HAGL hòa Thanh Hóa 1-1 phút 90+10, HLV Choi tiếc nuối

Trung vệ 1m95 Đinh Quang Kiệt đánh đầu gỡ 1-1 ở phút 90+10 giúp HAGL giữ điểm tại Pleiku; HLV Choi Won-kwon tiếc 2 điểm và nhấn mạnh Thanh Hóa cần nhà tài trợ.

HAGL thoát thua ở những giây cuối cùng trước Thanh Hóa, khi trung vệ trẻ Đinh Quang Kiệt bật cao đánh đầu ghi bàn ở phút 90+10, ấn định trận hòa 1-1 trên sân Pleiku tại vòng 11 V.League 2025/26. Bàn thắng cũng là pha lập công đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp của cầu thủ cao 1m95, khép lại 90 phút với cảm xúc trái ngược cho hai băng ghế huấn luyện.

Thanh Hóa thiếu chút may mắn để có 3 điểm.

Thanh Hóa thiếu chút may mắn để có 3 điểm.

Bàn gỡ phút 90+10 của Đinh Quang Kiệt

Trong khoảnh khắc định đoạt cục diện, Đinh Quang Kiệt tận dụng lợi thế thể hình để chiến thắng trên không và đánh đầu tung lưới Thanh Hóa. Ở một trận đấu giằng co, bàn thắng muộn ấy không chỉ cứu HAGL khỏi thất bại mà còn đánh dấu cột mốc đầu đời của trung vệ 1m95 ở cấp độ chuyên nghiệp.

Từ góc nhìn chiến thuật, đây là minh họa điển hình cho sức nặng của các pha bóng bổng trong bù giờ sâu: áp lực tâm lý dồn nén, đội thủ không còn nhiều dư địa để tổ chức che chắn, và một khoảnh khắc chọn vị trí cùng thời điểm bật nhảy quyết định tất cả.

Thanh Hóa và bài học quản lý cuối trận

Thanh Hóa đã ở rất gần 3 điểm. Nhưng như chính HLV Choi Won-kwon thừa nhận, quản trị nhịp độ và sự chỉ huy ở những phút cuối vẫn là nút thắt cần cải thiện. Đó là thứ tách bạch giữa một chiến thắng trọn vẹn và cảm giác tiếc nuối trong bù giờ.

Việc duy trì cường độ tập trung, cách sắp xếp nhân sự cho các tình huống bóng bổng, cũng như truyền đạt kịp thời yêu cầu từ băng ghế chỉ đạo là những yếu tố then chốt. Thanh Hóa đã thể hiện ý đồ rõ ràng xuyên suốt trận, nhưng một khoảnh khắc thiếu triệt để trong quản lý rủi ro đã khiến thành quả vuột khỏi tay.

Phát biểu của HLV Choi Won-kwon

“Tôi đánh giá đây là trận đấu tốt của CLB Thanh Hóa. Thật tiếc khi chúng tôi để mất 2 điểm chỉ còn vài giây nữa là kết thúc. HAGL thi đấu tập trung đến phút cuối, và tôi đánh giá cao họ ở điều đó”.

“Chúng tôi cần có sự chỉ đạo và định hướng rõ ràng hơn trong những phút cuối. Tôi tôn trọng mọi quyết định của trọng tài, nhưng thật khó nuốt trôi kết quả này”.

“Ngay bây giờ, CLB Thanh Hóa cần có nhà tài trợ để cải thiện tình hình và hướng tới kết quả tốt hơn”.

Tác động tới chặng đường kế tiếp

Mang về 1 điểm từ Pleiku, Thanh Hóa tiếp tục đứng giữa bảng xếp hạng và đối mặt với nhiều thách thức trong giai đoạn tới. Từ khía cạnh cấu trúc đội bóng, nhu cầu nguồn lực — như chính HLV Choi nhấn mạnh về nhà tài trợ — sẽ là nền tảng để duy trì sự ổn định và nâng chất lượng thi đấu.

Với HAGL, điểm số giành được ở phút 90+10 là cú hích tinh thần đáng kể. Sự tập trung đến những giây cuối như lời HLV Choi ghi nhận cho thấy đội chủ nhà đã bám sát trận đấu bằng ý chí, và họ đã được tưởng thưởng.

Con số nổi bật

CTVX

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/hagl-hoa-thanh-hoa-1-1-phut-9010-hlv-choi-tiec-nuoi-401719.html