Hai cặp song sinh Nhân - Nghĩa và Huy - Hoàng ở Cần Thơ tình nguyện nhập ngũ
Hai cặp song sinh ở xã Phú Tâm và Trần Đề (TP Cần Thơ) đều có ước mơ khoác lên mình chiếc áo Công an nhân dân nên làm đơn tình nguyện nhập ngũ. Đây không chỉ là câu chuyện đẹp về trách nhiệm công dân, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần xung kích của tuổi trẻ Việt Nam.
Ngày 5/3, các xã, phường của TP Cần Thơ đồng loạt diễn ra lễ giao nhận quân 2026. Tại xã Phú Tâm, có 2 anh em song sinh là Nguyễn Quốc Huy và Nguyễn Quốc Hoàng (cùng sinh năm 2006) đều trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, mang đến niềm tự hào lớn lao cho gia đình, họ hàng.
Ông Nguyễn Chí Linh (cha ruột của Huy và Hoàng) cho biết, gia đình sống bằng nghề nông. Vợ chồng chỉ có hai con trai là cặp song sinh Huy và Hoàng. Khoảng 10 năm trước, ông Linh tham gia các đoàn thể ở địa phương, trong đó có 2 năm là Công an viên xã Phú Tâm (thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng trước đây). Sau khi kết thúc đại dịch Covid-19, vì lý do riêng nên ông xin nghỉ công tác.


Quốc Hoàng và Quốc Huy (áo vàng) cùng cha mẹ trước căn nhà đơn sơ ở xã Phú Tâm, TP Cần Thơ.
Nói về hai con trai của mình, ông Linh kể rằng Huy và Hoàng mê sắc phục của lực lượng Công an nhân dân (CAND) từ khi còn nhỏ. Năm trước, khi đang học lớp 12, hai anh em Huy và Hoàng nộp hồ sơ thi vào trường Đại học Cảnh sát nhân dân nhưng do “thấp bé nhẹ cân” nên không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe đành phải gác lại ước mơ của mình.
Mùa tuyển quân năm nay, Huy - Hoàng làm đơn tình nguyện tham gia thực hiện nghĩa vụ CAND và đã trúng tuyển.
“Ngay từ nhỏ, hai anh em đã rất yêu thích hình ảnh người chiến sĩ CAND. Em hiểu môi trường quân ngũ sẽ có nhiều gian khổ, khó khăn, vất vả nhưng chúng em xác định đó là nơi giúp chúng em trau dồi, rèn luyện bản lĩnh và trưởng thành. Chúng em hứa sẽ cố gắng phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của gia đình và địa phương. Đến giờ này, em và Hoàng đã chuẩn bị cho mình tinh thần, ý chí, nghị lực để bước vào môi trường quân ngũ một cách tự tin nhất”, Nguyễn Quốc Huy tâm sự.
Với cặp song sinh Quốc Huy - Quốc Hoàng, việc được ghi tên mình vào danh sách nhập ngũ không chỉ là dấu mốc quan trọng của tuổi trẻ mà còn là cơ hội để tôi luyện bản lĩnh, trưởng thành trong môi trường quân ngũ. Vẫn biết phía trước là môi trường rèn luyện nghiêm khắc với nhiều khó khăn, thử thách, song Huy và Hoàng đã sẵn sàng tâm thế. Hai anh em chung một khát vọng là sau khi hoàn thành nghĩa vụ sẽ có cơ hội tiếp tục gắn bó lâu dài với ngành công an, trở thành người chiến sĩ CAND, được cống hiến sức trẻ trọn đời cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Việc hai anh em song sinh ở xã Phú Tâm cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ không chỉ là câu chuyện đẹp về trách nhiệm công dân, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần xung kích của tuổi trẻ Việt Nam. Cũng với tinh thần xung kích ấy, hai anh em song sinh ở cửa biển Trần Đề (TP Cần Thơ) là Châu Hoàng Nhân và Châu Hoàng Nghĩa cũng viết đơn tình nguyện tham gia thực hiện nghĩa vụ CAND và lên đường nhập ngũ vào sáng 5/3.
Hai anh em Nhân - Nghĩa sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế ở mức bình thường nơi xóm nhỏ nằm sâu trong một con hẻm hun hút thuộc ấp Đầu Giồng, xã Trần Đề. Cha của hai tân binh này là ngư phủ đi theo tàu cá đánh bắt xa bờ cho một chủ tàu ở địa phương, có khi vài ba tháng mới vào bờ một lần nên thu nhập không cao. Mẹ ở nhà làm các loại bánh dân gian bán dạo trong xóm, thu nhập mỗi tháng cũng chỉ 5-6 triệu đồng.

Hoàng Nghĩa (áo trắng) và Hoàng Nhân cùng mẹ trước ngày lên đường nhập ngũ.
Nhân và Nghĩa lớn lên trong tình yêu thương của gia đình hai bên nội ngoại. Đặc biệt, sống ở vùng có cảng biển lớn nhất của TP Cần Thơ nhưng cũng không kém phần phức tạp về trật tự an ninh, chứng kiến những đợt ra quân của các chiến sĩ công an địa phương trong trấn áp tội phạm, bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân, nên tình yêu đối với sắc phục của người chiến sĩ CAND đã ngấm vào trong trái tim của các em từ lúc còn nhỏ và đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, nuôi dưỡng trong các em tình yêu, niềm tự hào về hình ảnh người chiến sĩ CAND và thôi thúc em khao khát được trở thành người chiến sĩ CAND.
Năm 2026, biết có đợt tuyển quân, hai anh em Nhân và Nghĩa đã thực hiện ước mơ của mình bằng cách làm đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND gửi đến Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Trần Đề.
“Đơn gửi đi rồi nhưng chúng em vẫn lo lắng vì không biết nguyện vọng của mình có được các chú lãnh đạo chấp nhận hay không, không biết cả hai anh em có được đi chúng một đợt hay không…Chỉ đến khi có giấy báo cho biết cả hai đều đã trúng tuyển thì chúng em mới thật sự yên tâm và vui không thể nào diễn tả được”, Châu Hoàng Nghĩa chia sẻ.












