Hai dân quân dũng cảm bắt cướp

Chiều 14-2, đang tuần tra độc lập trên địa bàn phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh, đồng chí Đặng Trường Chinh, nhân viên thống kê và chiến sĩ dân quân Nguyễn Gia Lương, đều công tác tại Ban CHQS phường Bến Nghé bất ngờ nghe tiếng tri hô: 'Cướp…cướp!…' của một phụ nữ.

 Chiến sĩ dân quân Nguyễn Gia Lương (bên trái) và Đặng Trường Chinh bắt giữ đối tượng cướp giật.

Chiến sĩ dân quân Nguyễn Gia Lương (bên trái) và Đặng Trường Chinh bắt giữ đối tượng cướp giật.

Phát hiện đối tượng là một nam thanh niên đang bỏ chạy, bất chấp nguy hiểm, đồng chí Chinh và Lương đã nhanh chóng đuổi theo đối tượng. Quá trình truy đuổi, đối tượng dùng nhiều thủ đoạn nhằm uy hiếp tinh thần hai chiến sĩ dân quân. Truy đuổi khoảng gần 2km, đến giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Nguyễn Thị Minh Khai, hai chiến sĩ dân quân đã khống chế bắt gọn tên cướp, bàn giao cho Công an phường Bến Nghé xử lý, cùng tang vật 1 điện thoại di động.

Tại Công an phường Bến Nghé, đối tượng khai tên Bùi Thanh Liêm, sinh năm 1989, trú tại đường Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8, TP Hồ Chí Minh. Đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan công an đang liên hệ tìm người bị hại trả lại tang vật và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bài và ảnh: LÊ DŨNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/hai-dan-quan-dung-cam-bat-cuop-610123