Haaland lập hat-trick trước Ipswich Town, Man City chiếm ngôi đầu Ngoại hạng

Bị thủng lưới sớm trên sân nhà, thế nhưng bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã giúp Man City nhanh chóng lật ngược tình hình, thắng đậm đội bóng vừa lên hạng Ipswich Town.

Vừa đối đầu với đội hạng 3 mùa trước là Liverpool ở vòng đấu mở màn (và thua 0-2), tân binh Ipswich Town tiếp tục phải chạm trán với đương kim vô địch Man City ở lượt trận thứ nhì Ngoại hạng Anh. Gọi đây là trò đùa của số phận cũng chẳng ngoa, bởi sự khác biệt quá lớn về đẳng cấp không hứa hẹn bất cứ một kết cục như ý nào cho đội bóng vừa giành quyền lên hạng.

Sammie Szmodics mở tỉ số từ sai lầm của hàng thủ Man City ở phút thứ 7

Sammie Szmodics mở tỉ số từ sai lầm của hàng thủ Man City ở phút thứ 7

Bị đánh giá thấp so với chủ nhà Man City, chẳng ai nghĩ Ipswich Town lại là đội có bàn mở tỉ số ngay từ phút thứ 7 từ pha phản công kinh điển. Bóng được phất lên từ phần sân đội khách và Samuel Szmodics xộc thẳng vào trung lộ, tự tin tung ra cú dứt điểm rất mạnh. Bóng bật tay thủ thành Ederson và tiếp tục lăn vào khung thành trống, giúp Ipswich Town vượt lên trong sự ngỡ ngàng của hàng vạn khán giả có mặt tại sân Etihad.

Sammie Szmodics khiến khán giả sân Etihad nín lặng

Sammie Szmodics khiến khán giả sân Etihad nín lặng

Niềm vui không ở lại quá lâu với đội khách, bởi đến phút thứ 9, hậu vệ trẻ Leif Davis đã phải phạm lỗi với Savinho phía Man City. Mất khá nhiều thời gian để xem lại VAR, trọng tài mới cho Man City được hưởng quả phạt đền và Erling Haaland dễ dàng ghi bàn, quân bình tỉ số trận đấu 1-1.

Savinho bị phạm lỗi trong vòng cấm...

Savinho bị phạm lỗi trong vòng cấm...

Erling Haaland gỡ hòa cho Man City từ chấm 11m

Erling Haaland gỡ hòa cho Man City từ chấm 11m

Phút 14, đội chủ nhà có bàn thắng thứ nhì, lần này thủ thành Anan Muric bị mất bóng trong pha tranh chấp với Savinho, tạo cơ hội cho Kevin de Bruyne băng lên sút bóng vào lưới trống. Tiền vệ người Bỉ sau đó vài chục giây thực hiện đường chuyền dài như đặt, để Haaland đi bóng loại bỏ thủ môn Muric và ung dung đưa bóng vào cầu môn bỏ ngỏ.

Kevin de Bruyne được "tặng quà"...

Kevin de Bruyne được "tặng quà"...

Haaland cũng nhanh chóng có cú đúp với pha đi bóng qua cả thủ môn Muric để ghi bàn

Haaland cũng nhanh chóng có cú đúp với pha đi bóng qua cả thủ môn Muric để ghi bàn

Bị dẫn bàn sớm nhưng cũng nhanh chóng bắt kịp rồi vượt lên dẫn 3-1 chỉ sau chưa đầy 20 phút, Man City nếu có thể làm tốt hơn hẳn đã ghi thêm không phải một mà đến hai bàn vào lưới đội khách Ipswich Town, từ các pha dứt điểm của Rico Lewis và thủ quân Kevin de Bruyne.

Ilkay Gundogan chính thức trở lại với Man City

Ilkay Gundogan chính thức trở lại với Man City

Haaland hoàn tất cú hat-trick đầu mùa

Haaland hoàn tất cú hat-trick đầu mùa

Thi đấu khá thong dong nhưng vẫn kiểm soát được toàn bộ thế trận ở hiệp 2, Man City có thêm bàn thắng thứ tư ở phút 88 do công của Erling Haaland và tiền đạo người Na Uy trở thành chủ nhân của cú hat-trick đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Quan trọng hơn, với chiến thắng tưng bừng 4-1 trên sân nhà ở vòng đấu này, Man City đã chính thức chiếm ngôi đầu bảng Ngoại hạng, bằng điểm nhưng hơn về hiệu số bàn thắng-bại so với Brighton.

Trên sân Tottenham Stadium, chủ nhà Tottenham có chiến thắng đầu tay ở mùa giải 2024-2025 khi dội cơn mưa 4 bàn vào lưới Everton, do công của Son Heung-min (2 bàn), Yves Bissouma và Cristian Romero. Từ vị trí 12 trên bảng xếp hạng, "Gà trống London" vượt lên chen chân vào Top 3 khi các đối thủ chính chưa ra sân.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/haaland-lap-hat-trick-truoc-ipswich-town-man-city-chiem-ngoi-dau-ngoai-hang-196240824231251613.htm