Hai chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 8 giúp cụ ông lạc đường, gia đình gửi thư cảm ơn
Các chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 8 và Công an xã Hồng Vân, Hà Nội phát hiện cụ ông 72 tuổi bị lạc đường, kiệt sức và kịp thời giúp đỡ an toàn.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 8 và Công an xã Hồng Vân, Hà Nội phát hiện ông Đỗ Xuân Năm, 72 tuổi bị lạc đường, kiệt sức và kịp thời giúp đỡ an toàn.
Theo đó, chiều ngày 15/10/2025, trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 427 (khu vực nút giao Khê Hồi), tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đã phát hiện một cụ ông đứng lạc lõng bên đường trong trạng thái mệt mỏi, thần sắc hoảng loạn, có dấu hiệu kiệt sức.

Các chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 8 và Công an xã Hồng Vân, Hà Nội phát hiện cụ ông Đỗ Xuân Năm, 72 tuổi bị lạc đường
Cụ ông được xác định là Đỗ Xuân Năm, 72 tuổi, trú tại số 27, ngõ 641 Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Nhận thấy tình huống nguy hiểm có thể xảy ra nếu cụ tiếp tục đi lang thang, Thiếu tá Đào Duy Vinh (cán bộ Đội CSGT ĐB số 8) cùng Thiếu tá Từ Trung (cán bộ Cảnh sát trật tự, Công an xã Hồng Vân) đã nhanh chóng tiếp cận, động viên cụ, đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh nhân thân và liên hệ với gia đình.
Theo thông tin từ gia đình, cụ Năm bị tai biến, đầu óc không còn minh mẫn và đã bỏ nhà đi từ khoảng 13h30 cùng ngày.

Bà Trần Thị Tâm, vợ ông Năm, đến đón chồng tại trụ sở Công an xã Hồng Vân
Ngay sau đó, cụ ông được đưa về trụ sở Công an xã Hồng Vân để nghỉ ngơi, ăn uống và chăm sóc. Đến khoảng 23h cùng ngày, người thân đã đến trụ sở công an để đón cụ về an toàn.
Xúc động trước sự tận tình và trách nhiệm của các cán bộ công an, bà Trần Thị Tâm – vợ cụ Năm – đã viết thư cảm ơn gửi đến Đội CSGT đường bộ số 8 và Tổ CSTT Công an xã Hồng Vân.
Bà Tâm chia sẻ: “Gia đình bà vô cùng trân quý sự giúp đỡ kịp thời trong lúc gia đình đang bối rối, không biết tìm ông ở đâu. Rất may gặp được hai đồng chí Thiếu tá Đào Duy Vinh Đội CSGT đường bộ số 8 và Thiếu tá Tứ Trung Tổ CSTT công an xã Hồng Vân đã phát hiện ra ông và giữ ông lại đưa ông về trụ sở công an xã Hồng Vân để tiện liên hệ gia đình đến đón lúc 4h30... Các chiến sĩ công an không chỉ tìm được chồng tôi mà còn chăm sóc, lo ăn uống đầy đủ cho ông ấy đến tận khi tôi có thể đến đón. Trong khoảnh khắc khó khăn nhất, tôi đã nhận được một sự giúp đỡ vô giá”.

Bà Trần Thị Tâm viết thư cảm ơn các chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 8 và Công an xã Hồng Vân, Hà Nội
Lá thư không chỉ thể hiện sự tri ân chân thành mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an Thủ đô – luôn sẵn sàng có mặt, kịp thời giúp đỡ người dân trong những tình huống khẩn cấp, dù là việc nhỏ nhất.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THƯ CẢM ƠN
Kính gửi: Đội CSGT đường bộ số 8 - phòng CSGT Hà Nội
Đồng kính gửi: Tổ CSTT Công an xã Hồng Vân - HN (Thôn Phượng Quế - Tiên Phương (cũ) Thượng Tín - Hà Nội)
Tôi viết Thư này với lòng biết ơn vô hạn gửi đến tập thể đội CSGT đường bộ số 8 và Tổ CSTT Công an xã Hồng Vân đã cứu giúp chồng tôi là Đỗ Xuân Năm, Sinh năm 1954, CCCD 26; 034054006812, thường trú tại 27, ngõ 641, Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hà Nôi.
Vào lúc 1h30 ngày 15.10.2025, chồng tôi bỏ nhà ra đi. Gia đình đang bối rối, không biết ông ở đâu, đang lúc gia đình neo người chỉ có tôi ở nhà đang chăm cháu nhỏ bị ốm, con cái ở xa. Rất may ngay thời điểm đó tôi nhận được tin báo của các anh công an báo là tìm thấy ông đang lang thang trên đường trong tình trạng thần thờ mệt mỏi kiệt sức.
Gia đình có trình báo là ông bỏ trốn và mong muốn các anh giúp đỡ giữ ông lại để gia đình có thời gian đến đón ông về.
Gia đình Tôi vô cùng trân quý sự giúp đỡ kịp thời trong lúc gia đình đang bối rối, không biết tìm ông ở đâu. Rất may gặp được hai đồng chí Thiếu tá Đào Duy Vinh Đội CSGT đường bộ số 8 và Thiếu tá Từ Trung Tổ CSTT công an xã Hồng Vân đã phát hiện ra ông và giữ ông lại đưa ông về trụ sở công an xã Hồng Vân để tiện liên hệ gia đình đến đón lúc 4h30.
Tuy nhiên lúc đó gia đình chỉ có mình tôi và cháu nhỏ bị ốm, nên lúc 23h cũng ngày tôi mới đến đón được. Cảm động nhất là được các đồng chí cứu người, lo cho chồng tôi ăn uống đầy đủ.
Tôi không biết nói gì hơn, trong khoảnh khắc quá khó khăn của gia đình tôi, đã giúp đỡ chúng tôi tìm được người nhà.
Tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ vô giá này. Tôi chân thành biết ơn các đồng chí và mong các đồng chí luôn khỏe, lan tỏa rất nhiều giá trị tốt đẹp cho nhân dân
Tôi chân thành cảm ơn
Hà Nội, 16.10.2025
Người cảm ơn Trần Thị Tâm