong sự nghiệp huấn luyện vĩ đại của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha này.

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ha-tottenham-liverpool-chiem-vi-tri-so-1-premier-league-post435890.html