Haaland nói về hục hặc với Pep: 'Ông ấy là thầy tôi mà!'

Erling Haaland đã tỏa sáng ở ngày ra quân với một cú đúp trong hiệp một, nhưng anh vẫn bị HLV Pep Guardiola 'khiển trách' trong lúc cả 2 về phía đường hầm ở giờ nghỉ giữa hiệp. Mặc dù vậy, cả 2 nhân vật quan trọng của Man.City đều khẳng định đó là điều bình thường.

Với cú đúp bàn thắng này, Haaland chỉ là cầu thủ thứ hai ghi được 2 bàn thắng trở lên trong trận mở màn mùa giải Premier League cho một đội ở các mùa giải liên tiếp (cũng là 2 bàn vào lưới West Ham mùa 2022-23) sau Didier Drogba mùa 2009-10 (2 bàn trước Hull) và 2010-11 (3 bàn trước West Brom) cho Chelsea. Chân sút 23 tuổi người Na Uy hiện đã ghi được 100 bàn thắng ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (62 cho Borussia Dortmund, 38 cho Man.City) - chỉ có Robert Lewandowski (114) ghi nhiều bàn hơn kể từ trận ra mắt của siêu tiền đạo người Na Uy vào tháng 1-2020.

HLV Guardiola sau đó đã hé lộ về phản ứng của mình với cậu học trò cưng trên Sky Sports: “Cậu ấy muốn mọi lúc, bóng phải đến với cậu ấy. Cậu ấy nói ‘đưa bóng cho tôi ở phía sau, hết người này đến người kia, và tôi sẽ làm phần việc còn lại’. Nhưng khi bạn còn 2 hoặc 3 phút nữa của hiệp đấu, Kovacic và Rodri để mất bóng. Bernardo Silva sau đó đã đúng khi không chuyền cho cậu ấy thêm một quả bóng nào nữa. Nhưng đó không phải là vấn đề. Haaland đã ghi được 2 bàn thắng và cậu ấy thực sự hạnh phúc”.

Về phần mình, Haaland thừa nhận HLV “hơi tức giận” trước những lời phàn nàn của anh với các đồng đội, cầu thủ chia sẻ với Sky Sports: “Đó là vì phản ứng cuối cùng của tôi khi Bernardo không chuyền bóng, ông đã hơi giận tôi. Mọi người đều thấy tôi đang phát triển trò chơi của mình. Tôi cố gắng hết sức mỗi ngày. Thật vui khi được làm việc với Pep. Tôi không biết liệu có ai tốt hơn đối với một cầu thủ trẻ. Tôi vẫn còn trẻ, đừng quên!”.

Erling Haaland và những hình ảnh đáng chú ý nhất trong ngày tỏa sáng ở trận ra quân.

Erling Haaland và những hình ảnh đáng chú ý nhất trong ngày tỏa sáng ở trận ra quân.

HLV Guardiola cũng không hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của Man.City bất chấp họ dễ dàng nâng mạch thắng liên tiếp trước Burnley lên con số 12: “Những trận đấu đầu tiên rất quan trọng để xem cảm xúc của chúng tôi như thế nào. Đến đây trước một đội bóng mới thăng hạng luôn rất khó khăn. Chúng tôi không mong đợi họ chơi với 5 hậu vệ. Tuy nhiên chúng tôi đã tìm thấy các bàn thắng. Sau đó, chúng tôi đã gặp khó khăn, tự tạo ra vấn đề cho chính mình. Nhưng sau đó Bernardo Silva và Mateo Kovacic lùi sâu hơn, chúng tôi kiểm soát bóng tốt hơn và sau đó chúng tôi đã cải thiện”.

Chấn thương của Kevin De Bruyne cũng là điều thất vọng khác với Pep. Ông khẳng định ngôi sao 32 tuổi cảm thấy đủ khỏe để bắt đầu trận đấu với Burnley nhưng thừa nhận: “Có thể đó là sai lầm của tôi khi để cậu ấy bắt đầu. Tôi thích cậu ấy bắt đầu và thi đấu ở phút 50 hoặc 55 hơn. Nhưng Kevin cảm thấy thực sự tốt nên tôi đã quyết định. Kevin rất thất vọng, cậu ấy đã nỗ lực rất nhiều để đạt được tình trạng này. Nhưng cậu ấy mạnh mẽ và sẽ trở lại”.

Rất may, tân binh Kovacic đã làm rất tốt khi vào thay thế De Bruyne, một màn trình diễn suôn sẻ đến mức Man.City hầu như không bị ảnh hưởng gì. Những dấu hiệu đầy hứa hẹn cho tiền vệ người Croatia - người cho thấy khả năng chống lại sức ép, chọn đường chuyền và thích ứng với các yêu cầu chiến thuật khác nhau. Xếp vào bộ 3 tiền vệ, cựu ngôi sao của Chelsea đạt tỷ lệ chuyền bóng thành công gần 95% - một con số chỉ kém Rodri, người vừa lần đầu tiên ghi bàn lẫn kiến tạo trong một trận đấu tại giải vô địch quốc gia ở lần ra sân thứ 236 của anh.

LINH SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/haaland-noi-ve-huc-hac-voi-pep-ong-ay-la-thay-toi-ma-post701285.html