Hai bài thơ của tác giả Trịnh Nguyên Đốc

Ông Trịnh Nguyên Đốc, sinh năm 1937, quê ở xã Trường Xuân (trước đây là xã Thọ Trường), huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Dưới đây là hai bài thơ của tác giả. Trong đó có bài thơ nói lên tình cảm của ông đối với người chị gái xa quê, nhiều năm chưa gặp lại. Bài thơ gây xúc động cho người đọc.

Cổng Ngõ Đồng, làng Long Linh Ngoại, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, quê hương của tác giả Trịnh Nguyên Đốc. Cổng này có tuổi đời khoảng 300 năm.

Cổng Ngõ Đồng, làng Long Linh Ngoại, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, quê hương của tác giả Trịnh Nguyên Đốc. Cổng này có tuổi đời khoảng 300 năm.

Bài 1

Kính tặng chị

Xóm nhỏ thân yêu mãi nhớ người

Miếng trầu câu chuyện lúc buồn vui

Tình người chị đắp xanh bờ ruộng

Đất mẹ còn in mắt chị cười

Hai mươi năm ấy mấy xuân qua

Giang sơn cảnh vật chuyển mấy mùa

Chỉ có lòng người không thay đổi

Chúng em vời vợi phía trời xa

Nghĩ đến Lâm Đồng thật xa xôi

Hồn quê nhớ đất, đất nhớ người

Chị bước chân đi tình chút lại

Làng xóm gặp em nhắc chị hoài

Chị nay tuổi đã bậc cao niên

Mà lòng vẫn sáng tính vẫn hiền

Như cơm như muối nuôi đàn trẻ

Vun xới tương lai giữ cội nguồn

Nhớ lại ngày xưa chút chị nào

Một thời thiếu nữ thật thanh cao

Diễn thuyết sân đình thời khởi nghĩa

Nào có thua gì bậc tiêu dao

Từ ấy tháng ngày mãi lần qua

Lo việc xã hội gánh việc nhà

Không được xổ lồng mà tung cánh

Cho đời viết mãi bản tình ca

Giờ đây cây đã nở đầy cành

Chiếm một khoảng trời rợp màu xanh

Hoa trái dâng đời hương thơm ngát

Biết bao công đức biết bao tình

Chị ơi

Gian khổ qua rồi phút thảnh thơi

Lòng vui thanh lặng dưới mây trời

Em mong cho chị thành cao đại

Để chị em mình mãi vui cười.

Bài 2

Mừng ông bà lại mừng xuân

Tuổi thọ trời ban bát thập phần

Đông con nhiều cháu đầy phúc lộc

Tình nhà nghĩa nước vẹn mười phân

Mậu tý xuân này thưởng tám mươi

Vật lộn trong vòng gian khó ấy

Nhìn lại đường xưa thấy tuyệt vời

Bươn trải một đời quãng đường xa

Dâng cả cho đời mấy tinh hoa

Nay tóc pha sương còng gối hạc

Đời còn đẹp mãi bản tình ca

Xin chúc ông bà chúc vạn niên

Giang sơn con cháu khắp hai miền

Xin hãy cùng em nâng li cạn

Tuổi già tác hợp buổi hàn huyên

Địa linh đất cũ vốn quê nhà

Mấy chục kỷ nguyên nở đầy hoa

Dâng mãi cho đời hương thơm ngát

Xuân về xin tặng một bài ca

Xuân Mậu tý

Trịnh Nguyên Đốc

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/hai-bai-tho-cua-tac-gia-trinh-nguyen-doc-a15782.html