Hai anh em kéo nhau vào tù vì đánh người để 'làm rõ trắng đen'
Các bị cáo phải mang án giết người là bài học cho việc mất kiểm soát cảm xúc, khi hành động vì người thân nhưng vượt quá giới hạn pháp luật, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng từ một va chạm nhỏ.
Ngày 18/4, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Phạm Minh Hải (SN 1987) và Phạm Minh Đức (SN 1995, cùng trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) về tội Giết người.
Theo cáo trạng, tối 31/3/2024, anh Lê Văn L. (SN 1971) cùng bạn là anh Lê V. (SN 1972) đang nhậu tại nhà riêng trên đường Bàu Hạc 5 (quận Thanh Khê) thì nghe người dân phản ánh có một thiếu niên đang ngồi trên chiếc xe dựng trước cửa.

Hai bị cáo tại phiên tòa.
Nghi ngờ có dấu hiệu trộm cắp, hai người chạy ra kiểm tra và phát hiện cháu Phạm Đăng Kh. (SN 2009) đang ngồi trên xe.
Trong lúc nóng giận, anh V. giữ tay cháu Kh., còn anh L. tát vào mặt, khiến cậu bé bị thương.
Tuy nhiên, sau khi nghe cháu Kh. giải thích rằng chỉ đang chờ bạn ở gần đó, cả hai đã để cháu rời đi.
Về nhà, cháu Kh. kể lại sự việc cho 2 người cậu ruột là Phạm Minh Hải và Phạm Minh Đức. Bức xúc vì cho rằng cháu bị đánh vô cớ, cả ba cùng quay lại nhà anh L. để "làm rõ trắng đen".
Tại đây, trong lúc nóng giận, bị cáo Hải dùng mũ bảo hiểm và tay đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt của anh L.
Khi thấy anh L. ngã xuống, Đức cũng đạp thêm một cú vào vùng đầu nạn nhân trước khi rời đi.
Hậu quả, anh L. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, tụ máu nhiều vùng trong não, gãy xương sọ với chiều dài vết nứt 91mm, tổn thương hàm mặt nghiêm trọng. Theo kết luận giám định, tổng tỷ lệ thương tật là 40%.
Tại phiên xét xử, cả hai bị cáo thừa nhận hành vi sai trái. Tuy nhiên, họ khẳng định, không có ý định tước đoạt mạng sống của nạn nhân.
Thẩm phán chia sẻ, các bị cáo đứng trước tòa là bài học cho sự mất kiểm soát cảm xúc, khi hành động vì người thân nhưng vượt quá giới hạn pháp luật cho phép. Một va chạm nhỏ, nếu không được xử lý bằng lý trí và tôn trọng pháp luật, có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.
HĐXX nhận định hành vi của 2 bị cáo mang tính chất côn đồ, bộc phát từ cảm xúc tức thời, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Tuy nhiên, xét thấy hành vi bắt nguồn từ sự bức xúc bảo vệ người thân, bị hại vẫn còn sống và 2 bị cáo không có ý định tước đoạt mạng sống, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Hải 7 năm tù và Đức 4 năm tù giam cùng về tội Giết người.