Hai cụ ông đạp xe đi lạc được Công an giúp đỡ tìm người nhà

Ngày 17/4, cụ Nguyễn Sỹ Hồng, sinh năm 1928 (95 tuổi), khoảng 16h đạp xe đi từ TP Tuyên Quang nhưng không nhớ đường về nhà nên đã đi lạc gần 60km xuống đến xã Trị Quận, huyện Phù Ninh.

Cụ Nguyễn Sỹ Hồng tại trụ sở Công an xã Trị Quận.

Chiếc xe đạp của cụ Nguyễn Sỹ Hồng.

Cụ thể, sau hơn 3 giờ đạp xe, đến 19h30 do quá mệt nên cụ ngồi nghỉ ở bên vệ đường ở khu 10, xã Trị Quận. Sau đó, cụ Hồng được nhân dân địa phương và công an đưa về trụ sở Công an xã Trị Quận. Do tuổi cao nên cụ Hồng nhớ nhầm tên phường đang ở là Tân Hà sang thành phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang. Cụ không có điện thoại và không nhớ số điện thoại người thân. Sau khi tìm hiểu và xác minh qua các nguồn tin, Công an xã Trị Quận đã xác định, liên hệ được người thân của cụ là chị Nguyễn Thị Vân Anh (con gái) ở phường Tân Hà, TP Tuyên Quang. Đến khoảng 22h cùng ngày, cụ Hồng đã được người nhà đón về an toàn.

Cụ Nguyễn Văn Tho tại một quán tạp hóa ở xã An Đạo, huyện Phù Ninh.

Đại úy Nguyễn Văn Quyết - Trưởng Công an xã Trị Quận cho biết: Trước khi để người nhà đón cụ Hồng về với gia đình, Công an xã Trị Quận đã mua đồ ăn và mời cán bộ Trạm Y tế đến kiểm tra sức khỏe của cụ. Các bác sỹ chẩn đoán cụ có sức khỏe hoàn toàn bình thường.

Được biết, trong ngày 17/4, Công an xã An Đạo, huyện Phù Ninh cũng đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một cụ già không rõ danh tính đi lạc đến địa bàn xã. Sau khi tiến hành xác minh, xác định cụ là Nguyễn Văn Tho - sinh năm 1941, trú tại thôn Xích Thố, thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Do tuổi cao, trí nhớ không minh mẫn nên cụ đã đạp xe đi lạc hơn 20km từ Vĩnh Phúc sang Phú Thọ. Sau khi được Công an xã An Đạo liên hệ, cụ Tho đã được người nhà đón về gia đình.

Vĩnh Hà

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//xa-hoi/hai-cu-ong-dap-xe-di-lac-duoc-cong-an-giup-do-tim-nguoi-nha/192237.htm