HAGL thua khó tin trong 2 phút, đội của Đặng Văn Lâm vô địch
Vỏn vẹn 2 phút cuối, HAGL nhận đến 2 bàn thua và CLB Ninh Bình giành chức vô địch.
Trong thời điểm tưởng chừng hai đội không thể giải quyết thắng bại trong 90 phút, HAGL bất ngờ nhận liên tiếp hai bàn thua, qua đó để CLB Ninh Bình giành chức vô địch giải giao hữu tại sân Tam Kỳ. Một cái kết đầy bất ngờ cho thầy trò HLV Vũ Tiến Thành.
Trước trận chung kết, CLB HAGL từng để thua CLB Ninh Bình 0-2 ở vòng bảng. Nhưng đó là trận đấu mà đội bóng phố Núi sử dụng đội hình thiếu vắng ngoại binh trong hiệp một. Trở lại ở trận quyết định, CLB HAGL tung ra lực lượng mạnh nhất với mục tiêu đòi lại món nợ và bước lên bục cao nhất.

Thủ môn Đặng Văn Lâm tiếp tục hưởng niềm vui khi tái ngộ HAGL. Ảnh: Thiên Long Sport
Thế nhưng diễn biến trên sân lại không như kỳ vọng. Bàn mở tỷ số đến với Ninh Bình theo cách không ai ngờ ở đầu hiệp hai. Từ một quả tạt tưởng chừng vô hại của Ngọc Bảo lại vô tình trở thành cú dứt điểm hoàn hảo, đưa bóng bay thẳng vào góc xa khiến thủ môn Vũ Hải đứng chôn chân.
Sau bàn thua, CLB HAGL dồn lên tấn công và có được bàn gỡ. Từ tình huống khai thác sai lầm của hàng thủ Ninh Bình, Trần Gia Huy chuyền bóng thuận lợi để ngoại binh HAGL dễ dàng đệm bóng tung lưới, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Đây là pha kiến tạo thứ hai của Gia Huy ở giải đấu này, anh còn ghi 1 bàn cho CLB HAGL trước CLB Đà Nẵng.

Vỏn vẹn 2 phút cuối, HAGL nhận đến 2 bàn thua và CLB Ninh Bình giành chức vô địch. Ảnh: Thiên Long Sport
Tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa 1-1 và phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu, thì bi kịch ập đến với CLB HAGL đúng vào phút 90. Hàng thủ chơi thiếu tập trung để ngoại binh Ninh Bình thoát xuống ghi bàn trong thế không ai kèm. Thủ môn HAGL đổ người thiếu chính xác trong pha bóng không quá khó. Ngay sau đó, Trọng Long ghi bàn ấn định tỷ số 3-1, đặt dấu chấm hết cho hy vọng vô địch của CLB HAGL.
Với chiến thắng nghẹt thở này, Đặng Văn Lâm cùng các đồng đội ở Ninh Bình chính thức bước lên ngôi vô địch. CLB HAGL về nhì. Trong khi đó, đội sinh viên Hàn Quốc giành hạng Ba và CLB Đà Nẵng đứng cuối bảng.