Hai cha con lãnh án tù vì mâu thuẫn mời bia trong đám giỗ
Ngày 17/12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thái Thanh (SN 1978, ngụ Cần Thơ) mức án chung thân về tội 'Giết người'. Liên quan vụ án, Nguyễn Thanh Sang (SN 2003, ngụ Cần Thơ) bị tuyên mức án 2 năm tù về tội 'Không tố giác tội phạm'; Lê Bá Diệp (SN 1978, ngụ An Giang) 9 tháng tù về tội 'Che giấu tội phạm'.
Theo cáo trạng, ngày 17/10/2023, ông Trần Bá Vũ tổ chức đám giỗ tại nhà ở Ấp 1A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, nay là xã Bình Hưng, TP.HCM. Trong số khách mời dự tiệc có ông Huỳnh Phong Vũ, Trần Văn Hai, Nguyễn Thái Thanh, Nguyễn Thanh Sang (con ruột của Thanh) và Lê Bá Diệp (sống chung với Thanh như vợ chồng).

Bị cáo Thanh và đồng phạm cũng là con trai tại tòa
Chiều cùng ngày, trong lúc đang ăn uống, giữa Nguyễn Thái Thanh và ông Phong Vũ xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau nên mọi người bỏ đi hết, chỉ còn ông Hai, ông Phong Vũ và Thanh. Nghe thấy tiếng cãi vã, Sang từ trong nhà ông Bá Vũ chạy ra xem. Trong lúc cự cãi, Thanh đi vào trong nhà ông Bá Vũ lấy con dao dài đi về phía ông Phong Vũ và ông Hai đang ngồi rồi dùng tay đấm vào ngực và mặt của ông Phong Vũ. Ông Hai thấy Thanh cầm dao nên ôm lại can ngăn. Cùng lúc, Sang từ trong nhà chạy ra thấy ông Hai đang ôm cha mình thì Sang đã cầm ly thủy tinh ném về phía ông Hai nhưng không trúng. Ông Hai buông Thanh ra, cầm ly thủy tinh ném lại trúng vào đầu Sang làm chảy máu.
Ông Phong Vũ bỏ chạy ra khu đất trống trước nhà thì Thanh cầm dao đuổi theo tấn công. Hậu quả, dù được mọi người đưa đến Bệnh viện cấp cứu nhưng khoảng 18 giờ cùng ngày thì ông Phong Vũ tử vong. Sau khi gây án, Thanh vứt con dao tại hiện trường rồi chạy xe máy chở vợ con về nhà trọ cùng gom đồ đạc để bỏ trốn. Thanh chở Diệp còn Sang đi xe máy riêng, cùng nhau bỏ trốn về nhà trọ em ruột của Diệp tại khóm Tây Khánh 4, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên (nay là phường Long Xuyên), tỉnh An Giang. Tại đây, Thanh đã kể lại sự việc xảy ra cho em vợ nghe, em vợ đã khuyên Thanh ra đầu thú. Sáng 18/10/2023, Thanh cùng Diệp và Sang chuẩn bị về TP.HCM để đầu thú. Khoảng 15 giờ cùng ngày, khi Thanh, Diệp và Sang đang trên đường về TP.HCM thì bị phát hiện, bắt giữ.
Tại phiên tòa, Thanh cho rằng do tại bữa tiệc trong lúc Thanh đi mời bia thì xảy ra mâu thuẫn với bị hại, bị thách thức nên Thanh tức giận nhất thời dẫn đến đánh nhau và gây ra hậu quả. Thanh hối hận vì đã gây ra cái chết cho nạn nhân, xin gia đình nạn nhân tha thứ.














