Hai anh em tiểu học 'đập lợn' ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất

Thương cảm với hoàn cảnh em nhỏ trong vụ sạt lở đất ở Cuối Hạ - Kim Bôi (Hòa Bình) khi mất cả cha lẫn mẹ, hai anh em ruột Nguyễn Gia An - lớp 4A2 và Nguyễn Minh Tuấn - lớp 1A1, Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình đã đập lợn tiết kiệm để góp tiền ủng hộ 15 triệu đồng.

Theo Phòng GD-ĐT thành phố Hòa Bình, vụ sạt lở đất thương tâm xảy ra tại xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi làm vùi lấp nhà dân, khiến hai vợ chồng trong một gia đình thiệt mạng, con trai 6 tuổi là cháu D.N.T.Đ. bị thương. Cháu bé sau đó được người dân và lực lượng chức năng kịp thời cứu sống.

Ngày 12.9, sau khi xem trên các phương tiện truyền thông về vụ sạt lở đất, hai anh em ruột Nguyễn Gia An - lớp 4A2 và Nguyễn Minh Tuấn - lớp 1A1, Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo, Phường Quỳnh Lâm, TP. Hòa Bình, được sự ủng hộ của bố mẹ, đã quyết định đập lợn đất tiết kiệm để quyên góp ủng hộ gia đình bạn nhỏ gặp nạn.

Chú lợn đất này được Tuấn và An "nuôi" chung mấy năm qua, bằng tiền mừng tuổi trong những dịp Tết và tiền tiết kiệm hàng ngày. Ban đầu, hai anh em dự định sẽ "nuôi" chú lợn này thêm nhiều năm nữa, đến khi cả hai cần dùng đến tiền.

Tuy nhiên, sau khi Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo - nơi Tuấn và An đang học gửi tin nhắn tới các bậc phụ huynh về việc ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3, bố mẹ của hai em đã hỏi ý kiến các con về việc ủng hộ bạn nhỏ gặp nạn. Hai em đều nhất trí cao, quyết định "mổ lợn đất" sớm hơn kế hoạch.

Ngay trong ngày 13.9, toàn bộ số tiền 15 triệu đồng đã được Tuấn và An đóng phong bì, mang đến trường ủng hộ gia đình em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, bị mồ côi cả cha lẫn mẹ trong vụ sạt lở.

 Hai anh em Nguyễn Gia An - lớp 4A2 và Nguyễn Minh Tuấn - lớp 1A1, Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình trao số tiền ủng hộ 15 triệu đồng để nhà trường gửi tới bạn nhỏ gặp nạn

Hai anh em Nguyễn Gia An - lớp 4A2 và Nguyễn Minh Tuấn - lớp 1A1, Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình trao số tiền ủng hộ 15 triệu đồng để nhà trường gửi tới bạn nhỏ gặp nạn

Nhà giáo Vũ Thị Liên - Trưởng Phòng GD-ĐT thành phố Hòa Bình chia sẻ, hành động đầy ý nghĩa và nhân văn này đã cho thấy hai em luôn được cha mẹ và nhà trường giáo dục về lòng nhân ái, trách nhiệm với xã hội. Việc làm của hai em là gương sáng cho bạn nhỏ noi theo.

Phòng GD-ĐT thành phố Hòa Bình và Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo đã ghi nhận và sẽ có hình thức khen thưởng kịp thời để động viên hai em.

Được biết, cha của Tuấn và An - anh Nguyễn Quang Hải hiện mở quán cà phê tại khu vực phường Trần Hưng Đạo, còn mẹ đang công tác tại Viettel Hòa Bình. Gia đình anh Hải cũng thường xuyên dành dụm thời gian, tiền bạc làm nhiều công tác xã hội, thiện nguyện… giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.

 Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình trao số tiền ủng hộ 15 triệu đồng của Tuấn và An cho gia đình bạn nhỏ gặp nạn. Cháu D.N.T.Đ. còn 2 anh chị ruột, đều là học sinh Trường TH&THCS Phúc Tiến

Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình trao số tiền ủng hộ 15 triệu đồng của Tuấn và An cho gia đình bạn nhỏ gặp nạn. Cháu D.N.T.Đ. còn 2 anh chị ruột, đều là học sinh Trường TH&THCS Phúc Tiến

Trước đó, khoảng 2h15' ngày 12.9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tại nhà ông Bùi Văn Chớn (sinh năm 1963, xóm Má Mư, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi) đã xảy ra vụ sạt lở. Thời điểm đó, có 3 người bị mắc kẹt trong nhà.

Lực lượng chức năng địa phương đã tiếp cận hiện trường, đưa ra phương án cứu nạn, tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 3h15', lực lượng cứu hộ đã cứu được cháu D.N.T.Đ. (sinh năm 2018) trong tình trạng còn tỉnh táo. Cháu bé được lực lượng y tế sơ cứu tại chỗ, chuyển điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi.

Đến 4h45', hai nạn nhân còn lại là ông D.V.N. (sinh năm 1984) và bà N.T.H. (sinh năm 1994) - cha mẹ của cháu Đ. được tìm thấy nhưng đã tử vong.

Cháu Đ. còn hai anh chị ruột, cùng là học sinh Trường TH&THCS Phúc Tiến, Hòa Bình.

Nguyễn Liên

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/hai-anh-em-tieu-hoc-dap-lon-ung-ho-15-trieu-dong-cho-ban-mo-coi-cha-me-vi-sat-lo-dat-post390357.html